Tất tả tìm xe về quê trong những ngày cuối năm nhưng nhiều người vẫn tranh thủ đến góc Xuân sum họp trong phòng chờ của bến xe miền Đông, ga Sài Gòn (TP HCM) và bến xe Giáp Bát (Hà Nội) để chia sẻ ước mơ và chụp hình miễn phí.
Có mặt tại bến xe miền Đông sáng 3/2, anh Nguyễn Nhật Minh Triều (ngụ quận 2, TP HCM) cho biết, mặt dù khá vất vả vì phải chen chúc di chuyển để tìm chỗ ngồi đợi xe về Ninh Thuận nhưng khi nhìn thấy gian hàng đầy sắc xuân của chương trình Xuân sum họp, cả gia đình anh Minh liền ghé lại. Trong khi cô con gái mê tít vì được nhận bộ sáp màu và giấy vẽ, anh cũng cảm thấy thoải mái hơn với món quà giản dị gồm chiếc gối hơi kê cổ, khăn lạnh và nước suối.
"Hơn 10 năm nay, lần nào gia đình tôi cũng phải chen chúc để bắt xe về quê dịp cuối năm nên rất mệt mỏi. Nhưng năm nay nhìn những hàng ghế được trang hoàng lại, nhà vệ sinh được lau dọn sạch sẽ, phòng chờ lại gắn máy lạnh, có wifi... nên mọi người đều cảm thấy dễ chịu hơn nhiều", anh Minh nói.
Không chỉ tặng quà tại bến xe, ga tàu, chương trình Quà sum vầy còn dành nhiều phần quà tặng người nghèo ở quê có người thân tha hương mưu sinh.
Là một trong những người may mắn nhận được phần quà này, anh Nguyễn Châu Thanh (Quảng Ngãi) cho biết vào TP HCM làm công nhân từ nhiều năm nay. Dù đã cố gắng tiết kiệm nhưng với đồng lương eo hẹp của hai vợ chồng lại phải lo cho con cái học hành và cha mẹ già ở quê nên nhiều lúc không tránh khỏi cảnh túng thiếu.
Tết này, sau khi trả xong nợ và lo vé xe, anh không còn tiền để mua quà cho mọi người ở quê. Biết được hoàn cảnh, ngày 29/1, chương trình Quà sum vầy gửi cho mẹ anh một mâm ngũ quả cùng giỏ quà để cả đình vui vẻ đón năm mới.
Về tới nhà, nhìn thấy bàn thờ tổ tiên đã có giỏ quà trưng diện, anh Thanh đỡ tủi thân và áy náy hơn khi không có gì mang về.
Kém may mắn hơn, năm nay, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thu Đào (quận Thủ Đức, TP HCM) không thể về Quảng Ngãi đón Tết vì không đủ tiền.
Rời Quảng Ngãi vào Sài Gòn bán hủ tiếu gõ đã 7 năm nhưng chưa năm nào chị Đào đưa cả nhà về thăm quê. “Chỉ tính tiền xe đi lại, quà cáp và chi tiêu trong những ngày Tết cũng đã hết 20 triệu", chị Đào cho biết sẽ ở lại Sài Gòn rồi dành ít tiền gửi về cho bà ngoại và đứa con trai ở quê.
Đã tính vậy, nhưng cuối năm, khi thấy mọi người nhộn nhịp về quê, không ít lần chị Đào khóc nức nở vì nhớ con và thương mẹ già lủi thủi một mình nuôi cháu. Biết được hoàn cảnh, chương trình Quà sum vầy đã gửi tặng mẹ chị một bộ quần áo mới và giỏ quà Tết.
"Nghe mẹ điện vào khoe hai bà cháu đã có quà đón năm mới mà tôi không cầm được nước mắt, chỉ tiếc tôi không thể ở quê để ngắm nhìn mẹ trong bộ đồ mới”, chị Đào ngậm ngùi nói.
Quang Anh
OMO đã trang hoàng không gian Tết ấm cúng và thoải mái, dành tặng hàng triệu phần quà thiết thực gồm gối ngủ, bút màu và giấy vẽ cho những người tham gia chụp hình lưu niệm và chia sẻ ước mơ của mình tại gian hàng Xuân sum vầy ở các bến xe, nhà ga. Ngoài ra, các em thiếu nhi sẽ có cơ hội biến ước mơ dành cho ông bà tại quê nhà trở thành hiện thực với sự hỗ trợ từ nhãn hàng OMO. Hãy cùng OMO chia sẻ những khoảnh khắc gia đình đoàn viên hạnh phúc tại đây. |