"Tớ định chết vào hôm nay. Đây không phải trò đùa. Cậu có thể nghe về tớ trên bản tin sau khi tớ chết. Đây là lời vĩnh biệt của tớ. Tớ yêu cậu. Hẹn cậu ở kiếp sau", Audrey Hale - kẻ xả súng tại trường Covenant ở Nashville - nhắn tin cho bạn học cũ Averianna Patton qua Instagram, sáng 27/3.
Tin nhắn của Audrey Hale được gửi lúc 9h57 - chỉ khoảng 16 phút trước khi giới chức địa phương nhận được cuộc gọi cầu cứu đầu tiên liên quan tới vụ xả súng ở trường Covenant. Patton sau đó trả lời Hale: "Cậu có cả cuộc đời đáng để sống" nhưng Hale đáp lại: "Tớ rất tiếc. Tớ không cố làm cậu buồn hay thu hút sự chú ý. Tớ chỉ cần chết thôi".
Trong tin nhắn, Hale nói cô kể cho Patton nghe về ý định trên đầu tiên vì "cậu là người đẹp nhất mà tớ từng thấy và từng biết trong đời mình. Gia đình tớ không biết tớ sắp làm gì. Một ngày nào đó, điều này sẽ có ý nghĩa hơn. Tớ đã để lại quá nhiều bằng chứng nhưng có một điều tồi tệ sắp xảy ra", Hale nhắn.

Hình ảnh nghi phạm Audrey Hale xả súng tại trường Covenant được camera ghi lại sáng 27/3 tại Nashville, bang Tennessee. Ảnh: Reuters
Patton cho biết Hale từng nói chuyện với những người khác về ý định tự tử, do đó khi nhận được tin nhắn của bạn, cô thấy đó là một dấu hiệu nghiêm trọng. Sau khi được cha tư vấn, Patton liên lạc với đường dây nóng chống tự tử và cảnh sát địa phương lúc 10h08, trước khi gọi cho Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Nashville Davidson 5 phút sau đó. Sau đấy, Patton tiếp tục gọi cho đường dây nóng không khẩn cấp của Nashville.
"Tôi đã gọi cho đường dây nóng không khẩn cấp của Nashville lúc 10h14 và bị giữ máy trong gần 7 phút trước khi nói chuyện với một người và họ nói sẽ cử một sĩ quan đến nhà tôi. Tuy nhiên, mãi đến 15h29 mới có một sĩ quan đến nhà tôi", Patton nói.
Patton cho biết sau khi bạn bè gọi điện thoại và tên Audrey Hale được tiết lộ là kẻ xả súng tại trường Covenant, Patton mới biết Hale là thủ phạm gây ra vụ thảm sát khiến ít nhất 6 người thiệt mạng.
Patton - làm việc tại một đài truyền hình địa phương và là người có ảnh hưởng ở Nashville - cho biết cô và kẻ xả súng từng là đồng đội trong một đội bóng rổ khi học chung cấp hai. Patton cho biết Hale vẫn giữ liên lạc với các đồng đội trong nhiều năm và thỉnh thoảng tham dự các sự kiện trong thành phố. Lần cuối Patton nhìn thấy Hale là vào đầu tháng này.
Cảnh sát Nashville hôm 28/3 cho biết nghi phạm Audrey Hale đã thực hiện vụ tấn công bằng cách bắn bừa bãi vào các nạn nhân khi xả súng qua cửa ra vào và cửa sổ Covenant. 6 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng, bao gồm 3 người trưởng thành và 3 học sinh đều 9 tuổi. Nghi phạm Audrey Hale, 28 tuổi, từng là học sinh của trường.
Cảnh sát cho biết Hale đã mua 7 khẩu súng một cách hợp pháp từ 5 cửa hàng bán súng địa phương. Ba trong số chúng đã được sử dụng trong vụ xả súng hôm 27/3. Phát ngôn viên cảnh sát Brooke Reese cho biết Hale đã mua những khẩu súng này từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2022. Cảnh sát hiện điều tra động cơ của Hale nhưng họ tin kẻ xả súng "có chút oán giận trường đó". Cảnh sát ban đầu đưa ra thông tin không rõ ràng về giới tính của Hale. Trong nhiều giờ sau vụ xả súng, cảnh sát xác định kẻ nổ súng là một phụ nữ. Cuối ngày, cảnh sát cho biết Hale là người chuyển giới.
Sơn Nam (Theo The daily beast, BBC, AP)