Ngày 30/8, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Hoàng Tuấn Anh (23 tuổi, ở phường Bùi Thị Xuân) và Nguyễn Kiên Cường (32 tuổi, phường Vĩnh Tuy) đều ở quận Hai Bà Trưng về hành vi giết người, cướp tài sản. Nạn nhân là anh Phạm Văn Ngọc, 40 tuổi, ở quận Đống Đa.
Gia đình của hai bị cáo và bị hại đến tòa từ khá sớm. Vợ của nạn nhân mặc chiếc váy đen cầm theo di ảnh chồng tới dự cùng người thân. Nỗi đau quá lớn còn hiển hiện trên gương mặt người góa phụ trẻ. Chị không khóc, chỉ lặng lẽ nhìn các bị cáo bị cảnh sát dẫn giải vào phòng xử.
Bố của Cường mái tóc bạc trắng, đau đáu nhìn con. Ông ngồi tận cuối hàng ghế dưới của căn phòng xử bé nhất tòa Hà Nội. Chỉ cách nhau vài hàng ghế, mà giữa ông với đứa con tội lỗi khá xa xôi. Cường từng là niềm hy vọng lớn lao của vợ chồng ông. Anh ta là đứa con trai duy nhất trong gia đình. Lâu lắm rồi, ông mới được nhìn thấy con trai.
Bạn gái của Cường cũng có mặt. Cô trang điểm khá kỹ để tham dự phiên tòa và ngồi ngay hàng ghế đầu, mái tóc nhuộm vàng, nét mặt phảng phất nỗi buồn. Yêu Cường nhưng cô không được sự chấp nhận từ phía gia đình anh ta. Người quay lưng lại, người ngước lên nhìn và bị ngăn cách bởi chiếc vành móng ngựa, khiến Cường và bạn gái xa hơn.
Sinh ra trong một gia đình trí thức, khá giả nhưng Cường dần dấn thân vào con đường tội lỗi. Cách đây hơn 10 năm, anh ta thi đỗ đại học thỏa nguyện nỗi lòng cha mẹ. Nhưng đến cuối học kỳ 1 năm thứ nhất, Cường khiến cả nhà "sốc nặng" khi đem người yêu về giới thiệu với mọi người.
Người yêu Cường là một cô gái "từng trải" hơn bạn trai nhiều tuổi. Khi đó, cả nhà đã phản đối kịch liệt và tìm mọi cách ngăn cản. Trong một lần bi quan, Cường đã tìm đến cái chết để giải quyết mọi việc nhưng được người nhà phát hiện kịp thời. Sau đó, anh ta lại quay về với cuộc tình bị ngăn cản.
Cường bắt đầu sa vào con đường hư hỏng từ mối quan hệ không được gia đình chấp nhận đó. Một lần anh ta lấy trộm vàng của bà nội, nhưng bị gia đình phát giác. Thất vọng về đứa cháu đích tôn, dù yêu thương, nhưng bà nội buộc Cường phải trả giá cho hành vi của mình. Cường bị xét xử và lĩnh 6 tháng tù treo.
Cường (trái) và Tuấn Anh tại phiên tòa hôm nay. |
Thời gian sau, Cường lao xuống dốc không phanh khi sa đà quan hệ với nhiều bạn xấu và nhận án tù 11 năm vì tội lừa đảo. Đến năm 2007, Cường mãn hạn tù, trở về với gia đình. Bố mẹ đã động viên anh ta chí thú học hành, bắt đầu lại từ con số không. Cường vào học ngành du lịch. Nhưng đến cuối năm đầu, Cường quay lại với người yêu cũ và lại dẫn về ra mắt các phụ huynh và tiếp tục nhận phải sự phản đối.
Cường bỏ nhà đi ở trọ cùng với bạn gái. Chiếc xe máy bố mẹ sắm anh ta cũng bán đi. Khi bạn gái có thai, Cường tìm mọi cách thuyết phục bố mẹ chấp nhận, nhưng vô ích.
Bạn gái bụng mang dạ chửa phải ở nhà dưỡng thai, còn Cường cố tìm việc làm để trang trải cuộc sống. Có lần bố Cường từng tâm sự, thấy con bị bệnh, ông đã cho tiền đi chữa. Nhưng anh ta đã chịu đau hai ngày đầu để lấy 200.000 đồng mang về cho bạn gái. Đến ngày thứ ba không chịu được đau Cường mới đi khám…
Lang bạt ngoài xã hội, Cường gặp và quen với Tuấn Anh. Thanh niên cũng có hoàn cảnh không may mắn. Bố mẹ ly hôn, bố lấy vợ hai và mẹ cũng đi lấy chồng khác (dưới Tuấn Anh có 2 em cùng cha khác mẹ và một em cùng mẹ khác cha). Thiếu sự giáo dục, dạy bảo của người lớn, Tuấn Anh sống buông thả và sa ngã.
