Gần đây tại TP HCM liên tiếp xảy ra những vụ lừa lấy xe gắn máy qua cách làm quen, rủ nhau đi nhậu, hát karaoke, xin việc làm... Nạn nhân là những cô gái trẻ, nhẹ dạ, ham vui... Theo nạn nhân kể lại, đối tượng là những gã đàn ông bảnh bao, sang trọng tự giới thiệu là giám đốc hoặc Việt kiều.
Nguyễn Thị Kim Thu, 21 tuổi, quê ở Củ Chi, là một trong những nạn nhân của vụ lừa đảo. Cô kể vào ngày 23/5, sau giờ làm việc, cô cùng người bạn gái trong công ty đi ăn tối ở tiệm bánh mì Nam Sơn, đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3.
Trong khi ăn có một người đàn ông trông khá bảnh trai, khoảng 30 tuổi, từ bàn ăn kế bên chuyển sang bàn của cô bắt chuyện làm quen. Anh ta tự giới thiệu tên Hoàng, giám đốc một công ty lớn tại thành phố. Trước khi ra về, anh ta còn xin số điện thoại của Thu Trưa hôm sau, anh ta gọi điện thoại mời Thu đi ăn cơm và uống cà phê ở quán Vạn Xuân, đường Nguyễn Thị Minh Khai. Khi Thu đến nơi thì anh ta cùng một người bạn nữa đã ngồi ở đó rồi. Thu bỏ chìa khóa và thẻ xe lên bàn. Hoàng lấy cất vào túi rồi nói: "Cất đi cho rộng bàn". Ăn uống được một lúc thì bạn Hoàng về trước vì có việc bận. Khoảng 20 phút sau, Hoàng nói đi toilet. Thu cũng không để ý gì. Chờ mãi không thấy Hoàng quay lại, Thu chạy xuống bãi giữ xe thì được biết Hoàng đã lấy xe đi mất rồi.
Hầu hết nạn nhân bị lừa cùng gặp thủ đoạn tương tự như nhau. Như trường hợp của Phạm Thị Ngọc Ánh, 31 tuổi, ngụ ở đường Vĩnh Viễn, quận 10. Trước đó, Ánh có quen một bạn gái tên Loan. Tối 18/4, Loan rủ Ánh đi ăn tối với hai người bạn là Việt kiều mới ở Mỹ về. Ánh chạy xe @ đến, cả bọn đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng, rồi rủ nhau đi hát karaoke ở Sài Gòn Star. Đến Sài Gòn Star, chàng Việt kiều tên Quang gửi xe và giữ luôn khóa, vé xe của Ánh. Lên hát được khoảng 30 phút thì Loan cùng bạn trai khoác vai nhau ra khỏi phòng. Ít phút sau, ĐTDĐ của Quang đổ chuông, Quang lịch sự xin phép ra ngoài nghe và... lặn mất tiêu. Điều rắc rối là Ánh chẳng hay biết gì về hai gã Việt kiều Mỹ đã đành mà ngay đến Loan, Ánh cũng chẳng biết rõ.
Hoài năm nay 27 tuổi, quê ở Cần Thơ. Ngày 25/5, từ Cần Thơ, Hoài chạy xe Nouvo lên TP HCM để tìm việc làm. Tại khách sạn, Hòai quen hai người đàn ông tự giới thiệu tên Hoàng và Tuấn ở phòng kế bên. Qua câu chuyện Hoài biết Hoàng là giám đốc một công ty lớn ở Vũng Tàu và Tuấn là trợ lý của Hoàng. Hai người đang tìm đối tác để làm ăn. Ngay đêm đó, trong bữa nhậu tại phòng Hoài, Hoàng hứa sẽ kiếm việc làm cho cô.
Sau tiệc nhậu, Hoàng ở lại phòng Hoài... sáng sớm hôm sau Hoàng dùng xe máy của Hoài chở cô đi xin việc làm. Chạy đến một siêu thị lớn, Hoàng bảo: "Tay giám đốc bạn anh thích phụ nữ đẹp, ăn mặc tươm tất, để anh đưa em vào sắm đồ hiệu mặc cho đàng hoàng tạo ấn tượng ngay từ đầu. Em đứng đợi một chút". Đợi mãi không thấy Hoàng ra, Hoài vào bãi xe mới hay bãi xe này có 2 đường thông nhau...
Theo Công An Nhân Dân, từ những lá đơn tố cáo trên, cho thấy hiện nay trên địa bàn TP HCM có một nhóm tội phạm chuyên lừa đảo bằng thủ đoạn ngọt ngào trên.