Chàng bảo: "Khi yêu em, anh không quan trọng hình thức của em”
Người ta thường ví von phụ nữ như những đóa hoa, còn đàn ông là bướm. Hoa nở thì bướm lượn, hoa càng thơm thì bướm càng nhiều. Vậy thì có tin được không khi người đàn ông nói mình không “quan trọng ngoại hình”?
Chàng bảo: “Điều gì anh cũng hứa với em”
Mỗi khi rơi vào hoàn cảnh “kích động”, cánh đàn ông cứ tưởng mình là vạn năng, có thể nói bất cứ điều gì họ muốn, chẳng cần suy nghĩ trước. Mà phụ nữ lại thường bị những lời ngọt ngào làm mất lý trí nên luôn tin là như thế.
Chàng bảo: “Em là người phụ nữ duy nhất của anh”
Phụ nữ luôn có “chính sách” nhưng đàn ông lại sẵn sàng có “đối sách” nên chẳng bao giờ phụ nữ “giữ” được đàn ông. “Đối sách” thường được cánh mày râu áp dụng chính là hai chữ “duy nhất”. Ví dụ: Em là người phụ nữ duy nhất; Em là tình yêu duy nhất của anh.
Chàng bảo: “Anh không quan tâm đến quá khứ của em”
Đó là lúc yêu say đắm, còn khi đã lấy nhau hoặc “chán cơm thèm cháo” thì đàn ông lại là người thích giương những khẩu đại bác bắn vào quá khứ của các nàng.
Chàng bảo: “Anh xin thề”
Trước mặt phụ nữ, cánh đàn ông luôn tỏ ra mình là “quân tử” nên lúc nào cũng sẵn sàng hai tiếng “Xin thề”. Mà hai tiếng đó được ví von như điếu thuốc trên môi, tàn dần rồi vứt đi.
Chàng bảo: “Anh biết lỗi của mình”
Phụ nữ vốn cả tin, cứ nghĩ rằng khi đàn ông tự nhận ra lỗi lầm của mình là họ đã “chiến thắng”. Không phải như thế đâu. Đàn ông nhận lỗi là lúc họ bắt đầu một “vụ lừa gạt” khác.
Chàng bảo: “Anh đã bỏ tật xấu rồi”
Ông bà ta đã “thống kê”: 10 đàn ông thì có 8 người hút thuốc, 9 ông háo sắc, chỉ còn duy nhất một người “ngoan hiền”. Tỉ lệ 1/10 xem ra…hiếm nên có đáng tin không khi đàn ông nói với người phụ nữ của mình rằng đã cai thuốc, đã bớt nhậu, đã thôi chuyện gái trai?
(Theo Đàn Ông)