![]() |
Hai chị em Got nhìn về biển cả và nhớ về người mẹ quá cố. Ảnh: The Sun. |
Got Saowana bé nhỏ hướng ánh mắt xa xăm về phía biển cả và nhớ về người mẹ yêu dấu bị cuốn đi trong thảm họa sóng thần ở Thái Lan cách đây năm năm. Suốt một thời gian dài, đứa bé chín tuổi này vẫn nguyên cảm giác sợ hãi khi đến gần biển. Năm năm trôi qua cũng là ngần ấy năm cậu bé ấy sống cảnh mồ côi, thiếu thốn tình thương và hơi ấm của mẹ. Thi thể mẹ Sopha của cậu đã vĩnh viễn nằm dưới biển cả.
Got đang sống cùng chị gái tên Fang, 10 tuổi, ở trại trẻ mồ côi Baan Tharn Namchai gần khu nghỉ dưỡng Khao Lak, nơi hứng chịu sự tàn phá của những cơn sóng cao hơn 18 m. Hiện giờ, các tổ chức từ thiện như vậy đang nỗ lực tìm kiếm nguồn tài trợ để trang trải tiền mua thực phẩm nuôi những đứa trẻ không còn cha mẹ. Nhắc tới người mẹ quá cố, Got bật khóc: "Mẹ cháu đã bị cuốn ra biển. Cháu vẫn nhớ rõ mẹ. Khi sóng thần xảy ra, cháu vẫn còn nhỏ. Mẹ rất yêu thương và chăm sóc hai chị em cháu".
Got là một trong hàng nghìn đứa trẻ mất gia đình trong thảm họa sóng thần năm 2004 và hiện phải sống nhờ vào lòng hảo tâm của những người lạ. Trận sóng thần cách đây năm năm đã cướp đi sinh mạng của 230.000 người, nửa triệu người bị thương hoặc mất nhà cửa.
Theo The Sun, những đứa trẻ giống Got đều được gọi với cái tên "Những đứa trẻ bị quên lãng". Hàng trăm em đang sống trong cảnh thiếu ăn, những em khác mới lên 8 đã phải làm việc vất vả để kiếm tiền cho gia đình người thân nghèo khó. Trên khắp đất nước Thái Lan, có hơn 1.000 đứa trẻ phải sống trong các trại trẻ mồ côi từ sau thảm họa sóng thần. Ở Indonesia, con số này lên tới 15.000 còn Sri Lanka là 10.000 trẻ. Trẻ em ở nhiều quốc gia khác cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của thảm họa này và hàng nghìn trong số đó vẫn đang oằn mình để tồn tại.
Rotjana, người đứng đầu trại trẻ Baan Tharn Namchai, đang kêu gọi lòng tốt của mọi người để giúp những đứa trẻ như chị em Got có ngày ba bữa ăn, quần áo và sách vở đến trường. Những đứa trẻ được Rotjana nhận về nuôi đều gọi cô là mẹ. Người phụ nữ đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư vú này chia sẻ: "Ban đầu, chúng tôi căng những cái trại và hứa sẽ chăm sóc lũ trẻ trong vòng hai tháng. Sau khoảng thời gian đó, chúng vẫn chưa có chỗ nào để đi vì thế tôi giữ chúng lại hai năm, và giờ đã là năm năm rồi.
Rất nhiều cá nhân, tổ chức cho tiền để xây dựng trại trẻ mồ côi và chúng tôi đã có một tòa nhà thật đẹp. Mọi người thường rất hạnh phúc khi quyên góp tiền xây cơ sở vật chất. Họ cho rằng tiền của họ được sử dụng có ích, tuy nhiên, chẳng ai cho chúng tôi tiền để mua thực phẩm hoặc hỗ trợ để các em đi học. Mối quan tâm lớn nhất của tôi là có gạo cho bọn trẻ ăn hàng ngày".
Thảm họa sóng thần qua đi để lại không chỉ những tổn thất về vật chất mà còn tinh thần cho những người còn sống. Rotjana kể: "Nhiều đứa trẻ mất mẹ, còn bố nhưng người cha lại đi bước nữa và không thể nuôi nổi những đứa con của mình. Got là cậu bé thông minh và luôn là học sinh đứng đầu ở lớp. Cậu bé nói sau này lớn lên muốn làm cảnh sát".
Bình Minh