Trên khắp Trung Quốc đại lục, hàng chục nghìn y, bác sĩ đang ngày đêm chiến đấu với dịch viêm phổi cấp do virus corona chủng mới (nCoV). Bên cạnh lực lượng chính, nhiều con người cũng đang nỗ lực với các công việc thầm lặng để hỗ trợ tối đa các nhân viên y tế.
Wang Xiangfan, nhân viên bảo vệ tại một trong những bệnh viện hàng đầu phía nam thành phố Quảng Châu, là một trong những người như vậy. Khi mới đăng ký vào làm, chàng trai 22 tuổi không ngờ công việc của mình sẽ có ngày vất vả tới vậy. Do lượng bệnh nhân tăng đột biến, anh phải làm việc 12 tiếng mỗi ngày. Và đã 15 ngày liên tục, anh không nghỉ ngơi.
Với Wang, khó khăn nhất là phải làm việc nhiều giờ trong bộ đồ bảo hộ kín mít, bởi nó khiến anh nhanh chóng mệt mỏi, căng thẳng. Uống nhiều nước là tốt nhưng trong trường hợp của Wang lúc này, điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ phải đi vệ sinh nhiều hơn. Trong khi đó, mỗi bộ đồ bảo hộ chỉ được sử dụng một lần, đã cởi ra là không mặc lại. Để tiết kiệm đồ bảo hộ cho bệnh viện, Wang không thể uống nhiều nước.
"Tôi cố gắng uống ít nước để tránh phải đi vệ sinh. Các bác sĩ, y tá mới là những người cần đồ bảo hộ nhất. Tôi không thể lãng phí chúng", Wang nói.
Gia đình Wang không muốn con trai làm việc trong bệnh viện giữa lúc bệnh dịch hoành hoành và có quá nhiều nguy hiểm rình rập. "Cha mẹ liên tục gọi điện cho tôi mỗi tối để kiểm tra tình hình sức khỏe và khuyên nên thôi việc vì môi trường làm việc quá nguy hiểm", Wang kể.
Nhưng chàng bảo vệ bệnh viện bỏ qua lời khuyên của cha mẹ và vẫn tiếp tục hỗ trợ công tác hậu cần cho các bác sĩ bệnh viện chống dịch.
Giống Wang, bà Chen Taomei, 66 tuổi, cũng làm việc ở bệnh viện này hơn 10 năm. Bà Chen tâm sự bà hoàn toàn hiểu được nỗi khó xử của các nhân viên bệnh viện thời điểm hiện tại.
"Cả gia đình đều phản đối tôi tiếp tục làm việc. Tôi nói rằng mình không thể bỏ cuộc trong lúc khó khăn này. Rất nhiều người cần sự giúp đỡ, tôi không có gì phải sợ. Chúng tôi luôn nghĩ là mình sẽ chiến thắng dịch bệnh lần này, giống như điều đã làm với SARS vậy", bà Chen nói.
Dịch viêm phổi cấp do nCoV khởi phát từ thành phố Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, và nhanh chóng lan rộng trên khắp tỉnh thành Trung Quốc và 26 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Trung Quốc hiện có 908 ca tử vong, trong đó có bác sĩ Lý Văn Lượng, người cảnh báo về dịch nCoV đầu tiên; hơn 40.000 ca nhiễm nCoV. Các bác sĩ chiến đấu chống dịch nCoV luôn trong tình trạng quá tải, kiệt sức và phải đóng bỉm khi làm việc. Trung Quốc đã cho xây dựng hai bệnh viện dã chiến, cử 1.400 bác sĩ quân y đến tâm dịch Vũ Hán nhưng gần đây các ca nhiễm bệnh và tử vong mới liên tục tăng lên.
Sơn Nam (Theo CGTN)