Mới nhìn nhiều người sẽ nhầm tưởng anh chàng họ Lã, người Đài Loan trong ảnh là một võ sĩ sumo Nhật Bản đang ngủ, nhưng thực ra anh ta đang được các bác sĩ và người thân của mình tìm cách đưa đi điều trị căn bệnh... quá béo. Với thể trọng hơn 300 kg, anh chàng họ Lã này không thể cử động nổi trong một thời gian và do đó anh đã mắc chứng bệnh lạ, phải đưa vào bệnh viện điều trị.
Ngày 11/6 vừa qua, “người phụ nữ nặng nhất nước Pháp” đã phải gọi điện thoại cho bệnh viện yêu cầu nhập viện, nhưng do thể trọng cô ta quá lớn (265 kg) nên các nhân viên cứu hộ buộc phải đưa cô ra ôtô bằng cách đưa cáng qua cửa sổ, sau đó dùng cần cẩu hạ xuống đất, vì nhà cô ở tầng hai. Mặc dù mới 49 tuổi và đã có 4 con, nhưng 6 năm qua người phụ nữ này không hề bước chân ra khỏi nhà. Để đưa được cô tới bệnh viện, lực lượng cứu hỏa địa phương đã phải điều tới 30 nhân viên và những người này lao động cật lực suốt 6 giờ đồng hồ mới hoàn thành công việc của mình.
Võ sĩ sumo người Mỹ hiện được coi là người khổng lồ của môn phái này bởi anh nặng tới 350 kg. Nhân dịp anh có các cuộc thi đấu tại Cộng hòa Séc, người ta đã chụp được những bức ảnh thật ngộ nghĩnh: Bữa ăn với 12 đĩa đầy ắp thức ăn và thi đấu với các cháu nhỏ.
Eilene Kadden, 49 tuổi, bang California, Mỹ, đã làm đơn kiện cửa hàng thời trang nổi tiếng London “Harrods” vì bà bị nhân viên của cửa hàng này đuổi ra khỏi cửa vì bà quá béo và diện bộ cánh quá ư... mát mẻ. Lý do mà nhân viên này đưa ra là vì ông chủ cửa hàng (ngài Mohamed Al Fayed) không thích bộ cánh mà Eilene Kadden đang mặc!
Công ty của Mohamed bắt đầu kinh doanh hàng may mặc từ năm 1989, nhưng họ cấm buôn bán đồ bơi, quần lót, đồ thun, váy ngắn và tất cả các loại quần áo hở ngực, hở đùi... Eilene Kadden đã thông qua luật sư đòi Mohamed Al Fayed phải bồi thường danh dự cho mình với giá từ 30.000 đến 40.000 USD. Eilene Kadden là một người kinh doanh thời trang cho lứa tuổi nhi đồng với một số chi nhánh tại Los Angeles, New York...
Vua Taufa'ahau Tupou IV sinh ngày 4/7/1918, cao 1,9 mét, là con trai trưởng của Nữ hoàng Tupou III. Mới đây Vua Taufa'ahau Tupou IV của quốc đảo Tonga (nằm ở phía Nam Thái Bình Dương) đã long trọng tổ chức sinh nhật lần thứ 87 của mình. Tháng 9/1976, Vua Taufa'ahau Tupou IV đã lập kỷ lục thế giới khi đạt mức cân 209,5 kg - trở thành Quốc vương nặng nhất thế giới. Danh hiệu này vẫn được giữ cho đến tận ngày hôm nay cho dù ông đã giảm được 80 kg. Được biết, vua Tupou IV đã tham gia một chương trình tập luyện bền bỉ và đã giảm cân một cách đáng kể: còn 127 kg vào năm 1993 và trong 10 năm qua, ông vẫn giữ được mức cân gần 130 kg.
Có thể nói Patrick Deuel, 42 tuổi, biệt danh “siêu bé bự” đã khiến người dân Mỹ phải kinh ngạc khi anh giảm được 260 kg chỉ trong vòng có một năm. Năm 2004, Patrick Deuel có trọng lượng lên tới 487 kg và khi đưa anh đi cấp cứu (tháng 6/2004), người ta đã phải phá bỏ cả một bên tường trong phòng ngủ. Trước đó, Patrick Deuel hầu như không bước chân ra khỏi cửa trong suốt 7 năm. Sau khi nhập viện và thực hiện chế độ ăn uống, tập luyện nghiêm túc, “siêu bé bự” mong muốn giảm còn 109 kg để phù hợp với chiều cao 1,8 mét của mình.