Thanh niên này cùng từng bị hai tiền án về tội cướp giật và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bọn họ đã rủ nhau đi cướp để trang trải nợ nần và chi tiêu. Chúng nhắm đến những người buôn bán xe máy. Cả hai bàn bạc, giả vờ có xe bán rồi điện cho người mua hẹn địa điểm. Sau đó, chúng sẽ dùng dao khống chế cướp tiền của nạn nhân.
Để có hung khí gây án, Cường mua 2 con dao chọc tiết lợn và một sợi dây dù. Tuấn Anh dùng giấy báo bọc dao lại rồi để vào túi ni-lông cùng với chiếc dây dù. Khoảng 8h ngày 20/10/2009, họ mang theo túi ni-lông giấu hung khí đến quán cà phê ở phố Triệu Việt Vương. Tại đây, Tuấn Anh mua tờ báo “Mua và bán”.
Khi đọc báo thấy một số người cần mua xe máy, Tuấn Anh đã gọi điện vào số máy của anh Nguyễn Thanh Quang (42 tuổi, trú tại phường Phúc Xá, quận Ba Đình). Hắn nói dối có chiếc SH màu trắng, chưa đăng ký, đang đặt cầm cố ở quận Tây Hồ muốn bán với giá 127 triệu đồng. Anh ta hẹn anh Quang lên Tây Hồ sẽ thông báo địa chỉ cụ thể.
Anh Quang nói cần biết trước địa chỉ để cùng một người bạn nữa đến xem xe thì Tuấn Anh sợ lộ kế hoạch đã không liên lạc nữa. Người thứ hai là anh Ngọc đã mắc bẫy của hắn. Hai bên hẹn nhau ở đường Âu Cơ để giao dịch. Cường và Tuấn Anh đã bắt xe ôm đến điểm hẹn trước để nghiên cứu vị trí.
Đến nơi, Tuấn Anh giấu một con dao vào thắt lưng, còn Cường xách túi ni-long bên trong có một con dao và dây dù. Tiếp đó, chúng đi bộ vào sâu trong ngách 6/200 đường Âu Cơ. Cường đứng trong ngách phục sẵn, còn Tuấn Anh đi ra đầu ngõ chờ anh Ngọc đến để cướp tài sản.
Đầu giờ chiều cùng ngày, anh Ngọc đi xe máy đến gặp và Tuấn Anh nói xe ở trong ngõ. Hắn lên xe và đưa anh Ngọc vào nơi Cường đang chờ sẵn. Khi anh Ngọc chở Tuấn Anh đến đoạn đường phía ngoài đối diện trường THCS Tứ Liên thì Cường bất ngờ rút dao chặn giữa đường rồi gí dao vào cổ anh Ngọc ra lệnh: "Xuống xe".
Cả hai khống chế lục soát lấy ví tiền của nạn nhân. Đúng lúc ấy, điện thoại của anh Ngọc đổ chuông. Định nghe máy nhưng anh Ngọc bị Cường giằng lại và đâm một nhát vào bụng. Tuấn Anh đứng sau cũng đâm liên tiếp hai nhát vào vùng lưng làm anh Ngọc chết tại chỗ.
Cường đi xe ôm, còn Tuấn Anh thuê taxi về khu vực phố Triệu Việt Vương. Sau đó, hai tên gặp nhau tại một quán cà phê trên phố này để chia chiến lợi phẩm là hơn 35 triệu đồng. Sau đó cả hai bỏ trốn. Hai ngày sau khi gây án, Tuấn Anh và Cường bị bắt giữ.
Trước phiên xử, gia đình Cường đã tự nguyện đưa cho bị hại 50 triệu đồng. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân đề nghị bồi thường tổng số tiền 790 triệu đồng gồm tiền mai táng và cải táng, nuôi dưỡng 2 con nạn nhân đến khi trưởng thành và tiền tổn thất về tinh thần.
Cường và Tuấn Anh đã khai nhận hành vi giết hại anh Ngọc để cướp tiền. Giờ nghị án, Tuấn Anh nhìn thấy đứa con trai kháu khỉnh khiến gương mặt sát thủ rớm nước mắt. Đứa con mà anh ta không hề biết mặt từ lúc bé sinh ra. Cường không được may mắn như đồng bọn, đứa bé mà người yêu có với anh ta đã mất vài ngày sau khi sinh.
Sau khi xem xét, Tòa đã tuyên phạt Tuấn Anh tử hình cho cả hai tội, Cường nhận án chung thân.
Việt Dũng