1. Bên nhau bốn mùa
Bạn Lê Kim Ngân chia sẻ: "Yêu nhau sau một tuần làm quen, cưới nhau sau một năm yêu và giờ hai đứa đã ở bên nhau 3 năm. Quãng thời gian không có gì là ấn tượng, nhưng mỗi ngày ở bên nhau, hai đứa đều biến nó thành một ngày đáng nhớ. Yêu em, cô nàng chân ngắn không hợp với tiêu chuẩn của một chàng kiến trúc sư, anh lại biến em thành xinh đẹp qua những bức ảnh. Yêu anh, anh chàng lạnh lùng không giống với những gì em tưởng tượng hồi còn bé, em lại khiến anh đôi khi ngốc nghếch dễ thương vô cùng. Cảm ơn những người bạn, những người lạ tình cờ gặp đã ghi lại giúp anh và em khoảng khắc bốn mùa bên nhau! Sẽ mãi bốn mùa yêu nhau, anh nhé!".
2. Hãy yêu nhau đi
Bạn Vũ Phương Thúy chia sẻ: "Tao và mày bắt đầu nói chuyện nhiều hơn sau những lần mày đạp xe từ Bách Khoa ra ga Hà Nội đón tao từ quê lên, rồi đưa tao về ĐH Hà Nội. Là những lần đầu trần đi dưới mưa với nhau dù trên tay vẫn còn cầm ô, là những lần hứa hẹn mua tặng nhau một cái ống quần bò hay một chiếc giày. "Tao mà cao 1m75 mày theo tao như vịt" - "Tao mà yêu mày tao sẽ tóc tai bù rù, mặc váy ngắn cầm theo cái biển Em yêu anh Đinh Hùng Thắng đứng trước cửa thư viện Tạ Quang Bửu mà gào lên tỏ tình với mày". Vậy mà đã được 4 năm 3 tháng yêu nhau, sao chúng ta chưa thực hiện lời hứa này nhỉ?
Ngày anh nhắn tin: "Tao yêu mày chó ạ" là ngày mà em không sao ngậm được miệng lại vì ngạc nhiên. "Mày yêu tao á???". Ừ thì mình yêu nhau, mình yêu nhau vẫn tao mày cho đến khi bị người lớn mắng nhiều thì nửa năm sau em mới mở miệng gọi "anh ơi". Nghe từ "anh" cũng thấy mình được yêu thương, được che chở, bao bọc biết bao nhiêu. Hãy luôn là "anh" của em nhé, chồng tương lai yêu dấu của em".
3. Đơn giản chỉ là tình yêu
Bạn Trần Nguyễn Tú Nguyên tâm sự: "Tình yêu của mình đơn giản là những trò chơi đuổi bắt trên biển anh nhỉ! 5 năm kỷ niệm gói gọn trong từng đợt sóng và 10 ngày nữa thôi ta sẽ bươc chung một con đường. Trò chơi ta hay chơi có thắng, có thua nhưng em tin rằng hai ta sẽ cùng nhau chiến thắng mọi cam go trên con đường phía trước nhé!".
4. Ôi tình yêu
Bạn Phùng Thụy Quỳnh Trang chia sẻ: "6 năm có lẽ khoảng thời gian không quá dài và cũng không quá ngắn để khẳng định chắc chắn cho một điều gì đó phải không anh? Bỗng dưng môi em nhấp nháy giai điệu: "Thổn thức ta nhìn nhau, hẹn ước cho ngày sau. Trọn đời mình bên nhau đi nhé anh tình yêu. Vì chính em mà thôi, vì yêu anh mất rồi. Sớm mai dành cho nhau tia nắng đầu tiên - rạng ngời".
6 năm khoảng thời gian có đủ, iu thương có, giận hờn có, chia ly có, thậm chí có cả bạo hành và người bạo hành không ai khác là em và dĩ nhiên người bị bạo hành không ai khác chính là anh. Nhiêu đó thôi có đủ gọi là thăng trầm chưa anh nhỉ? Bao chặng đường ta đi qua không ít thì nhiều đâu đó đều ghi lại kỷ niệm, dù vui, dù buồn nhưng hơn hết chúng ta có thể hiểu được nhau, thông cảm cho nhau và còn cần nhau trong chặng đường sắp tới. Nơi đó có lẽ em và anh đều yên tâm khi tìm được đất lành cho hạnh phúc thăng hoa".
5. Nắm chặt tay em, anh nhé
Bạn Trần Thế Đan Thanh tâm sự: "Nắm chặt tay em, anh nhé, để mình đừng lạc mất nhau. Vì em sợ những giận dỗi, những bon chen của cuộc sống thường nhật, sợ một ngày chúng ta mệt mỏi vì yêu, sợ những quan tâm là chưa bao giờ đủ, sợ đôi bàn tay lạc mất nhau. Để em có thể bước cùng anh qua mọi nẻo đường, để anh dắt em chạy trên những cánh đồng lộng gió. Để ta không lạc mất nhau giữa đường phố xô bồ, giữa những ồn ào của thường nhật, giữa những dối lừa của cuộc sống bon chen này.
Nắm tay em chặt và ta mãi đi chung một con đường. Dẫu cho có bất cứ điều gì xảy ra, dẫu cho có phút giây nào đó, em giận dỗi rút tay về, dù có một ngày em thấy sợ nỗi bất an của một đứa con gái thì… Anh hứa, vẫn nắm chặt tay em, anh nhé!".
Hà Đan