Điều duy nhất em làm trong lúc này là em chỉ biết cầu nguyện mà thôi. Anh ơi! có những lúc không gặp nhau như vậy em mới biết là em thương anh nhiều như thế nào từng giọng nói, tiếng cười và cả nét mặt thân thương đó đã in sâu vào trong lòng. Có những đêm khuya em cứ nhớ anh mà thao thức bâng khuâng rồi lại nhìn cellphone đang nằm im lìm thầm mong tiếng chuông vang lên và anh gọi về để được nghe giọng nói thân thương để em được nhõng nhẽo với anh... Khi ở văn phòng làm việc em cứ online chờ anh và cả trong những lúc học bài nữa... Cứ chờ ngày lại qua ngày như thế. Nhưng anh ơi! Từng lời nhớ lời thương gửi đến anh qua từng dòng msg, từng email,từng ecard với những dòng giao ước dành riêng cho anh. Và đáp lại những sự thương nhớ mong chờ đó tất cả chỉ là sự im lặng rơi vào khoảng không trống vắng sự xa cách như vậy trong em chỉ có nỗi lo lắng chứ không hề giận hờn gì anh cả bởi vì một khi em yêu anh là em tin cậy mọi sự rồi em biết trong tính cách của anh rõ ràng mọi chuyện giữa tình yêu và tình bạn em trao trọn niềm tin ở anh.
Em chỉ cầu mong cho đôi ta hiện giờ dù cho có cách xa nhau nửa vòng trái đất chưa đối diện cùng nhau nhưng không bao giờ ta cách xa lòng. Em thương anh ở chính tấm lòng của anh cũng như những lời nói chân thật mà anh đã nói cùng em chứ không phải em thương anh vì anh đang sống ở nước ngoài,anh có hiểu không? Trong tình yêu điều quan trọng nhất là sự chân thật và không vụ lợi bên cạnh đó thì tình thương và lòng tin tưởng không nghi ngờ sự dữ ta dành cho nhau cũng không kém phần quan trọng. Mấy ngày nay không gặp em anh có nhớ em không? Có thầm thì gọi tên em trong lòng không? Có suy nghĩ không biết giờ này em có nhớ anh hay là em đang làm gì?
Em thì nhớ anh nhiều lắm đó nhớ ơi là nhớ. Em muốn anh cũng nhớ em như vậy nữa Trong tình yêu ai mà không ích kỷ hở anh? Ai cũng muốn người yêu của mình chỉ có duy nhất một hình bóng của mình, phải không anh?...Và em cũng vậy(*_*). Với ước mong anh cũng nhớ em như là em nhớ anh, anh cũng yêu em nhiều và chỉ có một mình hình ảnh em duy nhất hiện diện trong trái tim anh mà thôi.
Lời duy nhất em nói cùng anh cũng như em đã nói trước đây và cũng là lời giao ước với anh đó là:em mãi yêu và chờ đợi anh cho dù thời gian trôi qua và thay đổi như thế nào thì trong trái tim của HT chỉ dành tình thương yêu duy nhất và chỉ có một mình hình bóng của PD.
Nếu như em được chọn lựa lại thì GUTY vẫn chỉ yêu duy nhất một mình CCLL.
Cầu mong cho anh được mọi sự tốt lành và bình an. Cầu chúc cho anh luôn thành công trong cuộc sống, trong sự nghiệp và thực hiện được những ước mơ như lòng anh mong ước.
H.T.