Thể thao - Thứ hai, 3/9/2018, 07:56 (GMT+7)

Những sắc thái của HLV Park Hang-seo trong ngày được tôn vinh

HLV người Hàn Quốc bớt cảm giác nặng nề, mặc áo đỏ, vẫy cờ Việt Nam trong ngày trở về từ Indonesia.

Ông Park có mặt ở sân bay Bogor, Indonesia cùng các học trò từ 7h15 sáng 2/9 để chuẩn bị về Hà Nội. Ảnh: Đức Đồng.
Xuất hiện bên Duy Mạnh, vẻ mặt người thầy Hàn Quốc tươi tỉnh hơn so với lúc ngồi một mình sau thất bại trước UAE. Ảnh: Đức Đồng. 
HLV Việt Nam mời học trò và dùng trà của mình trong lúc đợi ở sảnh. Ông ngủ li bì ngay khi yên chỗ trên máy bay. Ảnh: Đức Đồng.
Là một trong những người dẫn đầu đoàn thể thao Việt Nam bước xuống sân bay Nội Bài lúc khoảng hơn 14h, ông Park nhận hoa từ đội tiếp đón. Ảnh: Ngọc Thành.
Người dẫn dắt Việt Nam đến trong top 4 đội mạnh nhất bóng đá châu Á tại Asiad bắt tay Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng tại nhà chờ sân bay. Ảnh: Ngọc Thành.
Ông Park trầm ngâm trước ống kính phóng viên vây quanh tại Nội Bài. Ảnh: Ngọc Thành.
Sau đó, HLV Park Hang-seo xuất hiện tại lễ tôn vinh đoàn, diễn ra lúc 17h ở sânMỹ Đình. Ông Park nhận kỷ niệm chương từ ban tổ chức. Ảnh: Võ Minh Hải.
Dàn 'trai đẹp' Olympic Việt Nam đứng bên thầy theo dõi phóng sự về đoàn thể thao nước nhà tham dự Asiad 2018. Ảnh: Võ Minh Hải.
Park Hang-seo vẫy cờ Việt Nam. Ảnh: Võ Minh Hải.
Trung vệ Đình Trọng vui cười cùng thầy Park trong lễ vinh danh. Ảnh: Võ Minh Hải.
HLV 59 tuổi vẫy tay chào đám đông cổ động viên reo hò. Ảnh: Võ Minh Hải.
Thầy trò HLV Park Hang-seo hiện diện đông đủ trên sân khấu cuối buổi lễ, ông Park nghẹn ngào nói về tấm HC đồng đã tuột mất cho Việt Nam và hứa nỗ lực tại AFF Cup cuối năm nay. Ảnh: Ngọc Thành.
Vị 'thuyền trưởng' người Hàn Quốc lặng lẽ ra về cùng đoàn cuối ngày Quốc Khánh Việt Nam. Ảnh: Ngọc Thành.
Đánh giá phiên bản mới