Đầu năm vừa rồi, người dân ở Trường Hà, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng bàng hoàng về cái chết của hai chị em dâu. Nạn nhân là chị Trần Thị Lan (23 tuổi) và Đàm Thị Hòa (25 tuổi). Ngay sau đó, cơ quan điều tra xác định được nghi phạm là Phan Văn Hải (20 tuổi, quê ở Bố Trạch, Quảng Bình).
Thanh niên này từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích năm 2008. Một năm sau, tháng 11/2009, Hải ra tù, vào Đắk Lắk tìm cơ hội mưu sinh. Anh ta được gia đình chị Lan nhận vào làm công chưa được bao lâu. Chiều ngày 26/1, Hải ở nhà không chịu đi làm nên bị chị Lan la mắng.
Hải trong hồ sơ cảnh sát. |
Nổi tính côn đồ, Hải lấy cây gậy gỗ vụt vào đầu chị Lan nhiều nhát. Nạn nhân gục xuống. Tên này sau đó dùng sợi dây phanh xe đạp xiết cổ. Hắn lôi chị chủ nhà ra rẫy cà phê hãm hiếp. Tiếp đó, hung thủ còn lấy quần vải buộc vào cổ chị treo lên cành cây, lấy đôi bông tai của nạn nhân.
Chưa dừng lại, tên sát nhân nhớ tới việc bị chị Hòa, em dâu chị Lan nhà ở cạnh bên cũng từng la mắng mình. Hắn mang gậy sang tìm và gặp chị này đang đứng trước sân nhà. Gã đập nạn nhân rồi cũng dùng dây phanh xiết cổ chị. Hải cũng treo chị lên cành cây rồi quay vào nhà nạn nhân lục soát lấy tiền, điện thoại, xe máy bỏ trốn về quê. Trưa hôm sau, gã bị bắt giữ.
Ngày 16/8, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm sát thủ giết hại dã man hai chị em dâu. Sau phiên xử, Hải bị tuyên án tử hình cho các tội danh, giết người, cướp của, hiếp dâm.
Trước đó, ngày 7/5, Hội đồng thi hành án tỉnh Đắk Lắk đã thi hành bản án tử hình Hà Giang (24 tuổi, ở Cẩm Khê, Phú Thọ). Vụ án xảy ra hơn 3 năm trước nhưng nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn với gia đình ông Đinh Hồng (74 tuổi, ở xã Cư Suê, huyện Cư M’gar). Biết ông Hồng cần người làm rẫy, buổi tối đầu tháng 4/2007, một người bà con làm nghề chạy xe thồ đã chở đến cho ông một thanh niên.
Hà Giang trước giờ ra pháp trường. |
Gã này xưng tên là Quốc, ở Gia Lai, cần tìm việc để kiếm tiền ôn thi đại học. Nghe vậy, ông Hồng đã nhận hắn vào làm. Kẻ làm thuê đưa cho ông giấy CMND mang tên Nguyễn Hữu Quốc (30 tuổi, hộ khẩu thường trú ở xã H’Neng, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) rồi xin được vào rẫy ngay trong đêm. Do trời tối, mắt lại kém nên ông Hồng không thắc mắc, cũng không đi đăng ký tạm trú.
Trưa ngày 12/4, lợi dụng lúc anh Đinh Văn Hòa (36 tuổi, con trai ông Hồng) nằm nghỉ trong chòi rẫy, Quốc lẻn vào dùng búa tạ đập liên tiếp vào đầu làm nạn nhân chết tại chỗ. Hung thủ lấy toàn bộ tài sản gồm chiếc xe máy Sirius, sợi dây chuyền 3 chỉ, điện thoại và ví tiền rồi bỏ trốn. Hơn 5 tháng truy tìm, Công an tỉnh Đắk Lắk mới bắt được hung thủ, thu hồi chiếc xe máy. Đến lúc đó, tên thật của Quốc mới được làm rõ là Hà Giang. Hắn có một tiền án 6 tháng tù giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Giấy chứng minh mang tên Nguyễn Hữu Quốc là hắn trộm cắp được của bạn tù.
Trong số các vụ án mạng do những người làm công gây nên cho gia chủ, vợ chồng chị Đinh Thị Lý, trú thôn Bắc Trung, xã Ea Tân, huyện Krông Năng cũng là nạn nhân nhưng may mắn thoát chết. Khoảng 3h sáng ngày 9/2, vợ chồng chị Lý đang ngủ thì bị một kẻ che kín mặt tấn công bằng dao. Cả hai bị thương nặng. Khi hàng xóm sang tới nơi, vợ chồng chị bất tỉnh trong vũng máu. Chị Lý bị gãy tay phải, tay trái gần đứt lìa, khắp người đầy vết chém. Chồng chị cũng bị thương ở vùng đầu, mặt, tay.
Nam tại cơ quan điều tra. |
Tại hiện trường, hung thủ bỏ lại một đôi dép. Theo người thân của nạn nhân, đôi dép trên giống với đôi Nguyễn Phú Nam, trú xã Ea Kly, huyện Krông Năng, thường đi. Nam là một người hái cà phê thuê cho gia đình chị Lý cách đó không lâu. Vài ngày sau, nghi phạm bị bắt. Nam khai do cần một khoản tiền tiêu xài vào dịp Tết đang sắp đến nên nảy sinh ý định trộm cắp nhà ông bà chủ. Anh ta biết biết gia đình chị Lý mới bán cà phê. Khị chủ nhà phát hiện, tưởng bị lộ nên ra tay sát hại cả hai vợ chồng chị Lý để bịt đầu mối.
Theo lãnh đạo công an tỉnh Đắk Lắk, trong những năm gần đây, người từ nơi khác đến làm thuê rồi gây án khiến tình hình an ninh trật tự phức tạp. Một trong những nguyên nhân chủ yếu được cơ quan điều tra xác định, ý thức cảnh giác, chấp hành nghiêm các quy định về đăng ký tạm trú cho người làm thuê của người sử dụng lao động chưa cao. Chỉ riêng việc thu hái cà phê, vào mùa cao điểm, có những huyện có đến vài nghìn lượt người từ các tỉnh khác đến làm thuê, trong đó, có nhiều kẻ là tội phạm hoặc có nhân thân, lai lịch xấu trà trộn.
Phần lớn người làm thuê thường được chủ thuê bố trí làm và ở lại trong rẫy vắng, rừng xa… Đây là một điều kiện thuận lợi để những kẻ bất lương gây án.
Tây Nguyên