Chưa đến 40 tuổi, nhưng nhìn khuôn mặt của người phụ nữ bị hại như đã già trước tuổi khi phải gánh chịu mất mát quá lớn. Ngồi ở hàng ghế đầu, chị Ngoan lúc nào cũng ôm con vào lòng nghe HĐXX luận tội hung thủ đã hại chồng chị.
Khi phiên tòa chưa bắt đầu, bé trai 3 tuổi hồn nhiên đưa tay lướt ngang cổ diễn tả lại cảnh bị tên sát nhân lấy dao cứa vào. Người mẹ thẫn thờ nhìn con. Được một lúc chị không kìm nén được nỗi xúc động quá lớn, những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào. Ánh mắt chị căm phẫn nhìn tên sát nhân đang được dẫn ra vành móng ngựa.
Hai mẹ con chị Ngoan may mắn thoát chết có mặt tại phiên tòa. Ảnh: Tá Lâm. |
Mặc chiếc áo đen, trên tay chạm trổ những hình xăm kỳ quái, Đào Văn Hải (21 tuổi, quê Nam Định) được dẫn ra trước tòa. Hắn chỉ liếc mắt nhanh qua chị Ngoan, người phụ nữ mà gã đã toan giết không thành, người từng tạo công ăn việc làm và cho hắn ở nhờ lúc khó khăn.
Khi được HĐXX gọi đến, tên sát nhân không tỏ một chút hối hận, thản nhiên kể về quá trình phạm tội.
Vào tháng 3, vợ chồng anh Phạm Ngọc Hào thuê Hải làm thợ trang trí thạch cao cho cửa hàng của mình với mức lương 1,5 triệu đồng một tháng. Làm được 10 ngày thì Hải xin nghỉ việc và yêu cầu chủ thanh toán tiền công nhưng anh Hào không đồng ý vì trước đó đã cho tạm ứng đủ số tiền lương. Bực tức vì cho rằng chủ ăn chặn tiền công nên Hải đã nảy sinh ý định giết người cướp của.
Ngày 3/4, Hải đến quán Internet bên cạnh nhà ông bà chủ với ý định tối sẽ sang xin anh Hào ngủ qua đêm để dễ dàng hành động. Kế hoạch không thành vì quá khuya, vợ chồng anh Hào đã ngủ hết.
Hôm sau, khi thấy ông bà chủ đi chơi về, Hải đã xin ngủ nhờ qua đêm và được anh Hào đồng ý. Khi vợ chồng anh Hào và đứa bé đang ngủ say, Hải xuống bếp lấy dao đi vào phòng ngủ ông bà chủ, đâm một nhát vào bụng anh Hào. Đau đớn anh la lên, người vợ thấy vậy chạy ra bật đèn xem có chuyện gì. Khi đến gần cửa thì thấy Hải đứng đó nên nhờ gã người làm bật hộ.
Không chút nao núng, gã thanh niên bật đèn lên rồi thản nhiên đâm liên tiếp anh Hào trước mắt chị Ngoan. Quá hoảng sợ, chị quỳ mọp xuống van xin hung thủ tha mạng. Tên sát nhân máu lạnh lùng xả dao vào chị, buộc chị phải mở két sắt lấy tiền đưa cho gã.
Lúc này, đứa con của chị Ngoan thức giấc khóc thảm thiết. Sợ hàng xóm nghe được, hung thủ đã lấy dao cắt vào cổ đứa bé làm cháu bất tỉnh. Không chỉ dừng lại ở đó, tên sát nhân máu lạnh còn cứa vào cổ chị Ngoan nhằm giết chết chị bịt đầu mối. Khi thấy cả gia đình ông chủ đã nằm bất động trên nhà, tưởng rằng tất cả đã chết, Hải khỏa trái cửa, lấy hết tài sản bỏ trốn.
Một lúc sau, người dân nghe tiếng kêu cứu yếu ớt của chị Ngoan vọng ra, đã lao vào phá cửa đưa đến bệnh viện. Tuy nhiên, anh Hào đã chết tại chỗ, chị Ngoan bị thương tật vĩnh viễn 76%, còn đứa con may mắn chỉ bị 2%.
Có tiền cướp được trong tay, Hải chạy trốn ra Hà Nội bằng chiếc xe máy của người bị hại cùng nhiều giấy tờ tùy thân giả. Trên đường đi, do lấy nhầm giấy tờ, nên chiếc xe bị công an thu giữ. Hải tiếp tục ra Bắc bằng xe khách. Trên chuyến xe tốc hành đó, gã thanh niên đã tán tỉnh được cô gái người Hà Nam và còn "ga lăng" tặng luôn chiếc điện thoại cướp được cho cô người yêu mới.
