Sinh được bốn người con, ba gái một trai, Công là con thứ hai trong gia đình, trên có một chị gái, dưới là hai cô em gái. Dù là con trai duy nhất, nhưng Công khá hiền lành, học hành chăm chỉ, năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh khá giỏi. Bố mẹ sắm cho chiếc xe đạp để con trai đi học vì trường cách nhà cũng không xa. Hàng ngày, Công đi đến nơi về đến chốn, không xê dịch giờ giấc nên vợ chồng anh Thành khá yên tâm.
Buổi chiều định mệnh định mệnh xảy đến với bé trai 13 tuổi vào hôm thứ 6. Hôm đó, thấy đã quá giờ mà con trai không về, gia đình anh Thành tá hỏa chạy khắp nơi đi tìm. Hỏi thăm bạn bè, nhà trường, bố mẹ cậu bé được biết hôm đó mất điện nên toàn bộ học sinh được nghỉ học. Anh chị Thành như ngồi trên đống lửa khi nghe thông tin Công bị một thanh niên có gương mặt xương xương chở đi bằng xe đạp của cậu bé. Khi ấy, anh chị đã xác định, con trai gặp chuyện chẳng lành nhưng cả hai không bao giờ nghĩ, Công lại bị sát hại dã man, bị giết và ném xuống sông.
Khoảng 23h ngày 9/1, thấy số máy của con nháy về, anh chị nhanh chóng gọi điện lại. Một giọng nói quen quen thông báo với gia đình là bé Công đã bị bắt cóc, muốn nhận con trai về, phải nộp cho hắn 350 triệu đồng. Điều đặc biệt, gã này không bao giờ chủ động gọi mà chỉ nháy máy và gia đình phải liên lạc với hắn. Khi ấy, sau khi “phân tích” giọng nói, và những thông tin có được trước đó, gia đình đã biết thủ phạm là kẻ làm thuê cho gia đình người chú của nạn nhân khoảng 5 năm trước.
Gia đình anh Thành có yêu cầu được nghe giọng cháu nhưng tên này nhất định không cho. Vừa điện thoại liên lạc, anh chị vừa gom tiền để đưa cho gã. Số tiền chuộc cuối cùng được ấn định mà hai bên thỏa thuận là 150 triệu đồng. Kẻ bắt cóc nói với anh Thành đem tiền đến buộc tại hàng rào trong vườn hoa Gia Lâm. Chị vợ nóng ruột, mặc dù cô con gái út mới 8 tháng tuổi nhưng chị cố nài nỉ được đi cùng chồng để nhìn thấy con trai nhưng hắn không đồng ý.
Theo “chỉ đạo” của thủ phạm, anh Thành mang bọc tiền gói kỹ tới vườn hoa và buộc cẩn thận lại. Anh nhận được điện thoại của tên này báo hãy về nhà rồi con trai sẽ được thả ngay sau đó. Nạn nhân răm rắp làm theo. Khi đến Cầu Chui, Gia Lâm, hắn thông báo đã nhận đủ tiền. Nhưng cũng ngay sau đó, anh nhận được tin cảnh sát cho biết đã bắt được tên này khi hắn đang giở cọc tiền ra kiểm tra xem tiền thật hay giả.
![]() |
Thọ tại cơ quan điều tra. Ảnh: ANTĐ |
Đúng như dự đoán ban đầu, hung thủ chính là Nguyễn Trọng Thọ, 29 tuổi, quê ở Bắc Giang, người từng làm thuê cho gia đình người em trai của anh Thành 5 năm trước đó. Tên này được di lý về trụ sở Công an Hà Nội để thẩm vấn. Ban đầu hắn khai nhận giấu bé Công ở một chỗ an toàn. Sau đó, gã thừa nhận trước khi tống tiền, hắn đã bóp cổ nạn nhân đến chết ném xác xuống sông Đuống rồi cướp chiếc xe đạp, điện thoại. Anh Thành nghe lời khai từ gã sát nhân, không kìm nén được cảm xúc, người đàn ông từng đi gần hết cuộc đời không tin vào tai mình, ngã quỵ và ngất xỉu.
Sáng hôm sau, cả nhà tổ chức đi tìm tung tích con cháu mình ở đoạn sông mà sát thủ đã khai nhận. Lúc ấy, gia đình vẫn mong mỏi, hy vọng rằng, đó chỉ là lời khai không đúng sự thật và rằng, bé Công vẫn sống sót và đang ở một nơi nào đấy. Vừa tìm kiếm, mọi người vừa nuôi hy vọng như vậy. Đến khoảng 10h, xác cậu học sinh được vớt lên với nỗi đau tột cùng của mẹ cha và những thành viên khác trong gia đình. Cậu bé hiền lành, chân chất, học hành giỏi giang, chăm chỉ giờ chỉ là một thi thể lạnh lẽo. Cả bố lẫn mẹ ngất lên, ngất xuống.
Hôm qua, bốn ngày sau khi bé Công bị sát hại, phóng viên Ngoisao.net đến gia đình nạn nhân để thắp nén hương. Người bố mệt mỏi, nằm chùm kín chăn ở ngay chiếc ghế sofa. Mẹ cháu Công yếu ớt sau những ngày không ăn uống, nằm nghỉ trên gác. Các bác, chú, thím và em của Công ngồi lặng lẽ bên bàn nước, thỉnh thoảng lại nấc lên, nghẹn ngào, chua xót, vẫn không tin đó là sự thật. Đúng lúc giờ “ăn trưa” của Công, người nhà sắp một mâm nem rán, bún… món ăn ưa thích mà khi sống cháu vẫn ăn, lên ban thờ.
Cậu bé cười mỉm, trông khôi khô chững chạc trong bức di ảnh, sau bát hương khói nghi ngút. Hơn 10 năm chứng kiến con lớn khôn, học hành chăm chỉ, giỏi giang, giờ chỉ còn là bức ảnh khiến cả nhà đau xót đến tột cùng. Chú, thím của cậu bé kể rằng, vì hiền lành, dễ tin người nên cháu mới chết thảm, oan uổng. Tên Thọ đã lừa cháu xin đi nhờ xe để ra tay sát hại. “Sao hắn dã man quá, một đứa trẻ cũng không tha. Hắn muốn tiền, chúng tôi sẽ đưa, sao lại nỡ ra tay với cháu”, người bác của Công vừa khóc vừa nói.
Theo lời gia đình em trai anh Thành, lúc trước Thọ có đến làm công được khoảng hai tháng thì bị cho nghỉ việc. Anh ta vẫn quanh quẩn gần đó và thỉnh thoảng đi qua nhà còn chào hỏi chủ cũ. “Nhìn hắn cũng hiền lành, quý trẻ con mà sao hắn ra tay dã man quá”, chị Nga, thím của Công cho biết. Thọ vốn là dân lao động tự do, chỗ nào thuê thì làm nhưng lại nghiện game. Công việc không ổn định, anh ta nợ nần tiền trọ triền miên.
Nói chuyện được một lúc, mẹ nạn nhân tỉnh giấc và xuống bàn thờ con ngồi khóc nghẹn ngào. Những người thân nạn nhân tiễn phóng viên ra về nhanh chóng.
Việt Dũng