Ngôi nhà ba tầng của gia đình cô gái bị giết ngoài mặt đường trên con ngõ phố Minh Khai, Hà Nội nằm lặng lẽ. Mọi người ở đây khá ngỡ ngàng khi nghe chuyện cô con gái lớn của chủ nhà chết thảm. Không ai tin vào tai mình trước hung tin này.
Trước đó, lúc 10h sáng 17/5, tại khu chung cư G4 Trung Yên, quận Cầu Giấy, người dân phát hiện một xác chết nữ đang trong giai đoạn phân hủy trên tầng thượng tòa nhà. Nạn nhân không một mảnh vai che thân và không còn đầu. Người xấu số là Ngô Phương Linh (26 tuổi, ở Minh Khai). Nghi phạm được xác định là Đức Nghĩa, 26 tuổi, ở Kiến An, Hải Phòng.
![]() |
Căn nhà của gia đình cô gái xấu số. |
Linh là cô gái hoạt bát, năng nổ và học khá giỏi. Cô là cựu nữ sinh trường Chu Văn An, nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi. Bố công tác trong ngành công an nên Linh được “giáo dục” khá cơ bản. Sau cô là em trai đang học lớp 10. Cậu học sinh này có nét hao hao giống chị gái.
Khi phóng viên đến nhà Linh, người lớn đều đi vắng, chỉ còn cậu em trai kém cô 10 tuổi. Hoàng gày gò, gương mặt chất chứa sự hoang mang, đau khổ. Bố mẹ em cùng họ hàng đã đi xuống Quảng Ninh, Hải Phòng để mong cùng cơ quan chức năng tìm kiếm được các phần thi thể của chị gái bị hung thủ phi tang.
Hoàng cho biết, sau khi mẹ đi lao động ở Đức về mới sinh cậu. Hai chị em lệch tuổi nhau nhiều nên Hoàng được chị cưng chiều. Cậu nói, chị gái học giỏi và em luôn lấy chị là chỗ để phấn đấu học hành. Linh từng đỗ ĐH Bách Khoa nhưng không học. Sau đó cô theo học chuyên ngành quản trị một trường ĐH.
Giọng run run, Hoàng cho biết, cả nhà sáng nay mới biết chuyện chị gái bị chết thảm. Bố gắng gượng giữ bình tĩnh để làm chỗ dựa cho cả nhà, mẹ em thì bấn loạn, suy sụp tinh thần. Bà vẫn cố gắng theo mọi người đi cùng cảnh sát và hung thủ để tìm các phần thi thể của con gái.
Ngồi tiếp chuyện ở tầng 2, Hoàng luôn cố gắng để không bật ra những tiếng nghẹn ngào. Trên bức tường nhà, bức ảnh chụp chung cả nhà kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ nhìn ai cũng tươi tắn, hạnh phúc. Linh dịu dàng, tóc duỗi thẳng đứng cạnh mẹ cùng bố và em trai.
Theo lời cậu học sinh này, chị gái trước đó cũng làm ở một số nơi. Linh thỉnh thoảng cũng đưa bạn về nhưng chưa giới thiệu chính thức nên Hoàng không biết có phải bạn trai của chị gái không.
Ngày đầu không thấy Linh về, cả nhà tá hỏa điện thoại khắp nơi hỏi thăm bạn bè, người thân. Một ngày rồi đến hai ba ngày không thấy con về, gia đình vẫn tìm mọi cách tìm kiếm. Mọi người không ai nghĩ Linh bị giết, chết thảm đến vậy. Đến ngay cả hàng xóm xung quanh cũng bàng hoàng, thương xót cô gái xinh xắn, ít nói, gặp ai cũng chào hỏi.
Sáng 19/5, Công an Hà Nội đã dẫn nghi phạm giết người là Đức Nghĩa về Hải Phòng và Quảng Ninh để thu thập những tang vật cùng các bộ phận hắn giấu, thủ tiêu. Chiều cùng ngày, chiếc xe đưa hung thủ mới dời bánh từ Hải Phòng tới Quảng Ninh. |
Việt Dũng