Trên con đường dài 230km này, nhiều nhóm cướp đã lấy làm “đại bản doanh” để thực hiện những phi vụ cướp giật táo bạo, manh động và nguy hiểm. Tình hình trở nên phức tạp trong thời gian cuối năm 2006 đầu năm 2007. Tháng 1/2007 được xem là khoảng thời gian mà bọn cướp đường 10 lộng hành nhất. Thủ đoạn của các nhóm cướp là dùng xe phân khối lớn, lấy dây cao su quấn biển số xe lại rồi chờ sẵn ở các cung đường vắng vẻ. Khi phát hiện “con mồi”, chúng xông ra chặn đường, dùng mã tấu uy hiếp và cướp tài sản. Nhiều trường hợp, nạn nhân đã bỏ chạy, bọn chúng còn đuổi theo triệt hạ để tránh nạn nhân tố cáo.
Ở đoạn đường đi qua Hải Phòng, trên cung đường chạy qua 3 huyện An Dương, An Lão, Thủy Nguyên, xảy ra liên tục 11 vụ cướp cùng một thủ đoạn: ép xe, dùng gươm, mã tấu tấn công. Theo những người dân ở huyện An Dương kể lại một câu chuyện khá khôi hài về bọn cướp. Dạo đầu năm 2007, chỉ cách nhau chừng 200m đã xảy ra liên tục hai vụ cướp tài sản người đi đường. Hai tên cướp sau khi dùng dao khống chế người đi đường, lấy được chiếc xe wave, chúng chạy đi. Được hơn 100m, chúng bắt gặp một người đi xe Nouvo, ngắm thấy “hàng ngon” hơn, hai tên vứt chiếc xe trước lại cướp luôn chiếc đắt tiền hơn.
Trong một ngày gần cuối tháng 10/2007, người dân sống ven quốc lộ 10 vẫn còn nhớ rõ “kỷ lục cướp” của những gã đao kiếm “làm ăn” nơi đây: trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ, xảy ra 3 vụ cướp liên tiếp. Nạn nhân đầu tiên là anh Phạm Quốc Nhật (33 tuổi, trú tại Quang Trung, TP Thái Bình). Khoảng 1h sáng ngày 21/10/2007, anh Nhật có việc đột xuất phải ra khỏi nhà. Trước đó, anh từng nghe về nạn cướp giật trên quốc lộ này nên anh Nhật phóng rất nhanh và qua những chỗ vắng vẻ, anh bám theo xe tải để đi. Mải lái xe, nhìn đường nên anh không để ý có một chiếc xe máy rượt theo. Sau một cái nháy đèn pha, trước mặt anh Nhật đã có 3 chiếc xe máy chở 6 thanh niên đi ngược chiều chặn lại và cướp toàn bộ tài sản gồm hơn 1 triệu đồng, điện thoại và xe. Chúng bỏ anh giữa đêm tối.
Chưa đầy 30 phút sau,, trên đoạn đường 10 chạy qua xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) tiếp tục xảy ra một vụ cướp đường khác. Anh Bùi Văn Lĩnh (trú ở Quỳnh Phụ) đi xe máy từ Hải Phòng về đến địa điểm trên thì bị 4 thanh niên chặn xe. Chúng vung 3 cây kiếm chém thẳng vào đầu “con mồi”. Nhưng khi đó, anh đã thoát được nhát kiếm chí mạng nhờ việc đội mũ bảo hiểm. Vụ này, 4 tên cướp được 3 triệu đồng, cùng điện thoại và xe máy của nạn nhân.
Ngay sau đó, tại đoạn quốc lộ 10 chạy qua xã An Vũ cũng xảy ra vụ chém cướp xe của vợ chồng chị Nguyễn Thị Vân và anh Phạm Văn Hoạch. Trên đường đi từ Quảng Ninh về Ninh Bình, anh chị gặp 4 thanh niên vác 4 thanh kiếm đuổi theo. Chúng chém một nhát vào vai chị Vân, còn anh Hoạch bị chém nát… mũ bảo hiểm. Vụ này, cả bọn không cướp trót lọt vì dân chúng bên đường chạy ra cứu giúp vợ chồng chị Vân.
