Tôi là sinh viên của một trường cao đẳng, còn anh là anh chiến sĩ xa nhà. Hai chúng tôi quen nhau từ khi học phổ thông. Vì việc học của tôi nên hai đứa đành gác lại chuyện cưới xin, vả lại gia đình hai bên cũng rất nghèo, anh không có tiền làm đám cưới.
Anh từng nghĩ phải chờ sau khi xuất ngũ, khi đó sẽ có được một khoản tiền thêm vào với mẹ để cưới tôi, vì đồng lương mỗi tháng anh đều chắt chiu lo cho tôi đi học. Vất vả lắm rồi ngày đám cưới cũng diễn ra theo ước vọng của hai đứa, chỉ có điều anh chưa ra quân, và tôi cũng đang học năm cuối. Ông trời dường như cố tình trêu chọc anh, ngày chúng tôi định làm đám cưới cũng là ngày anh có giấy gọi đi học sĩ quan dự bị.
![]() |
Ảnh minh họa: IM. |
Tôi khuyên anh nên hủy đám cưới để đi học, rồi sau ba tháng học xong anh về tổ chức cũng được nhưng anh nhất quyết không chịu. Tôi vui và cảm động vì điều ấy. Thế là ngày đám cưới diễn ra trong vội vã vì anh chỉ được về có hai ngày, tức là sau khi đãi tiệc xong anh sẽ phải quay lại ngay đơn vị. Thật lòng tôi rất buồn và cảm thấy hụt hẫng lắm. Là con gái ai mà chẳng mong tới lúc động phòng, nhưng nghĩ lại anh đã hy sinh cho tôi nhiều vậy, dù gì cũng đã là vợ chồng, chuyện chăn gối bao giờ mà chẳng được.
Rồi giờ phút anh đi cũng tới, tôi không nghĩ là nhanh đến vậy. Khách chưa ra về hết, tôi vừa chỉ kịp thay áo cưới, đầu tóc, mặt mày còn nguyên xi, hai vợ chồng chưa có gì gọi là có được giây phút riêng tư, thụ hưởng cái cảm giác vợ chồng cả. Anh vội vàng kêu tôi vào nhà tắm, gội đầu giúp để đưa anh vào đơn vị. Anh tranh thủ không có ai, hôn nhẹ lên má và dặn dò: "Em ở nhà cố gắng lo dọn dẹp phụ giúp cha mẹ nha, anh hứa sẽ tranh thủ về thăm em".
Nghe câu nói của anh mà nước mắt tuôn rơi dù tôi đã cố kìm nén. Đêm tân hôn, trong căn phòng vừa mới vừa lạ, thật lòng là không thể nào chợp mắt được, vừa tủi, vừa buồn và nhớ anh. Giờ đây thì anh đã về, nhưng tôi vẫn còn phải học nên hai đứa thỉnh thoảng mới gặp nhau. Anh hay lên thăm vào mỗi cuối tuần, mỗi khi nhắc lại ngày cưới và đêm tân hôn hai vợ chồng vẫn thường bị bạn bè trêu. Đúng là một kỷ niệm đẹp và khó quên phải không các bạn?
* Mời các bạn độc giả đóng góp ý kiến, chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Trần Thị Nhàn