Lưu Hương Giang: "Tôi theo đạo thiên chúa, gia đình ở Nam Định nơi có nhiều nhà thờ và dân cư theo đạo chiếm đến 80% nên mỗi mùa Noel về vui vô cùng. Tôi thích cái không khí buổi tối ngày 24, mỗi chủ nhật hàng tuần tôi được hát trong dàn đồng ca nhà thờ, những hôm đó lại được đặc cách đóng làm thiên thần, mặc váy trắng muốt gắn thêm hai cái cánh ở phía đằng sau", Lưu Hương Giang nhớ lại.
Noel năm ngoái, Hồ Hoài Anh đi diễn ở nước ngoài nên tôi đi chơi với một nhóm bạn. Năm nay, dường như để bù đắp lại những thiệt thòi của năm ngoái. Hồ Hoài Anh hứa sẽ trang trí một cây thông Noel thật đẹp trong căn phòng ấm cúng của tôi, tất nhiên các bó hoa, quả thông và hộp quà đều do Hồ Hoài Anh tự tay làm hết.
![]() |
Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang. |
Tối 24 chúng tôi dự định sẽ đi lễ ở nhà thờ lớn. Hồ Hoài Anh rất ngại tụ tập chỗ đông người, nhưng hôm đó nhất định phải đi, vì chiều người yêu mà! Tôi cũng có một ý tưởng hay dành cho ngày đặc biệt đó, nói nhỏ thôi, đừng cho Hồ Hoài Anh biết nhé, tôi đã đặt chỗ ở một nhà hàng thật lãng mạn tại gần hồ Hoàn Kiếm, chúng tôi sẽ ăn tối ở đó trước khi đến nhà thờ. Và tất nhiên sau đó về khuya chúng tôi có thể đi vào vũ trường cùng một nhóm bạn nghệ sĩ.
Ngọc Khuê: Chỉ còn 3 tháng nữa là mình sinh em bé nên thời gian này thường ở nhà thôi. Tính mình vẫn trẻ con, thích đi chơi, quây quần bạn bè nên dạo này cứ ở nhà suốt cũng thấy buồn buồn. Hôm noel, chồng mình dự định sẽ lái xe đưa mình đi mua sắm.
![]() |
Vợ chồng ca sĩ Ngọc Khuê. |
Dạo này bụng to lên, tôi không dám đi xe máy một mình, dù bình thường thích lang thang bằng xe máy hơn ô tô. Không được đi chơi nhiều nên hôm đó tôi sẽ chuẩn bị một bữa tối thật linh đình, tôi cùng vào bếp với mẹ chồng để nấu những món ăn truyền thống và cả những món đồ tây mà ông xã thích. Tôi tự tin nhất là món salad Nga. Hôm đó, chắc chắn sẽ rất vui, vì tôi và chồng còn trang trí nhà cửa cho đẹp nữa, dù nhà chẳng theo đạo, nhưng thời gian này cũng rảnh vì vậy làm những công việc đó cũng giúp mình có được nhiều niềm vui.
Hoàng Bách: Tôi vừa cưới vợ, một cô gái dễ thương và đẹp nhất, hoàn hảo nhất với cuộc đời của mình, chính vì vậy noel năm nay Bách đang có nhiều dự định bất ngờ dành cho nàng. Trước tiên sẽ là một tấm thiệp chúc mừng giáng sinh được kẹp đâu đó trong nhà. Tất nhiên là phải nhắm đúng chỗ mà vợ hay sử dụng tới. Còn có cả quà nữa, quà thì không bất ngờ, vì sẽ trực tiếp đưa vợ đi mua sắm.Noel những năm gần đây tôi và nhóm bận thật sự và rất sợ đi ra ngoài đường. Đi diễn liên miên, chạy từ điểm này đến điểm kia. Năm nay, sau khi diễn xong, tôi chuẩn bị ô tô, vừa mới mua, để đưa nàng biến mất ngay trong đêm đó.
![]() |
Vợ chồng ca sĩ Hoàng Bách. |
Tôi đang nhắm đến Vũng Tàu hoặc Biên Hòa, một trong hai địa điểm này sẽ được hai đứa nghỉ lại 2 ngày và sau đó trở về Sài Gòn để Bách chuẩn bị cho những buổi diễn tiếp theo đón năm mới. Noel với tôi vẫn là những cảm xúc thật dạt dào với cái lạnh miền Bắc, dù xa quê hương cũng khá lâu rồi. Nếu có một điều ước, Bách muốn được đưa vợ về đón noell tại Nam Định, về với khu phố nơi có ngôi nhà cũ của gia đình mình, rất gần nhà thờ, đêm noel ở đó giống như một thiên đường.
(Theo Người Đẹp)