Ngày 5/8, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xử Nguyễn Văn Tình (41 tuổi, trú ở xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng) về hành vi giết người. Nạn nhân là chị Hoàng Thị Tâm, vợ của Tình, tử vong vì hai nhát dao oan nghiệt.
Phiên tòa có anh chị em của bị cáo tới tham dự. Cô bé học lớp 11, con thứ hai của Tình cũng tới phiên xử. Tình gày gò, đen đúa, đôi mắt trũng sâu bị dẫn giải vào phòng xử. Anh ta đi khập khễnh vì chân mọc chiếc mụn to.
Nhìn thấy người nhà và con gái, Tình nhíu mày, gương mặt buồn phiền. Gần một năm không gặp con, anh ta thấy con lớn hẳn. Cô bé cao ráo, xinh xắn trong chiếc áo đồng phục, ngồi lẫn giữa các bác. Nhà ngoại không có ai tới phiên tòa. Tình không dám nhìn lâu vào mắt con gái.
Theo truy tố, hơn 20 năm trước, Tình và chị Tâm kết hôn với nhau. Tình vốn là bạn cùng đi lính với anh trai của chị Tâm. Sau khi rời quân ngũ, trở về địa phương, Tình được bạn giới thiệu em gái. Hai người ở gần làng nhau và nhanh chóng nên duyên vợ chồng.
Hạnh phúc ngập tràn, ngày chị Tâm sinh được cô con gái đầu lòng. Cuộc sống khó khăn vất vả, nhưng sự chịu thương, chịu khó sớm tối chạy chợ của chị Tâm đã giúp gia đình sống đủ bữa cơm, bữa cháo. Lần lượt, chị sinh tiếp cô con gái thứ hai, rồi cuối cùng là bé trai kháu khỉnh. Có đứa trai "nối dõi", Tình nở mày nở mặt với hàng xóm láng giềng. Tình chiều chuộng, nâng niu đứa con "vàng".
![]() |
Trong giờ nghị án, Tình quay xuống kiếm tìm người thân và cô con gái thứ hai. |
Tình xin được công việc bảo vệ cho một trường đào tạo lái xe của huyện nhưng lương thấp nên tháng 8/2009, anh ta xin nghỉ và thất nghiệp từ đó. Trong khi vợ phải thân một mình sớm khuya mua hạt giống lên chợ Cầu bán, đầu tắt mặt tối. Tình chỉ ở nhà, không giúp được kinh tế. Anh ta còn nảy sinh thói xấu, rượu chè, cờ bạc và ghen tuông. Cũng từ dạo đó, vợ chồng thường mâu thuẫn.
Sáng 1/12/2010, chị Tâm chuẩn bị đi chợ, Tình không đồng ý cho đi. Nhưng chị vẫn đi nên Tình bực tức đập vỡ kính bàn uống nước. Đến chiều cùng ngày, khi nghe tin vợ chồng con gái cãi nhau, bà Ngô Thị Thư, đến khuyên can và ngủ lại chơi.
Sáng hôm sau, 2/12, bà Thư tiếp tục khuyên nhủ thì Tình nói: "Bà thương bọn con thì vun vén hạnh phúc cho bọn con, bà đừng chửi, con đau đầu". Sau đó, Tình bảo con gái lớn là Loan, chuẩn bị đưa bà ngoại về. Lúc này, bị chồng cấm không cho đi chợ, chị Tâm ở nhà, gội đầu xong ngồi chải tóc.
Tình gọi vợ vào nhà nói chuyện. Hai người ngồi đối diện ở chiếc bàn giữa nhà. Tình xin lỗi chị Tâm và hứa sẽ sửa chữa. Chị Tâm nói với chồng đã xin lỗi quá nhiều rồi, không tha thứ, sửa chữa gì nữa. Thấy thế, Tình bực tức, đâm một nhát vào bụng vợ.
Chị Tâm gọi mẹ và con gái lớn rồi ngã vật ra giữa nhà. Lúc đó, bà Thư và cháu nghe tiếng kêu cứu liền chạy vào thì thấy Tình tiếp tục đâm một nhát vào người vợ. Cháu Loan xông vào giằng dao và cầu xin bố. Chị Tâm vùng dậy chạy ra ngoài kêu cứu. Nghe tiếng hô hoán, mọi người đến giữ Tình. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.
Sau ngày chị Tâm mất, cậu bé út được bà ngoại nhận chăm sóc. Hai cô chị lớn được các bác bên nội cưu mang. Có mặt tại tòa, anh trai của bị cáo trình bày, mọi chi phí tang lễ, cùng việc nuôi dưỡng các cháu đều do các anh chị em chu cấp.
Người anh này đứng trước HĐXX đã tố em dâu có quan hệ với người đàn ông khác. Theo đó, trong thời gian Tình đi làm nuôi vợ con, ở nhà chị Tâm có "tình yêu khác". Nhiều lần hai bên gia đình họp nhau để khuyên giải, nhưng chị không nghe. "Chúng tôi có nói với Tình nhưng chú ấy bỏ ngoài tai, còn bênh vợ", người anh nói.
Nghe bác nói "xấu" về mẹ, cô bé cúi gằm mặt rồi nhìn xa xôi. Từ ngày mẹ mất, bố phải vào tù, ba chị em bấu víu vào nhau sống. Cô chị cả đang học cao đẳng thường xuyên vắng nhà, cậu em ở với bà ngoại nên chỉ có cô bé với ngôi nhà vắng hoe.
Cô bé không có lời xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bố. Nhưng giờ nghị án, được sự động viên của các bác, nữ sinh lớp 11 này mới rón rén đến cạnh chỗ bố. Cô bé khóc, nước mắt nhạt nhòa, không nói được nhiều với bố. Dạo trước, mấy mẹ con quấn quýt, giờ nỗi đau mất chỗ dựa tinh thần vẫn còn đó khiến thiếu nữ không khỏi giận bố.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Tình 18 năm tù về tội giết người. Tình nhìn người thân rồi tập tễnh ra xe chở phạm trong cái nắng oi nồng.
Việt Dũng