
Bà Quỳnh Nga luôn theo sát những bước tiến trong sự nghiệp của con trai. Ảnh: KL.
Cách đây hai năm, đô cử Trần Lê Quốc Toàn đã vượt qua cả đương kim vô địch hạng 56 kg Jadi Setiadi (Indonesia) và đồng đội Thạch Kim Tuấn để lần đầu tiên trong sự nghiệp giành chức vô địch SEA Games. Từ bước đệm này, VĐV người Đà Nẵng tiếp tục giành HC đồng cử tạ thế giới rồi lần đầu tiên trong sự nghiệp dự Olympic tại London, Anh năm 2012. Nhắc lại quá khứ, chàng đô cử từng có thời đi học đẽo đá tại núi Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cho biết gian khó đã giúp anh nên người.
Kể cả khi vô địch Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI năm 2010 ở hạng 56 kg, Quốc Toàn vẫn chỉ là cái bóng của đàn anh Hoàng Anh Tuấn (HC bạc Olympic Bắc Kinh 2008) lẫn Thạch Kim Tuấn (vô địch Olympic trẻ thế giới 2010). Bằng sự nỗ lực, cầu tiến không ngừng nghỉ, chàng trai họ Trần khẳng định được vị trí của mình ở làng cử tạ khu vực lẫn thế giới.
Tiếc rằng do chấn thương liên tiếp, Quốc Toàn không có được thành tích khả quan năm 2013. Trước khi lên đường dự SEA Games 2013, Quốc Toàn chỉ xếp vị trí dự bị cho Thạch Kim Tuấn ở hạng 56 kg. Lãnh đạo bộ môn cử tạ quyết định chuyển Quốc Toàn sang thi đấu ở hạng cân 62 kg, khi SEA Games chuẩn bị khai mạc.

Bà Quỳnh Nga luôn tự hào về những thành tích của Quốc Toàn. Ảnh: AT.
Mẹ của anh, bà Lê Thị Quỳnh Nga, chia sẻ về: "Quốc Toàn tự lập từ sớm nên có được bản lĩnh, sự nỗ lực hơn người. Nhờ thế, cháu mới đạt được những thành tích xuất sắc, như HC vàng SEA Games 2011. Dù buồn khi không được chọn thi đấu chính hạng 56 kg ở SEA Games năm nay, cháu không đánh mất sự quyết tâm. Chuyển qua tập ở hạng cân mới khi thời gian vào giải cận kề, cơ hội để Quốc Toàn đạt thành tích cao không nhiều. Song niềm tin từ người mẹ, tôi tin Quốc Toàn sẽ làm nên chuyện tại Myanmar".
Trong ngôi nhà nhỏ nằm trên đường Trường Chinh, TP Đà Nẵng, bà Quỳnh Nga cẩn thận lau từng tấm huy chương Quốc Toàn giành được trong 4 năm qua. Bà vẫn vững niềm tin con trai mình sẽ tỏa sáng trên sàn đấu, như từng làm tại Indonesia cách đây hai năm.
Dù không khỏi thất vọng vì bỏ lỡ cơ hội bảo vệ tấm HC vàng SEA Games 2011, Quốc Toàn vẫn nỗ lực để thích nghi với hạng cân mới. Ngoài việc phải tăng lên gần 6 kg để chạm hạng cân thi đấu mới, Quốc Toàn phải tăng cường tập luyện mức tạ cao hơn hẳn. Vì nỗ lực để phù hợp với hạng cân mới, hai cổ tay Quốc Toàn đã bị tái phát chấn thương trong mấy ngày vừa qua.
Trải qua một hành trình mới chông gai, Quốc Toàn vẫn không đánh mất sự lạc quan, tin tưởng vào bản thân mình. Trong những ngày tập luyện ở quê nhà, đô cử người Đà Nẵng miệt mài trong phòng tập, để sớm thích nghi với hạng cân mới 62 kg.
Anh Tuấn