Hai anh em Luca (phải) và Gealzi (trái) ở Georgia đang trở thành ứng cử viên sáng giá nhất để ghi danh vào cuốn Guinness bởi mới 15 tháng tuổi, nhưng Luca đã nặng 26 kg, còn Gealzi tuy mới 5 tuổi, song đã nặng tới 62 kg. Được biết, cho đến nay chưa có cặp anh em nào có được thành tích như họ.
Mới 13 tuổi nhưng Hoàng Kiến Kiều, người Trung Quốc đã cao 1,76 mét, nặng 300 kg, vòng bụng 1,5 mét. Khi mới vào lớp 1, Kiến Kiều luôn bị các bạn trêu nên cậu học 3 năm mà chẳng lên nổi lớp 2, buộc phải bỏ học, ở nhà. Vì ở nhà suốt ngày nên Kiến Kiều luôn ở trong tình trạng bị “bỏ đói”, mỗi ngày cậu ăn 6 bữa, mỗi bữa 10 cái bánh bao, 4-5 bát cơm, 5 quả dưa hấu, 2,5 kg chuối và ít nhất 1,5 kg thịt/ngày.
Bố mẹ Kiến Kiều cho biết, toàn bộ đồ dùng của cậu (quần áo, giày dép...) đều phải đặt thợ làm riêng bởi chẳng có một thứ nào vừa với cỡ quá khổ này... Vì cơ thể quá nặng nề nên chỉ hoạt động dù là nhẹ nhất cũng khiến Kiến Kiều bị mệt. Do đó Kiến Kiều không làm được bất cứ việc gì, dù là tự tắm cho mình. Sau khi biết tin về trường hợp của Kiến Kiều, nhiều phóng viên, bác sĩ đã đến tận nơi tìm hiểu, nhưng hiện họ vẫn chưa lý giải được hiện tượng khá kỳ lạ này.
Tại thị trấn An Nhân, thành phố Long Tuyền, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, đang kháo nhau về sự phát triển kỳ lạ của cậu bé Kim Tử Hồng: mới 3 tuổi đã nặng 80 kg, vòng bụng gần 1 mét. Trong ảnh là cảnh mẹ Kim Tử Hồng đang è cổ cõng cậu quý tử đi từ cánh đồng về nhà.
Mặc dù không được báo chí và giới truyền thông loan tải rầm rộ giống như Patrick Deuel, người được mệnh danh “siêu bé bự”, nhưng anh Peat Roselle, 40 tuổi, người bang Maine, Mỹ, nặng xấp xỉ 350 kg vừa thành công trong việc giảm gần 250 kg trong 4 năm, không những đã trở về cuộc sống đời thường, mà còn tiếp tục công việc trước đây của mình.
Sau khi đạt trọng lượng gần 350 kg, anh Peat Roselle gần như không thể sinh hoạt bình thường. Peat Roselle luôn cảm thấy thiếu không khí để thở, nhất là vào mùa hè, mồ hôi rơi xuống và đọng lại ở những ngấn thịt không những khiến người anh toát lên mùi hôi khó chịu, mà còn tạo nên những vết lở loét, thậm chí đứng trước nguy cơ tử vong. Trước tình cảnh này, nhà trường buộc Peat Roselle phải nghỉ việc và điều này đã khiến anh hạ quyết tâm thực hiện chế độ ăn kiêng và luyện tập nghiêm túc theo chỉ dẫn của bác sĩ. Sau 4 năm khổ luyện, hiện Peat Roselle chỉ còn cân nặng hơn 100 kg.
Carol Yager, 31 tuổi, cân nặng 650 kg, là người béo nhất thế giới. Chị đang hy vọng kéo giảm khối thịt mỡ siêu hạng của mình xuống còn... khoảng 90 kg rồi sẽ lấy chồng và du lịch vòng quanh thế giới. Nhưng chưa kịp gì hết thì Carol Yager đã lăn đùng ra chết vì "vỡ tim" khi người bạn trai cân nặng chỉ vẻn vẹn 63 kg của chị tuyên bố anh ta sẽ thành hôn với cô bạn gái thân thiết của chị.