Huệ Hương
(Dự thi 'Trung thu trong trái tim tôi')
1. Hình ảnh đồ vật nào gợi nhắc bạn nhớ đến Tết trung thu nhiều nhất?
- Chiếc đèn ông sao. Mỗi khi nhìn thấy hình ảnh chiếc đèn ông sao là trong tôi lại dấy lên thật nhiều xúc cảm, ký ức tuổi thơ ngọt ngào cùng anh trai và mẹ hì hụi làm đèn ông sao để đón rằm Trung thu, lại trở về. Giờ chúng tôi đã lớn, mẹ cũng đã đi xa mãi, dù có ước mong cũng không bao giờ tôi còn được về lại những khoảnh khắc ấu thơ ấy nữa.
2. Người có kỷ niệm Trung thu đáng nhớ với bạn là?
- Người có kỷ niệm Trung thu đáng nhớ với tôi là anh trai. Anh là người lớn lên bên tôi, cùng nghịch ngợm bao trò chơi tuổi thơ, cùng háo hức làm đèn đón tết Trung thu, cùng tôi chuẩn bị bánh kẹo, cùng đi rước đèn... Tôi vẫn luôn ước ao giá như có thể được một lần về lại tuổi thơ.
3. Hãy định nghĩa Trung thu theo cách của riêng bạn?
- Với tôi, Trung thu là để trở về bên gia đình, bên những khoảnh khắc đầm ấm, yên vui cùng người thân, cùng chuẩn bị bánh trái, đồ chơi đón Tết Trung thu.
4. Món ăn bạn mê mẩn nhất trong Tết Trung thu là?
- Đó là bánh nướng. Cảm giác được ăn chiếc bánh nướng vào dịp Tết Trung thu có điều gì đó thật đặc biệt, thật ý nghĩa, khác hẳn so với ngày thường dù với thời đại ngày nay, bất kể lúc nào muốn cũng có thể mua ngay một chiếc bánh nướng. Trước đây, tuổi thơ của tôi không dư dả để có bánh nướng, bánh dẻo đắt tiền, may mắn lắm là có bánh nướng, bánh dẻo nhỏ hình con cá. Chính vì thế, bây giờ, hàng năm cứ vào dịp Trung thu, tôi lại mua bánh gửi về cho cháu ở quê.
5. Bạn thích hoạt động nào nhất mỗi dịp Trung thu về?
- Tôi thích nhất rước đèn mỗi dịp Trung thu về. Tất cả lũ trẻ con xóm tôi tụ tập cùng nhau, hồi hộp chờ ông trăng lên để phá cỗ và cùng nhau đi rước đèn quanh xóm. Những tiếng cười đùa rộn vang, những ánh mắt trong veo háo hức, những tiếng gõ trống, những chiếc đèn ông sao, đèn kéo quân, đèn làm từ ống lon… chở theo niềm vui của ấu thơ chúng tôi.
6. Năm nay, bạn mong muốn đón Trung thu như thế nào và cùng ai?
- Năm nay, tôi rất muốn được về nhà đón Trung thu cùng gia đình, tự tay mình chuẩn bị cỗ cho hai cháu ở nhà, mua quà cho các cháu và cùng các cháu ngắm trăng, rước đèn, chơi trò chơi.
7. Kể tên các món quà bạn muốn nhận nhất trong ngày Tết này?
- Món quà tôi muốn nhận nhất trong ngày Tết này là một chiếc đèn ông sao, nếu là tự tay ai đó làm nữa thì vô cùng ý nghĩa. Một quyển sách mà tôi yêu thích. Một cốc capuchino ngồi nơi góc quán quen yên tĩnh, thư thái và đắm mình trong những trang sách.
8. Việc làm theo bạn tự đánh giá là ý nghĩa và đáng nhớ nhất mà bạn đã thực hiện trong các dịp Tết Trung thu là?
- Việc làm ý nghĩa và đáng nhớ nhất mà tôi đã thực hiện trong các dịp Tết Trung thu là tổ chức Tết Trung thu cho các bé trong xóm tôi.
9. Chia sẻ kỷ niệm vui (buồn) nhất của bạn khi nhớ về ngày rằm tháng 8?
- Tôi vẫn nhớ mãi lần đầu tiên chị gái mua cho hai anh em tôi một chiếc đèn hình sư tử, bật lên có tiếng nhạc vào dịp Trung thu. Tôi và anh đã rất vui, thích, xúc động. Món quà đó chị mua cho chúng tôi từ số tiền làm thêm ít ỏi đầu tiên của chị. Đêm Trung thu đó, hai anh em tôi cùng lũ trẻ con trong xóm đã cùng nhau đi rước đèn từ xóm ra tận nơi chị làm với niềm hạnh phúc, hãnh diện. Đã hơn 15 năm trôi qua, tôi vẫn giữ chiếc đèn ấy ở trong tủ, mỗi lần về nhà nhìn chiếc đèn, tôi lại nhớ kỷ niệm và nhớ chị gái đang ở xa nhà.
10. Với cá nhân bạn, Trung thu có ý nghĩa thế nào?
- Với tôi, Trung thu là dịp để gia đình quây quần đầm ấm bên nhau. Tôi đi xa không có điều kiện về nhà dịp Trung thu nhưng tôi vẫn luôn muốn được ở bên gia đình, người thân trong ngày này.