Ra đến Hà Nội, tên sát nhân đã đến xin ở nhờ một người bạn. Dù biết Hải đã phạm tội giết người cướp tài sản, nhưng Phạm Văn Sơn vẫn cho ở nhờ và còn xúi giục bạn mình bỏ trốn. Chỉ khi bị phát hiện, Sơn mới kêu bạn dọn đi chỗ khác, tránh liên lụy đến mình.
Đến ngày 15/4, sau nhiều ngày điều tra phá án, Hải đã bị bắt tại bến xe Giáp Bát, khi đang hẹn gặp người yêu vừa quen.
Hải (áo đen) và Sơn tại phiên tòa. Ảnh: Tá Lâm. |
"Ông chủ có nói đầu năm việc ít nên không trả lương cao được, chỉ trả một tháng hơn một triệu nên bị cáo ức chế nảy sinh ý định giết người", Hải lạnh lùng thanh minh.
Nhưng lời khai nại trên đã bị Hội đồng xét xử bác bỏ vì Hải dùng nhiều chứng minh thư khác nhau, đến chỗ biết được cụ thể két sắt của chủ nhà, chứng tỏ bị cáo xin vào làm thuê là có mục đích cướp tài sản từ trước. "Một đứa bé 3 tuổi mà bị cáo cũng không tha", vị chủ tọa truy hỏi. Ở phía dưới mọi ánh mắt đổ dồn về mẹ con người bị hại. Hai vết cứa trên cổ chị Ngoan và đứa bé còn rõ mồn một. Được HĐXX gọi đến tên, chị không trả lời nổi phải nhờ sự giúp đỡ của lực lượng cảnh vệ đưa micro lại. Chị giải bày, chi phí đám tang hết 60 triệu và hơn 11 triệu chi phí điều trị, tổng tiền bồi thường mà chị yêu cầu là hơn 130 triệu đồng.
Được nói lời sau cùng, Hải vẫn thản nhiên, lạnh lùng: "Bị cáo xin lỗi, bị cáo biết ăn năn hối cải rồi, kính mong tòa xem xét giảm án cho bị cáo được trở về gia đình giúp mẹ".
Giờ nghị án, mọi người vây quanh lấy hai mẹ con người bị hại để chia sẽ nỗi đau cùng mẹ con chị. "Những lúc trái gió trở trời, vết thương tái phái, tui thì đau đến mấy cũng chịu được, nhưng nhìn đứa con còn quá nhỏ phải chịu đựng, khóc lóc mà thương. Tui chỉ biết ôm chặt lấy nó vào lòng", chị Ngoan gạt giọt nước mắt đang rơi trên má kể về những tháng ngày điều trị vết thương.
Chị cho biết thêm, anh chị có hai đứa con mà anh là lao động chính. Đứa con trai lớn may mắn thoát chết do đang được gửi nhờ nhà bà con đi học ở trên Tây Ninh. Khi thuê Hải vào làm, chị tỏ vẻ không đồng ý vì thấy khuôn mặt lạnh tanh của gã thanh niên. Tuy nhiên, gia đình cần người gấp, lại kiếm thợ trang trí thạch cao khó khăn nên đành chấp nhận cho Hải vào làm. Không chỉ trả lương, bao ăn, mà vợ chồng chị còn cho Hải ở luôn trong nhà.
"Còn cả một tương lai phía trước, hai đứa trẻ lớn lên thiếu sự chăm sóc của cha, nó sẽ ra sao? Vết hằn trên cổ lớn lên đứa bé mà hỏi tui cũng không biết trả lời với nó sao nữa. Anh ấy đã ra đi, một mình tui không biết có nuôi nổi chúng không?", chị Ngoan gạt những giọt nước mắt.
Ngày 28/9, cho rằng tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến tính mạng của nhiều người, hành vi của bị cáo là vô cùng dã man, máu lạnh... TAND TP HCM đã tuyên phạt Đào Văn Hải án tử hình về tội "giết người" và "cướp tài sản". Bị cáo Phạm Văn Sơn (20 tuổi, quê Nam Định) cũng chịu mức án 1 năm 6 tháng tù về tội "che giấu tội phạm".
Án tử hình vừa tuyên, hàng trăm người dân đến xem phiên tòa xét xử lưu động tại đường Vành đai trong (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân), đã vỗ tay đồng tình.
Tá Lâm