Vợ chồng ông Nguyễn Văn Cường, 49 tuổi, Giám đốc công ty vật liệu xây dựng Phương Thảo Nguyên ở số 42, ngõ 76, phố An Dương vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ nổ lúc rạng sáng 10/5. "Vợ chồng tôi và hai cháu nhỏ đang ngủ, bỗng giật mình vì tiếng nổ lớn ngay phía trước nhà", ông Cường cho biết.
![]() |
Anh Cường đang kể lại sự việc làm "chấn động" cả xóm. |
Tại hiện trường, chỗ để xe rộng chừng 200 m2, một lỗ thủng mái tôn khá lớn, đen xì. Ba chiếc ôtô tải chở vật liệu xây dựng bị hư hỏng nặng, chiếc ôtô 4 chỗ hiệu Lacetti cũng bị vỡ kính. Con chó của chủ nhà nằm ở khu vực nổ bị thương.
Ngay sau đó, Công an quận Tây Hồ đã đến hiện trường, bước đầu xác định vụ nổ do sức công phá của mìn. Khá may mắn 6 người làm công ngủ trên tầng hai ngay sát chỗ nổ không bị ảnh hưởng. Gia đình ông Cường gồm 4 người không ai bị thương khi quả mìn phát nổ cách tường nhà chỉ khoảng 5m. Thủ phạm ném quả mìn từ ngoài đường vào.
![]() |
Mìn được ném từ bên ngoài đường vào chỉ cách chỗ ngủ vợ chồng, con cái anh Cường chừng 5m. |
Ông Cường thành lập công ty trên được 8 năm nay. Ông cho biết, trong quá trình làm ăn không có mâu thuẫn về công việc. Cách đây tròn 1 năm, trong khi đang nói chuyện qua điện thoại trước cửa nhà, ông bị hai thanh niên đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm kín đầu chạy xe máy qua chém vào tay. "Có thể nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân", ông Cường nói.
Đến 9h sáng qua, cảnh sát tiếp tục khám nghiệm hiện trường, xác định thiệt hại và thu giữ những "dấu tích" của vụ nổ, đồng thời truy tìm kẻ gây án.
Việt Dũng