Aisling Butler, 26 tuổi, và Eithne Walls, 29 tuổi. Ảnh: The Age. |
Ba bác sĩ trẻ người Ireland, Eithne Walls, Aisling Butler và Jane Deasy, đang trở về từ kỳ nghỉ ở Brazil. Một nhà địa chất học người Mỹ đang cùng vợ tới châu Âu để làm việc. Một chú bé 11 tuổi một mình trên đường trở lại trường học... Tất cả các nạn nhân trên đều có mặt trên chuyến bay mang số hiệu 447 của hàng hàng không Air France. Chuyến hành trình định mệnh đã cướp đi sinh mạng của họ, để lại nỗi đau xót cho người thân, bạn bè nơi quê nhà, sự thương cảm của mọi người trên khắp thế giới.
Walls, Butler và cô bạn thân học cùng trường cao đẳng Trinity ở Ireland, Jane Deasy, cùng tốt nghiệp trường y năm 2007. Cả ba quyết định tổ chức một kỳ nghỉ 2 tuần ở Brazil. Trên tấm thiệp chia buồn gửi tới nạn nhân có tên Eithne Walls, 29 tuổi, một vũ sư chuyển nghiệp bác sĩ, có đoạn: "Mọi người sẽ nhớ bước nhảy của con, nhớ cả điệu bộ khờ khạo, tinh nghịch và những cái ôm chật chặt. Cả nhà sẽ luôn lưu giữ hình ảnh của con trong trái tim. Eithne của chúng ta chưa bao giờ thực sự ra đi".
Walls đang làm việc tại bệnh viện Tai, Mắt ở Dublin. Trước khi bắt đầu theo học ngành y, cô gái ấy từng có thời gian là một vũ công của đoàn kịch Riverdance. Walls tiếp tục theo đuổi đam mê này khi đã là sinh viên của trường y Trinity và từng đi lưu diễn ở Đức, Pháp, Trung Quốc.
Còn với ông John Butler, bố của Aisling Butler, ban đầu nghĩ con gái mình đặt vé trên một chuyến bay khác nhưng sau đó chợt nhớ ra: "Khi tôi mở thư điện tử ra thì cũng là lúc cơn ác mộng ập xuống. Nó đã đi trên chuyến bay đó. Con bé là một cô gái tuyệt vời và vui tính. Nó chưa bao giờ thi trượt môn học nào cả. Lúc nào nó cũng cố gắng để vượt qua một cách suất sắc".
Nhiều câu chuyện thương tâm của các gia đình đã được kể. Người thân của họ từng chiến thắng những nguy hiểm chết người trong công việc, thoát khỏi lưỡi hái tử thần của bệnh tật để rồi phải bỏ mạng trên chiếc Airbus khi bay ngang qua vùng biển Đại Tây Dương hôm thứ hai, 1/6.
Christine Pieraerts, kỹ sư 28 tuổi người Pháp vừa bình phục sau một cơn đột quỵ và đang trên đường trở về nhà sau chuyến thăm bạn trai 10 ngày ở Brazil. Christine sẽ mãi mãi không bao giờ có thể trở về được nữa. Anh trai Michel ngậm ngùi: "Gia đình tôi rất mừng vì nó đã bắt đầu khỏe lại, hoạt động và sống bình thường nhưng giờ thì số phận đã cướp nó đi xa khỏi chúng tôi".
Một trường hợp thương tâm khác là bà Harris vừa bước sang tuổi 60 tháng trước. Gia quyến người phụ nữ này cho biết, bà đang có kế hoạch tham dự hội thảo ở Barcelona, Tây Ban Nha, sau đó sẽ tới Paris 5 ngày. Tuy nhiên, kế hoạch đó mãi sẽ vẫn chỉ là dự định và không còn cơ hội thực hiện được nữa.
Trong số 61 hành khách đến từ Pháp có 10 người làm nghề bán hàng trong công ty cung cấp hàng điện tử CGE. Do có thành tích suất sắc trong công việc, họ đã được cơ quan thưởng một chuyến đi miễn phí tới Brazil cùng vợ hoặc chồng. Đại diện công ty CGE cho biết, 10 nhân viên đó đã có một năm làm việc thật tuyệt vời. Họ rất háo hức chờ đợi chuyến đi nghỉ ấy. Stephane Artiguenave, 35 tuổi, cùng vợ Sandrine, 34 tuổi, để lại cô con gái 9 tuổi và cậu con trai 4 tuổi ở nhà để lên đường tới Brazil. Khi tai nạn xảy ra, anh vợ của Stephane đã lên tiếng chỉ trích hãng Air France không giúp đỡ gia đình.
Theo AP, cậu bé 7 tuổi Alexander Bjoroy đang trên đường trở lại trường học ở Bristol sau kỳ nghỉ cùng gia đình ở xứ sở của vũ điệu samba cũng nằm trong danh sách những hành khách xấu số. Alexander là một trong những thành viên nhỏ tuổi nhất đi trên chuyến bay này.
Bình Minh