Ngay cửa nhà xác ở Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, người phụ nữ còn khá trẻ nằm khóc vật vã trên chiếc ghế đá: “Hỡi anh ơi, sao anh lại nỡ bỏ mẹ con em ra đi? Giờ em và con phiêu lạc nơi đất khách quê người mưu sinh sẽ sống ra sao đây?…”. Sau mỗi lần gọi chồng, người đàn bà đau khổ này lại lịm đi.
Bên cạnh người vợ mất chồng đó là một bé gái chừng 5 tuổi luôn vỗ về an ủi người mẹ. Thỉnh thoảng cháu đưa tay quẹt nước mắt trên đôi má bụ bẫm. Nhìn vào bên trong nhà tang lễ của bệnh viện, cô bé lay mẹ hỏi: “Mẹ ơi, sao ảnh bố lại được đặt trên đó? Bố đi đâu rồi hả mẹ?...”. Đứa bé còn quá nhỏ để hiểu nỗi đau mà mẹ nó đang phải gánh chịu.
|
Chiếc xe 'định mệnh' đã cướp đi 10 người. Ảnh: Hội An |
Khi đã bình tĩnh hơn, chị cho biết tên là Huyên - vợ của tài xế Bùi Xuân Ly (41 tuổi, ngụ huyện Tiền Hải, Thái Bình), người đã tử nạn khi cầm lái xe khách “định mệnh”. Đến tận trưa ngày xảy ra tai nạn, chị mới nhận được hung tin.
"Đêm xảy ra tai nạn, ruột tôi nóng như lửa đốt, không sao nhắm mắt được. Linh tính có điều chẳng lành, tôi định gọi điện cho chồng nhưng sợ anh đang ngủ hoặc lái xe sẽ mất tập trung nên thôi. Tôi ra bàn thờ đốt nén nhang cầu nguyện sự bình an cho gia đình. Đến trưa hôm sau thì nghe tin báo chồng bị tai nạn...", người vợ kể.
Cuộc sống ở quê khó khăn, mấy năm nay hai vợ chồng dắt díu nhau vào Bà Rịa - Vũng Tàu làm thuê. Hằng ngày chị đi làm công nhân, dạy dỗ con, còn anh Ly làm tài xế xe Nam - Bắc. Hiện, gia đình chị Huyên vẫn phải ở nhờ nhà người quen. Anh Ly mất đi, người vợ trẻ này cũng chưa biết sẽ bám tựa vào đâu để nuôi dạy con thành người.
Cùng lúc, hai người phụ nữ mặc quần áo xộc xệch hớt hải chạy nhanh vào phía nhà tang lễ, mặt mếu máo. Thấy họ, một thanh niên quấn mảnh khăn tang trên đầu khóc tức tưởi: “Bố mất thảm quá chị ơi…” rồi ôm lấy nhau khóc.
Theo lời kể của anh Nguyễn Xuân Toàn (28 tuổi, làm công nhân ở Đồng Nai), bố anh lặn lội từ quê đưa cháu nội vào cho vợ chồng mình. Đang ở chơi thì bỗng nhiên buổi chiều hôm trước ông cụ lại đòi về quê. Hai vợ chồng giữ mãi nhưng bố nhất định không chịu. Thấy vậy, vợ chồng anh ra mua vé xe giường nằm cho ông về đỡ mệt nhưng cụ khăng khăng không đồng ý vì sợ tốn kém. "Khi ra đường đón xe thấy xe của tỉnh Thái Bình đông khách nên tôi lưỡng lự không muốn bố lên xe nhưng ông vẫn nhất quyết đòi đi cho sớm", anh Toàn kể.
Vẫn mang cảm giác bất an, anh Toàn nhiều lần gọi điện cho bố. Cuộc nói chuyện cuối cùng của anh với ông cụ khi xe đã ra đến Bình Thuận. Một tiếng sau thì xe bị container đâm cháy. Ông Nguyễn Xuân Mưu (60 tuổi quê Thanh Hóa) ngồi gần phía đầu xe nên không thoát kịp, thi thể bị cháy đen.
![]() |
Chị Huyên - vợ tài xế xe khách - bên đứa con gây thơ. Ảnh: Hội An. |
Còn với nữ điều dưỡng trưởng của Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Bình Thuận thì đó cũng là ngày "không thể quên". Chị Thu Thủy cho biết, vì làm ở khoa cấp cứu, vào buổi tối bệnh nhân đông hơn nên chị thường làm sẵn các bệnh án.
“Mọi ngày thì làm khoảng 10 bệnh án nhưng không hiểu vì sao hôm đó tôi viết đến 20 hồ sơ. Một đồng nghiệp còn hỏi: 'Sao nay chị làm bệnh án nhiều vậy'? Tôi nói bâng quơ: Biết đâu chút có nhiều bệnh nhân vào nhập viện một lúc thì sao? Không ngờ lại là sự thật...", chị Thủy kể.
Chỉ khoảng 10 phút sau là những tiếng rên la đau đớn của hơn 20 người được đưa vào cấp cứu.
Trước đó, khoảng 2h sáng ngày 7/11, xe container do phụ xe Trần Thanh Thiên (22 tuổi, ngụ xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) điều khiển đã lấn tuyến, đâm vào xe khách của Xí nghiệp vận tải Tiến Bộ (tỉnh Thái Bình) khi chạy trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hồng Sơn (Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận). Chiếc xe khách lật nhào rồi bốc cháy khiến 10 người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương.
Thâm Tâm