Đối với em, em rất thoải mái, nhưng em cần ở anh cách cư xử. Em biết cũng có thể không bao giờ anh đọc được những dòng chữ này. Nhưng em muốn nói cho lòng nhẹ nhàng hơn. Anh là niềm tin cuối cùng của cuộc đời em, em đã đặt niềm tin ở anh rất nhiều. Nhưng rút cuộc anh cũng giống những người đàn ông khác. Chỉ sống cho bản thân mình, không bao giờ chịu hiểu tâm trạng người khác.
Trái tim em như có ngàn lưỡi dao đâm vào, như có ngàn bàn tay bóp nát. Tất cả sẽ dừng ở đây, em sẽ khép lại tất cả, em xin nhận mình sai, là do em không tốt. Chúc anh sẽ tìm được người hợp với anh hơn em. Điều cuối cùng em muốn nói với anh rằng sẽ chẳng có người nào trên thế gian này yêu anh bằng em.
sad