Trở về sau gần 20 năm mất tích trên biển Nghe tin ông Tiêu Viết Thảo trở về sau 18 năm biệt tích, dân làng kéo đến nhà gia đình ông ở thôn Thanh Thủy, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) để chia vui. Từng tham gia bộ đội tình nguyện ở chiến trường Campuchia, sau khi xuất ngũ, do cuộc sống khó nghèo, ông Thảo quyết định vào Phú Quốc (Kiên Giang) đánh bắt cá thuê từ năm 1994. Mê mải mưu sinh, lần lữa qua nhiều năm, ông dạt sang các nước Campuchia, Thái Lan, lênh đênh trên biển suốt ngày đêm đánh bắt thủy sản rồi mất liên lạc với gia đình. Đến năm 2011 tích góp được khoản tiền kha khá chuẩn bị về quê đoàn tụ vợ, con thì bị cảnh sát bắt giam đến 3 năm vì không giấy tờ tùy thân. Bà Dương Thị Bông (82 tuổi, mẹ ruột của ông Thảo) ngậm ngùi ngồi bên con sau 18 năm xa cách. Sau 3 năm bị giam giữ tại Thái Lan, ông trở về đoàn tụ gia đình với hai bàn tay trắng sau nhiều năm lang bạt mưu sinh khắp nơi. Bà Bông rưng rưng nước mắt gài cúc áo cho ông Thảo trong ngày đầu tiên đoàn tụ gia đình. "Nhớ con nhiều lắm nhưng bao năm qua không biết làm sao, không biết con còn sống hay đã chết", bà Bông mếu máo. Dân làng bất ngờ khi ông Thảo trở về làng trong khi gia đình nghĩ ông đã chết chìm dưới đáy biển trong bão. Giây phút hạnh phúc vỡ òa của hai vợ chồng ông Thảo sau 18 năm biền biệt xa cách. Trải qua bao cơ cực, nhọc nhằn, khóc khô nước mắt nhớ thương, sau 18 năm, giờ đây bà Lê Thị Thơm (vợ ông Thảo) mới có được nụ cười ngập tràn hạnh phúc thế này. " Chồng rời nhà đi đánh bắt thủy sản thuê vào năm 1994, lúc ấy con trai lớn nhất mới 8 tuổi, nhỏ nhất tròn 1 tuổi. Tôi phải đi làm thuê khắp nơi, con cái thiếu đói cùng cực, vậy mà giờ đây các con đều trưởng thành. Con trai thứ hai đã có vợ, con, con trai đầu sắp có vợ, thằng út vừa tròn 18 tuổi. Chồng còn sống trở về đoàn tụ, gia đình tôi còn có hạnh phúc nào sánh bằng", bà Thơm xúc động nói. Trở về đoàn tụ gia đình sau 18 năm, đêm 8/12, ông Thảo không thể nào chợp mắt được vì cảm thấy có lỗi nhiều với vợ, con, xấu hổ với dân làng sau nhiều năm đằng đẵng mưu sinh mà trở về quê với đôi bàn tay trắng. Sáng 9/12, gia đình phải chở ông đi truyền nước trong tình trạng phờ phạc, kiệt sức. Trang nhật ký với những vần thơ lãng mạn thời kỳ tham gia bộ đội ở chiến trường Campuchia của ông Thảo. Trước sự việc trở về bất ngờ của ông Thảo, chính quyền địa phương xã Bình Hải,huyện Bình Sơn đang khẩn trương làm thủ tục bổ sung tên, tuổi vào sổ hộ khẩu gia đình, đề nghị cấp giấy chứng minh nhân dân, xem xét giải quyết chế độ sinh sách cho ông vì từng tham gia bộ đội ở chiến trường Campuchia. Văn Minh