Từ sau lệnh phong toả bệnh viện hôm 28/3, bệnh viện Bạch Mai nói chung và khoa Cấp cứu A9 nói riêng không thể tiếp nhận thêm bất cứ bệnh nhân nào. Nhiều bệnh nhân, y bác sĩ đều chịu lệnh cách ly, bệnh viện hoạt động cầm chừng. Đến khi cuộc họp trực tuyến giữa Chính phủ, Bộ Y tế và lãnh đạo bệnh viện Bạch Mai diễn ra hôm 1/4, khó khăn mới được tháo gỡ. Bệnh viện được tiếp tục nhận các ca bệnh nặng, cấp cứu và hỗ trợ chuyên môn cho các tuyến thông qua hội chẩn trực tuyến từ xa.
Những ngày đầu hoạt động trong vòng cách ly, khoa Cấp cứu A9 đã tiếp nhận nhiều ca bệnh ở trạng thái khó qua khỏi. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của cả đội ngũ y bác sĩ, đến nay, tình trạng các bệnh nhân đã ổn định, được coi là "phép màu" giữa đời thường.
Ngày 3/4, một sản phụ 30 tuổi được nhập viện trong tình trạng sốc mất máu, rối loạn đông máu, ngừng tim ngay cổng bệnh viện. Ngay lập tức, các y bác sĩ đã tiến hành hồi sinh tim phổi đồng thời khẩn trương vận chuyển bệnh nhân về khoa Cấp cứu A9. Sau 15 phút can thiệp, bệnh nhân thở trở lại, được điều trị ở khu cách ly đặc biệt của khoa Cấp cứu.
Đến cuối giờ chiều, bệnh nhân ngừng tim, ngừng thở lần hai. 15 phút, 30 phút, 60 phút ép liên tục, tim bệnh nhân vẫn ngừng đập. Vì thấy bệnh nhân còn rất trẻ, tiền sử khoẻ mạnh nên toàn bộ đội ngũ y bác sĩ đã quyết định tiếp tục cố gắng, quyết tâm cứu bệnh nhân khỏi tay tử thần, thực hiện các biện pháp hồi sức tích cực. Sau hơn 120 phút ép tim liên tục, điều kỳ diệu đã xảy ra, tim bệnh nhân đã đập trở lại. Đến 7/4, sản phụ đã hoàn toàn tỉnh táo, không cần máy hỗ trợ hô hấp, thiết bị hỗ trợ tuần hoàn. Bác sĩ Lương Quốc Chính, bác sĩ nội trú của khoa Cấp cứu nói, việc ép tim cho bệnh nhân suốt 2 tiếng đồng hồ nhằm kích thích tim và "câu giờ" cho các biện pháp cấp cứu khác. Khoa đã gặp và cứu được nhiều trường hợp nguy kịch như vậy.
Một trường hợp khác thoát khỏi án tử là bệnh nhân nam trung tuổi, bị viêm tụy cấp nặng đang điều trị tại bệnh viện tuyến dưới bỗng rối loạn nhịp tim nghiêm trọng. Sau khi hội chẩn trực tuyến từ xa, bệnh nhân được chuyển lên Khoa Cấp cứu A9 điều trị với các kỹ thuật cao như đặt máy tạo nhịp tim tạm thời, thở máy và lọc máu liên tục. Đến nay, tình trạng bệnh nhân đã ổn định.
Một bệnh nhân mà bác sĩ Lương Quốc Chính trực tiếp tham gia cấp cứu là nam giới, 51 tuổi, vào viện tuyến dưới vì đột ngột hôn mê. Chụp phim cắt lớp vi tính sọ não có hình ảnh chảy máu não, ngập toàn bộ hệ thống não thất và giãn não thất cấp. Bệnh nhân đã được chuyển tới Khoa Cấp cứu A9 và được các bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật thần kinh mổ nội soi não thất lấy hết máu tụ ngay trong đêm, giúp qua cơn nguy kịch. Tới nay, bệnh nhân được hội chẩn liên khoa (khoa Phẫu thuật Thần kinh và khoa Cấp cứu A9) và được chỉ định áp dụng kỹ thuật điều trị tiên tiến dẫn lưu não thất phối hợp với tiêu sợi huyết trong não thất.
Vất vả là vậy, có giấc ngủ không trọn, đối mặt nhiều rủi ro khi tiếp xúc bệnh nhân trong chính tâm dịch Covid-19 nhưng các y bác sĩ Bạch Mai không lo lắng, luôn tự động viên nhau. Họ vui mừng vì tiếp tục được cứu chữa người bệnh khi đang chịu lệnh cách ly, được hân hoan trong niềm vui khi bệnh nhân qua khỏi, không kịp có cả nỗi nhớ nhà.
"Trong lúc bệnh viện bị phong toả, tôi cũng chịu lệnh cách ly tại bệnh viện. Ban đầu, mọi người ai cũng hoang mang, nhưng ban lãnh đạo khoa đã giải thích rất rõ và trấn an các y bác sĩ nên ai cũng an tâm, thậm chí xung phong vào bệnh viện để làm việc. Khi ấy, gia đình tôi cũng lo lắng nhưng tôi đã động viên để mọi người yên tâm hơn. Với cá nhân tôi, khi cách ly tại bệnh viện, tôi không có nỗi nhớ nhà vì chúng tôi hay phải đi trực nên quen rồi. Còn khi gặp người bệnh, dù trước đây hay sau này, tôi luôn tâm niệm: Còn cơ hội, dù nhỏ nhất thì còn cố gắng", bác sĩ Lương Quốc Chính chia sẻ.
Hôm nay (12/4), bệnh viện Bạch Mai được tháo cách ly, khám chữa bệnh bình thường trở lại, tiếp tục tạo nên "những điều kỳ diệu" cho cuộc sống của hàng triệu người. "Tất cả chúng tôi đều vui mừng khi công việc sắp trở lại bình thường. Tuy nhiên, ai cũng cảm thấy những khó khăn trước mắt, khi đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, bệnh viện là nơi phải đối mặt nhiều rủi ro lây nhiễm", bác sĩ Lương Quốc Chính bộc bạch.
Để giảm thiểu các nguy cơ và đảm bảo an toàn cho bệnh viện, nhân viên y tế, người bệnh và người nhà, trong hai tuần tới, bệnh viện Bạch Mai sẽ rà soát và xây dựng lại quy trình sàng lọc bệnh nhân và những người có nguy cơ nhiễm nCoV để tránh lây chéo trong bệnh viện.
Hằng Trần
Ảnh: NVCC