
Leeteuk đón nhận tin dữ hôm 6/1 và vội vã trở về nhà chịu tang cha, ông bà.
Thông tin về cái chết của ông bà, cha Lee Teuk khiến những người yêu mến nam ca sĩ này không khỏi xót xa. Người hâm mộ từ nhiều nước không ngừng chia sẻ những lời động viên, an ủi trên trang cá nhân của anh cùng các mạng xã hội, với hy vọng thủ lĩnh của Super Junior sẽ vượt qua được những mất mát to lớn này.
Trong lúc đó, người yêu mến Leeteuk tìm lại những lá thư mà cha ca sĩ này gửi cho con trai khi anh vừa nhập ngũ. Trong lá thư được viết cách đây không lâu, ông Park không ngừng động viên con nỗ lực. Lá thư đầu tiên, ông chia sẻ về những trải nghiệm thời quân ngũ, đồng thời nhắc nhở con: "Thực hiện nhiệm vụ một cách nỗ lực, và con sẽ có những kỷ niệm đời lính giá trị. Khi trở lại, con sẽ là một người đàn ông đích thực, không chỉ là một thanh niên mang dáng vóc đàn ông... ".
Ở những lá thư sau, khi gửi cho con trai, ông Park lo lắng cho sức khỏe của con: "Thời tiết đã rất lạnh khi con bắt đầu nhập ngũ, cha tự hỏi liệu con có thể bị cảm không? Con ngủ thế nào? Có thể điều kiện sẽ không tốt, nhưng mỗi người đàn ông Hàn Quốc đều từng một lần trải qua những giờ phút đó, vậy thì hãy chấp nhận nó bằng một trái tim ấm áp hạnh phúc....". Ông Park động viên con: "Con có thể buồn vì không được ở bên các thành viên khác trong nhóm, nhưng hãy quên điều đó đi và tập trung vào nhiệm vụ của một người lính. 21 tháng này là một trải nghiệm không có lại lần thứ hai trong cuộc đời, và rồi con sẽ trưởng thành hơn sau đó"...

Cha Leeteuk đi du lịch trong những ngày đầu năm mới.
Trong lá thư cuối cùng mà ông Park viết cho con trai vào ngày 26/11/2013, ông vẫn dành cho con những lời yêu thương:
Đây là lá thư thứ tư cha gửi cho con, cũng là tuần thứ tư trong thời gian con vào quân ngũ. Mỗi tuần một lần, có vẻ hơi ít, đúng không? Hình ảnh con và đồng đội được đăng trên mạng, và cha vui khi thấy con cười thật rạng rỡ, nhưng cũng một chút buồn khi thấy con có phần gầy đi. Dù sao, nhìn con hòa đồng với mọi người, điều đó cũng thật hạnh phúc.
Ngày hôm qua, con một người bạn của cha tổ chức đám cưới tại trung tâm thương mại Yegeung, điều này khiến cha nhớ lại khoảng thời gian khi cùng con và chị gái con tới đó. Cha còn nhớ rõ, hai đứa con không hiểu sao đã biết thông tin khai trương trung tâm thương mại này và nằng nặc xin cha cho đến đó. Lúc chúng ta đến, người đã đông cả rồi, chị gái con thì trèo lên nóc xe tải xem, còn cha thì công kênh con lên vai cha...

Leeteuk và bà khi còn là một cậu bé.
Trong những lời tâm sự gửi đến con trai, ông Park không quên nhắc rằng ông bà nội rất nhớ Leeteuk và hứa "ông bà rất muốn nhìn thấy con, và vì thế, bố sẽ đưa ông bà đến thăm con... ".
Hiện tại, sở cảnh sát Dong Jak đã xác định thông tin ba người trong gia đình Leeteuk tự vẫn, chứ không phải vì tai nạn giao thông như những thông tin trước đó. Đại diện cơ quan chức năng nhấn mạnh, khi họ đến nhà, ông bà cụ nằm trên giường, đắp chăn như đang ngủ, nhưng đều đã qua đời. Con trai họ, ông Park treo cổ. Trong lá thư tuyệt mệnh, ông Park viết ông quyết định cùng cha mẹ sang thế giới bên kia. Lá thư cũng có những dòng dặn dò con trai và các thành viên khác trong gia đình.
Nguyễn Hương