![]() |
Yêu râu xanh Josef Fritzl. |
Josef Fritzl, người đàn ông 73 tuổi làm kinh động nước Áo mấy ngày nay, sẽ phải đối mặt với một loạt tội danh bắt cóc, giam giữ người và hiếp dâm chính con gái mình, Elisabeth. Những căn phòng dưới tầng hầm tối tăm là nơi Josef cầm tù Elisabeth trong suốt 24 năm trời để hãm hiếp. Khi đứa con gái 19 tuổi của hai người được đưa tới bệnh viện thì bí mật về người cha đồi bại này bị phát hiện.
Josef đã lừa gạt vợ mình rằng đứa con gái mất tích nhiều năm đã trở về với ba đứa cháu hoang. Trong khi đó, 3 người con còn lại vẫn sống cùng Elisabeth trong căn phòng có mã số bí mật dưới tầng hầm.
Đường hầm dẫn tới căn phòng bí mật nằm phía sau một chiếc tủ. Cánh cửa bằng bê tông chỉ được mở khi người bên ngoài đi vào hoặc qua chiếc điều khiển từ xa của Fritzl mỗi khi hắn tới thăm các con. Đây cũng là con đường duy nhất Josef đưa thức ăn và những vật dụng cần thiết cho các "tù nhân". Bên trong có 5 căn phòng chật chội không cửa sổ gồm 2 giường ngủ, 1 nhà tắm và một kho với những bức tường chằng chịt dây cao su. Chiếc tivi là vật duy nhất giúp Elisabeth và các con biết đến thế giới bên ngoài. Các nhân viên điều tra cho hay căn hầm này sâu đến nỗi không ai có thể nghe được tiếng khóc hoặc kêu gào của bọn trẻ dù có to đến mấy.
Như vậy, yêu râu xanh này có 6 con với vợ, bà Rosemarie và 7 đứa con chung (1 bé mất lúc vừa chào đời) với con gái Elisabeth.
![]() |
Mỗi căn phòng bí mật có một nhà tắm, một nhà vệ sinh. |
Lúc được giải cứu, Elisabeth đang trong tình trạng hoảng loạn và chỉ khai với điều kiện cô sẽ không bao giờ phải nhìn thấy mặt cha.
Heinz Lenze, Thị trưởng của Amstetten, nghi ngờ bà Rosemarie đã đồng lõa với chồng. Bà ta đã chấp nhận lời giải thích của chồng khi Elisabeth đột nhiên mất tích. Những năm sau đó, Josef yêu cầu Elisabeth viết thư nhờ cha mẹ trông nom con giúp. Bà Rosemarie đã cùng chồng nhận nuôi ba đứa trẻ, con chung của Josef và ELisabeth mà vẫn không biết gì về tội ác của chồng.
![]() |
Lối đi dẫn xuống những căn phòng dưới tầng hầm bí mật. |
Theo Daily Mail, những năm 1960, Josef Fritzl đã bị tống vào tù vì tội hiếp dâm và cố ý gây hỏa hoạn. Con trai của Josef nói rằng cha mình là một người đàn ông gia trưởng và độc đoán chuyên dùng roi thép để dạy dỗ các con.
Elisabeth và con mình không thể thoát khỏi tầng hầm bởi họ quá yếu. "Bạn phải đặt mình vào tình huống của những con người này. Họ có cuộc sống hoàn toàn khác so với chúng ta. Những đứa trẻ vô tội đó được sinh ra trong tầng hầm, chúng không biết gì cũng chưa lần nào được nhìn thấy ánh sáng mặt trời", Cảnh sát trưởng Franz Polzer bức xúc.
Sau khi được cảnh sát giải thoát khỏi căn hầm, Elisabeth và các con đang được các bác sĩ tâm lý chăm sóc.
Minh Phương