Sáng 19/12, một Việt kiều Mỹ đã đến nhà chị Sa Ly tại ấp Ngan Rô 1, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề (Sóc Trăng) để trao quà chuẩn bị ăn Tết, hỗ trợ gia đình 6 triệu đồng.
![]() |
Độc giả tặng quà cho người phụ nữ mang hàng ngàn khối u. Ảnh: T.P |
Mẹ chị Sa Ly, bà Thạch Thị Sà Phai cũng vừa ra chợ gần cửa biển Trần Đề ghé ngân hàng rút tiền do các nhà hảo tâm gửi vào tài khoản để mua tấm nệm nước, gạo muối, thức ăn bồi bổ cho đứa con gái bất hạnh.
Gương mặt đã rạng rỡ, người mẹ cho biết có rất nhiều người cảm thông với hoàn cảnh khốn khổ của con gái mình. trong đó có rất nhiều ở nước ngoài. Số tiền tình nghĩa ấy hiện đã được hơn 60 triệu đồng. “Chúng tôi rất cảm ơn mọi người đã sẻ chia, động viên chúng tôi vượt qua khó khăn. Một y sĩ đông y đọc báo thấy hoàn cảnh con tôi đã đến nhà thăm, tìm cách cứu chữa. Mừng quá”, bà Phai xúc động nói.
Còn người Việt kiều đến thăm chị Sa Ly sáng 19/12 cho biết, anh sẽ mang tâm tư của gia đình hộ Khơme nghèo cùng hình ảnh về người phụ nữ bất hạnh để chia sẻ với bạn bè, người thân tìm cách giúp đỡ, hỗ trợ phương pháp lẫn chi phí điều trị cho Sa Ly.
Lương y Trần Văn Thanh, Chủ tịch Hội Đông y huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng), cho biết, nếu được Tây y hỗ trợ cắt bỏ những khối u lớn trên cơ thể Sa Ly và Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cho phép, ông sẽ tình nguyện cùng bạn bè góp sức điều trị cho chị này trở lại cuộc sống bình thường.
Chủ tịch Hội Đông y cho rằng Sa Ly mắc vào chứng bệnh ung thư thuộc dạng âm chứng, kinh nguyệt bị bế đã lâu, chân đùi tê liệt không thể đi lại đươc... 3 ngày trước đến thăm chị, ông mang theo gạo lức huyết rồng, dầu dừa, thuốc thành phẩm dược liệu có công năng “phù chính khu tà” và “hành khí hoạt huyết” để giúp bệnh nhân tiêu độc, ngăn chặn sự phát triển của các khối u trên khắp cơ thể.
![]() |
Những dòng chữ của độc giả ngoisao.vnexpress.net gửi đến chia sẻ với nổi đau của Sa Ly. Ảnh: T.P |
Ông Thanh bảo, sau khi máu huyết trong người bệnh nhân được điều hòa sẽ nghiên cứu phương thuốc cho bệnh nhân, uống một thời gian các khối u nhỏ sẽ tan mất dần. "Tuy nhiên chi phí có thể tốn 150.000-300.000 đồng mỗi ngày nên gia đình Sa Ly sẽ rất cần mọi người giúp đỡ”, lương y nói.
Độc giả quan tâm có thể liên hệ với bà Thạch Thị Sa Phai, mẹ của Sa Ly, số điện thoại 01699816496, tài khoản 7612205027018 Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.
N.Duy