Huệ, 22 tuổi, ở Chương Mỹ, Hà Nội là một trong bốn cô gái bị nhóm buôn người lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm vừa được cảnh sát giải cứu. Từ hôm về nhà, tinh thần của cô gái trở nên hoảng loạn.
Cô thôn nữ vốn có một cuộc sống bình yên với bố mẹ và hai em. Hàng ngày, Huệ giúp đỡ bố mẹ việc đồng áng và là chỗ dựa chính cho cả nhà về kinh tế, tinh thần. Nhưng một ngày đen tối đã đưa cô gái bước sang một ngả khác. Từ bé đến lớn, không bước chân ra khỏi cổng làng, nên khi được một phụ nữ tên Thắm làm quen rồi rủ đi chơi, Huệ đã đồng ý. Sau đó, ngày 17/1, Huệ bị đưa thẳng sang Trung Quốc bán vào ổ mại dâm.
Sau hơn 3 tháng phải phục vụ khách làng chơi nơi xứ người, bị thuyên chuyển qua nhiều động mại dâm, Huệ được Công an Lào Cai và công an nước bạn giải cứu. Cô gái trở nên hoảng loạn, chửi bới và nhất quyết không lên xe cảnh sát để về quê. Khi đó, anh Trần Đức Thành, trưởng công an xã Phụng Châu và bác ruột của Huệ cùng lên Lào Cai để đón cô về.
Anh Thành cho biết, Huệ tinh thần hoảng loạn đến nỗi khi nhìn thấy đàn ông là sợ, gào thét, chạy lung tung và đập phá đồ. “Khi chúng tôi đến nơi, nhác thấy một điều tra viên công an Hà Nội, mặc áo kiểu cổ tàu, nghĩ là người Trung Quốc, Huệ nhảy bổ ra chỉ thẳng tay chửi", anh Thành kể. Các nhân viên bảo trợ xã hội Lào Cai khi đó phải chạy tới can thiệp. Đợi đến khi cô gái ổn định, anh Thành mới tiếp cận, hỏi han. Huệ mới nhận ra "chú trưởng công an xã và bác ruột".
Tinh thần đã khá hơn nhưng cô gái 22 tuổi vẫn thỉnh thoảng đập phá đồ đạc. |
"Con bé bị ảnh hưởng tinh thần nặng, từ khi bị bán và được giải cứu. Huệ gần như dị ứng với tất thảy những gì liên quan đến đồ Trung Quốc", anh Thành chia sẻ. Ngay cả khi ngồi nói chuyện, khi thấy anh nói đến chữ "bánh bao", Huệ liền nổi xung lên. Cô luôn miệng nói không ăn rồi chửi bới, đập phá. Khi nghe đến câu Huệ thốt ra, cả anh và người bác ruột đi theo không cầm lòng được: “Chú bắt con Thắm bỏ tù đi chú. Con Thắm làm hại đời cháu”.
Kẻ được Huệ nhắc đến là Dương Thị Thắm (39 tuổi, ở cùng huyện) vừa bị Công an Hà Nội bắt tạm giam cùng đồng bọn về hành vi mua bán người. Thấy cô gái cao ráo ngày ngày đồng áng, chăm con gà, con lợn ở nhà, Thắm đã nảy sinh ý định lừa đưa bán sang Trung Quốc. Ngày 17/1, chị ta hẹn Huệ đi cắt tóc rồi chở đi chơi. Cô gái cả tin theo Thắm đi xe máy ra thành phố. Tại đây, Thắm cùng đồng bọn chờ sẵn đưa thẳng cô gái lên biên giới.
Anh Thành cho biết, khi gia đình nạn nhân trình báo ở xã, các anh đã xác định được danh tính của Thắm. Lộ rõ là kẻ chuyên nghiệp, Thắm tắt điện thoại, bẻ sim và cao chạy xa bay khỏi nơi ở. “Chị ta không ở cố định một chỗ, chủ nhà lại không khai báo tạm trú tạm vắng nên khó xác định", anh Thành nói.
Trong khi đó, sau khi con gái mất tích, người bố mắc bệnh tim ngày ngày đạp chiếc xe từ sớm đến tối, lóc cóc đi khắp nơi tìm Huệ. Chán nản, suy nghĩ nhiều, hơn một tháng sau, bố Huệ đã mất. "Chưa đầy một tuần sau, mẹ của Huệ cũng theo chồng. Trong lúc đi tìm con gái, chị bị ngã xuống ao ở làng bên", giọng anh Thành run run.
Khi phóng viên tìm đến nhà Huệ, cô gái ở trong trạng thái khi tỉnh táo, lúc hoảng loạn. Huệ được bác gái đưa từ bệnh viện về nhà chăm sóc. Để không cho đứa cháu đập phá đồ đạc, bà Tâm phải buộc chân Huệ vào cột nhà. Bà Tâm đau xót cho biết: "Những tháng ngày bị giày vò thân xác, chủ chứa đánh đập, bán dâm triền miên khiến nó điên loạn như thế đấy. Không xích thì con bé lại gào thét, chạy lung tung".
Theo lời bà Tâm, năm lớp 9 cô bé bị một trận cảm, biến chứng lên não, hay quên nên đã nghỉ học. Đến giờ, Huệ vẫn chưa biết bố mẹ đã không còn. Mọi người trong nhà bà Tâm phải giấu nhẹm chuyện này vì sợ Huệ không chịu nổi. "Khi đưa được Huệ từ Lào Cai về nhà bằng xe cứu thương, con bé hỏi bố mẹ, chúng tôi phải nói dối họ đang làm ở ngoài đồng", bà Tâm vừa nói vừa lấy tay gạt nước mắt.
Điều bà Tâm lo lắng nhất hiện giờ là chữa trị cho đứa cháu gái. Bà kể, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo, vợ chồng bà cũng nhận nuôi cả ba con của vợ chồng em để lại. Đứa em trai sau Huệ cũng đang bị bệnh thần kinh. "Chỉ sợ điều tiếng gièm pha với con bé sau này, nó lại không chịu nổi. Chúng tôi chưa biết làm thế nào để Huệ có thể đối mặt với dị nghị", bà Tâm chia sẻ. Bà cũng đau đáu không biết sẽ nuôi các cháu thế nào khi sức cùng lực cạn.
Chiều ngày 6/5, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 tháng với Ngô Thị Hoa (39 tuổi), Dương Thị Thắm (39 tuổi) cùng ở quận Hà Đông và Nguyễn Văn Hùng (34 tuổi, ở huyện Phú Xuyên) về hành vi mua bán người. Bốn cô gái được cảnh sát làm rõ là nạn nhân của nhóm buôn người. Mỗi phi vụ, chúng chia nhau được 6 triệu đồng một người. |
* Tên một số nhân vật đã thay đổi
Việt Dũng