Ninh Bình tiếp tục thể hiện phong độ thất vọng trên sân khách. Ảnh: Lê Hiếu. |
Hòa Phát ra sân thiếu vắng chân sút chủ lực Timothy. Vòng đấu trước họ thể hiện phong độ sa sút khi để thua Navibank SG 0-2 trên sân Thống Nhất. Trong khi đó đội bóng cố đô Hoa Lư không đưa Mota vào sân, Đinh Hoàng Max cũng bị chấn thương, thay vào đó HLV Nguyễn Văn Sỹ chọn Hoàng Đảm, Tiến Thành, Mạnh Dũng, Văn Thành cho hàng tiền vệ.
Vòng 20 V-League |
Thứ 7 (9/7) Chủ nhật (12/6) |
Bước vào trận đấu, Ninh Bình là đội làm chủ thế trận với sự cơ động của Tiến Thành và Hoàng Đảm. Hòa Phát chơi chủ động phòng ngự phản công và là đội có tình huống nguy hiểm đầu tiên. Phút thứ 5 đội trưởng Viết Nam tung cú sút từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi không chính xác. Sau đó không lâu, từ pha phạt góc bên phía cánh phải, Olushola bật cao đánh đầu làm tung lưới thủ môn Đinh Hoàng La, mở tỷ số 1-0 cho Hòa Phát.
Những phút tiếp theo, Ninh Bình là đội chiếm ưu thế. Phút 9, bóng đến chân Hoàng Vissai sau pha phạt góc bên phía cánh trái, nhưng cú ra chân của cầu thủ này lại đi không chính xác. Sau đó 10 phút, Văn Thành tiếp tục thử tài thủ môn Viết Nam bằng cú sút xa từ ngoài vòng cấm.
Bên phía Hòa Phát, hầu hết cầu thủ đều lui về phòng ngự. Có bóng, họ chủ yếu chuyền dài lên cho Thanh Trung và Hải Nam để bứt tốc độ. Phút 25, Hải Nam sút tung lưới Ninh Bình nhưng trọng tài cho rằng anh đã rơi vào thế việt vị.
Bên phía Ninh Bình, Việt Thắng và Văn Thành chơi khá mờ nhạt, chỉ có Tiến Thành là giữ được phong độ, khi không ít lần khiến hàng thủ Hòa Phát chao đảo, với những pha đi bóng tốc độ và kỹ thuật.
Những phút còn lại của hiệp 1, Ninh Bình tạo được một số cơ hội, nhưng không có tình huống nào cụ thể hóa thành bàn thắng. Phía Hòa Phát, hàng phòng ngự của họ đã chơi khá hay và quả cảm, khi liên tiếp tổ chức đánh chặn ngay từ giữa sân những pha tấn công của Ninh Bình.
Các cầu thủ Hòa Phát Hà Nội ăn mừng bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: Lê Hiếu. |
Đầu hiệp 2, Ninh Bình sử dụng những cú câu bóng bổng vào trong để tận dụng chiều cao của Gustavo. Phút 48, sau pha chuyền bóng của Hoàng Vissai, Việt Thắng bật cao chuyền bóng cho Gustavo, nhưng cú đánh đầu tiếp đó của Gustavo lại tìm đến xà ngang.
Sau đó, cả Ninh Bình và Hòa Phát đều có những pha tấn công đáp trả. Nhưng không bên nào có thêm bàn thắng. Những phút cuối trận, các cầu thủ Hòa Phát liên tiếp có những hành vi câu giờ, trọng tài chính Văn Cương rút ra hai thẻ vàng dành cho thủ môn Viết Nam và Phan Lê Isaac.
Phút 80, Tiến Thành đột phá bên hành lang cánh trái rồi tung cú sút rất mạnh, nhưng bóng lại tìm đến cột dọc một cách đáng tiếc. Phút bù giờ thứ nhất, Adewale ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho Ninh Bình.
Nhưng niềm vui của đội bóng cố đô ngắn chẳng tày gang, ngay sau đó sau một pha phạt góc lộn xộn bên cánh phải, Henry bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho Hòa Phát trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ Ninh Bình.
Tiền đạo Đặng Văn Thành (áo đỏ) chơi mờ nhạt trong trận đấu chiều nay. Ảnh: Lê Hiếu |
Thất bại 1- 2 đẩy thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ xuống xếp thứ 11 và chỉ cách nhóm cầm đèn đỏ 1 điểm. Trong khi đó với chiến thắng này, Hòa Phát tiếp tục nuôi hy vọng trụ hạng. Một diễn biến khác tại vòng 20, trên sân Chi Lăng, Đà Nẵng quật ngã SLNA với tỷ số 3-1. Với kết quả này cuộc đua tranh tới chức vô địch càng trở nên gay cấn hơn bao giờ hết, khi nhóm xếp đầu không chênh lệch nhiều về điểm số.
Bảng xếp hạng V-League vòng 20
TT | Đội | Trận | T | H | B | Điểm |
1 | SLNA | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 |
2 | Đà Nẵng | 20 | 10 | 5 | 4 | 35 |
3 | Hà Nội T&T | 19 | 10 | 4 | 5 | 34 |
4 | Thanh Hóa | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 |
5 | Đồng Tháp | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 |
6 | HAGL | 20 | 8 | 5 | 7 | 29 |
7 | Bình Dương | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 |
8 | Navibank SG | 20 | 7 | 6 | 7 | 26 |
9 | Hòa Phát | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 |
10 | Hải Phòng | 20 | 5 | 8 | 7 | 23 |
11 | Ninh Bình | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 |
12 | Hà Nội ACB | 20 | 7 | 1 | 12 | 22 |
13 | Khánh Hòa | 19 | 5 | 5 | 9 | 20 |
14 | Đồng Tâm | 20 | 4 | 6 | 10 | 18 |
Lê Hiếu