"Bố tôi đã qua đời vào đêm muộn hôm 16/5/2025", Jelena Dokic mở lời khi đăng bức ảnh cô ngày nhỏ bên bố hôm 21/5.

Jelena Dokic đăng ảnh ngày nhỏ bên bố khi thông báo ông qua đời. Ảnh: Instagram Jelena Dokic
"Như các bạn đã biết mối quan hệ của tôi và bố từng khó khăn, đau đớn với nhiều chuyện đã qua. Dù mọi chuyện ra sao và dù mối quan hệ cùng giao tiếp giữa chúng tôi khó khăn, thậm chí không tồn tại trong 10 năm qua, việc mất đi một người cha chưa bao giờ là dễ dàng, kể cả khi bạn đã xa cách. Nó mang tới nỗi đau khó khăn và phức tạp", cô viết.
Tay vợt một thời cho biết sự ra đi của bố "là dấu chấm hết cho một chương trong cuộc đời mình". Cô nói bản thân đang trải qua nhiều cảm xúc lẫn lộn và phức tạp. Dokic cho hay cô chọn tập trung vào kỷ niệm đẹp như trong bức ảnh đã đăng. Dokic muốn thể hiện sự tôn trọng, tử tế, nhân ái và đồng cảm trong hoàn cảnh này. Cựu sao 42 tuổi đề nghị được giữ sự riêng tư cho bản thân và gia đình trong thời điểm này. Cô gửi lời cảm ơn những người đã hỏi thăm cô nhiều ngày qua.
"Xin hãy yên nghỉ", Dokic nhắn nhủ tới người cha vừa qua đời.

Jelena Dokic và bố năm 1999. Ảnh: Rex Features
Dokic từng tiết lộ về việc bị cha bạo hành cả thể xác và tinh thần trong cuốn tự truyện Unbreakable xuất bản năm 2017 và bộ phim tài liệu cùng tên phát hành năm ngoái. Cựu sao tennis đã không liên lạc với ông Damir trong 10 năm cuối đời của ông.
Cô cùng gia đình chuyển đến Australia từ Nam Tư cũ lúc 11 tuổi. Là một tài năng quần vợt trẻ, Dokic đã lọt vào bán kết Wimbledon năm 2000 và đạt vị trí thứ 4 thế giới hai năm sau đó. Dokic giải nghệ năm 2014 và trở thành gương mặt có ảnh hưởng trong làng quần vợt Australia.
Trong cuộc trò chuyện với The Independent năm ngoái, cô tiết lộ ông Damir chưa bao giờ xin lỗi cô.
Hoàng Trang (Theo The Sun)