Trả lại tang vật cho người bị hại. |
Trước sự lộng hành của các băng nhóm cướp giật trên quốc lộ 10, là địa bàn có số vụ cướp xảy ra nhiều nhất, Công an TP Hải Phòng đã phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương thành lập chuyên án 107C vào ngày 10/1/2007. Lực lượng công an tập trung phá các vụ cướp tại quốc lộ 10 và đường 208 chạy qua hai tỉnh, thành phố. PC14 Công an TP Hải Phòng được đảm nhận vai trò chủ lực của chuyên án. Sau 2 tháng điều tra, Thượng tá Dương Tự Trọng, Trưởng ban chuyên án quả quyết rằng, tất cả các vụ cướp xảy ra tại trục đường trên đều do môt cặp hung thủ tiến hành và đều đang lẩn trốn tại huyện An Dương (TP Hải Phòng).
PC14 Hải Phòng đã tung trinh sát bám từng khu vực cụ thể để theo dõi những kẻ nằm trong tầm ngắm. Sau khi sàng lọc hàng trăm người, lực lượng công an đã xác định một kẻ được các con bạc gọi “bố làm giám đốc ngân hàng” - Nguyễn Văn Tình. Sở dĩ có biệt danh này, bởi vì Tình chơi bạc chưa bao giờ hết tiền. Cứ bị thua cháy túi, anh ta đi đâu chừng vài tiếng đồng hồ lại ôm tiền triệu về “chiến” tiếp. Tên này rất khôn ngoan, những lần biến khỏi chiếu bạc, hắn thường rút bằng cửa sau, khiến các trinh sát không khỏi ăn “trái đắng”. Các anh lập kế hoạch đưa Tình vào tình trạng hết sạch tiền. Vạch sẵn các bước đi, cuối cùng Tình cũng đã sa vào lưới của công an.
Hôm đó, bị thua hết tiền, ngay ngày hôm sau, Tình mang một chiếc xe ra chân Cầu Vàng 2 (An Lão, Hải Phòng) cầm cố. Chiếc xe này, chính chủ bị cướp là của vợ chồng anh Đào Minh Đức. Tên này khá ranh mãnh khi cầm cố xe và giấy tờ xe ở hai nơi khác nhau. Lập tức, công an vào cuộc. Ngày 31/1/2007, tại một quán cà phê ở cảng Vật Cách (quận Hồng Bàng), Tình bị bắt giữ khi đang nhờ một người quen bán chiếc xe máy, tang vật vụ án xảy ra trên quốc lộ 10. Tên này còn chối quanh co rằng, mua lại của một người lạ. Sau một hồi, hắn khai mua của Ngô Văn Hiện, một tay trộm cướp có số má ở Hải Phòng. Hiện bị bắt ngay ngày hôm sau.
Tại cơ quan công an, Hiện khai đã cùng với Tình thực hiện gần 10 vụ cướp trên tuyến quốc lộ 10. Ngoài ra, một tên cướp có biệt danh “Cu Đen”, tức Nguyễn Văn Tiến (17 tuổi, trú tại An Dương, Hải Phòng) cũng bị bắt giữ. Cả bọn cùng nhau thực hiện 9 vụ cướp xe máy của người đi đường.
Nguyễn Văn Tình và đồng bọn xem đường 10 là “kho bạc” của chúng. Tình khai, mỗi lần thua bạc là hắn và hai tên kia lại vác kiếm ra đường cướp. Thông thường, Tình cầm lái, Hiện ngồi sau. Gặp con mồi, Tình sẽ ép đầu xe cho Hiện lao xuống dùng kiếm khống chế người đi đường. Sau khi ép nạn nhân nộp tiền, chìa khóa xe, theo “kế hoạch”, chúng vẫn chém người để thuận lợi cho việc cướp xe.
Bọn chúng thường nhắm vào những đôi trai gái để cướp. Trong những trường hợp này, chúng chỉ việc gí dao vào cổ cô gái, người bạn trai ngậm bồ hòn mà nộp tài sản không ý kiến gì. Đó là vụ cướp thứ 8 mà Tình, Hiện thực hiện trên cầu Phú Thái (Quảng Ninh). Ép được nạn nhân, chúng thản nhiên lục túi hai người lấy hết tài sản. Chúng bắt đôi trai gái này úp mặt vào nhau rồi lấy xe tẩu thoát. Trước khi đi, hai tên còn đe dọa: “Bọn tao chưa đi mà ngẩng đầu lên nhìn là ăn chém luôn”.
Việt Dũng