Ngoài cuộc "nội chiến" của Vương quốc Anh, đây cũng là cuộc đấu của 2 HLV đến từ bán đảo Iberia: Jose Mourinho và Rafael Benitez. Tuy nhiên, rất nhiều người đã ngạc nhiên khi biết rằng một Mourinho nổi tiếng là ngạo nghễ lại rất kính trọng ông Benitez. Mourinho từng nói nếu Chelsea có phải dừng bước trước Liverpool thì ông hy vọng đội bóng áo đỏ sẽ đoạt ngôi vô địch Champions League năm nay.
![]() |
Mourinho: Càng ngày "đầu" càng to. |
Tuy nhiên, trước cuộc đấu trí đêm nay với người đồng nghiệp, Mourinho lại tỏ ra rất tự tin vào cơ hội của Chelsea: "Trước khi đến Chelsea, tôi đã có nhiều kinh nghiệm và sau gần một năm tại London tôi càng trở nên dày dạn hơn. Trong suốt sự nghiệp của mình, tôi chưa từng thua một trận bán kết nào. Sẽ có một ngày tôi bại trận nhưng quả thật là tôi đã gặp rất nhiều may mắn. Tôi muốn cùng các học trò của mình có mặt tại Istanbul (địa điểm diễn ra trận chung kết C1 năm nay)".
![]() |
Benitez: "Không có chuyến quá tam ba bận". |
Dù Chelsea đang có phong độ tốt, Mourinho cũng không gây sức ép lên các học trò của mình. Ông tuyên bố với Reuters: "Đừng quá lo lắng về tỷ số. Nếu chúng tôi không thắng ở Stamford Bridge thì điều đó sẽ đến ở Anfield". Nhận xét về đội bóng của ông bạn Benitez, Mourinho tỏ ra rất khâm phục: "Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là họ lại không chơi tốt ở Premiership. Liverpool có một trong những HLV giỏi nhất thế giới, sở hữu nhiều cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh và một quá khứ hào hùng. Tôi và Benitez có nhiều điểm giống nhau và chính lối đá mang đậm tính chiến thuật đã giúp 2 CLB vào sâu tại Champions League".
Trong lúc đó, vị HLV Tây Ban Nha thừa nhận Liverpool vẫn ở "cửa dưới" so với Chelsea nhưng điều đó không có nghĩa là Quỷ đỏ sẽ "hết cửa": "Chúng tôi đã thua họ trong cả 3 lần gặp gỡ ở mùa giải này nhưng tôi không nghĩ điều đó sẽ lặp lại. Champions League khác hẳn với giải Ngoại hạng. Bạn có 2 lượt đấu và dù có thua thì vẫn có cơ hội để sửa chữa lỗi lầm".
K.L.