Năm 2002, khi mới 17 tuổi, Harry đã thường uống rượu và hút thuốc phiện. Không hài lòng với lối sống hoang dã của cậu con trai út, thái tử Charles đã quyết định gửi con vào trung tâm phục hồi Featherstone Lodge, ở nam London trong một ngày hồi tháng 1/2002. |
Năm 2004, sau khi bước ra từ một hộp đêm, Harry có một cuộc ẩu đả với nhiếp ảnh gia. Trong khi đại diện của chàng hoàng tử nước Anh nói rằng Harry đã bị đánh vào mặt bằng camera, vị nhiếp ảnh gia trên khẳng định ông bị Hoàng tử tấn công vô cớ. |
Năm 2005, một giáo viên ở trường Eton - nơi Hoàng tử theo học - khẳng định các giáo viên trong trường đã gian dối trong việc cho Harry đạt điểm A khóa học nghệ thuật trong khi hoàng tử học rất kém môn này. Một giáo viên thậm chí còn bị buộc tội hoàn thành bài tập nghệ thuật cho hoàng tử trong một bài kiểm tra. Tuy nhiên cả Harry và giáo viên đều phủ nhận cáo buộc. |
Tại một lễ hội hóa trang năm 2005, Hoàng tử Harry bị chụp khi đang mặc trang phục của Đức Quốc xã. Ngay sau khi bức ảnh bị lan truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Harry đã phải đưa ra một lời xin lỗi trước toàn thể nhân dân: "Tôi rất lấy làm tiếc nếu như tôi đã gây nên sự khó chịu hay xấu hổ cho ai đó. Đó quả thật là một sự lựa chọn trang phục tồi tệ và tôi chân thành xin lỗi". |
Năm 2009, hoàng tử Harry lại trở thành thành viên hoàng gia bị chỉ trích khi một đoạn video của anh bị tung ra trong đó Harry nhắc đến một học viên người Pakistan ở Sandhurst là "anh bạn Paki bé nhỏ". Sau đó, Harry lại gọi người đó là đồ giẻ rách. Sau sự việc này, Harry đã phải công khai xin lỗi về những gì mình đã phát ngôn. |
Cũng trong năm 2009, chàng hoàng tử nổi loạn lại khiến cho hình tượng hoàng gia trở nên xấu hơn khi vừa nói “I love you” vừa hôn và liếm mặt một nam quân nhân là đồng đội của mình. Mặc dù hình ảnh này có phần gây sốc với các thành viên trong gia đình Hoàng gia, những người hoạt động vì quyền lợi của người đồng tính lại hoan nghênh hành động này. |
Tháng 6/2009, bức ảnh Hoàng tử Harry mặc áo ngực, đầu đội tóc xoăn giả khi đang chè chén lại một lần nữa khiến các thành viên gia đình Hoàng gia phải đau đầu. |
Năm 2010, trong một trận đấu polo, Harry khiến con ngựa của mình bị thương khi thúc chiếc gậy vào mạn sườn khiến con vật bị chảy máu. Một số người nói rằng dù vậy Hoàng tử vẫn bắt con ngựa chạy đến hết trận đấu. Hành động đó bị các nhóm hoạt động vì quyền động vật gọi Harry là "nhẫn tâm". Tuy nhiên người phát ngôn của cung điện St. James bác bỏ lời cáo buộc và khẳng định Harry đã ngừng chơi ngay sau khi phát hiện ra vết thương. |
Chàng hoàng tử "nổi loạn" của nước Anh mới đây lại tiếp tục trở thành tâm điểm của báo giới khi bị tung ảnh khỏa thân tại một bữa tiệc bể bơi tối ngày 17/8. Trong số những bức ảnh được một người tham dự bữa tiệc chụp lại có cảnh hoàng tử Harry dùng tay che “chỗ kín” cùng một người phụ nữ khỏa thân. Một bức khác còn chụp Harry ôm một cô gái từ phía sau trông rất phản cảm. |
Hướng Dương
Theo Buzzfeed