Một ngày giữa tháng 5, người dân ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng bàng hoàng trước việc công an phát hiện xác chị Trịnh Thị Thân (36 tuổi) ở dưới gầm giường phòng trọ. Nạn nhân bị sát hại dã man, trên người có nhiều vết đâm.
Ngày hôm sau 13/5, cơ quan điều tra đã xác định hung thủ là Chiến Ri Hồng (36 tuổi, trú tại thị trấn trên), bạn trai của nạn nhân. Hồng thừa nhận hành vi và cho biết, có tình cảm với chị Thân từ nhiều năm nay. Thời gian gần đây, giữa hai người thường có những mâu thuẫn, cãi nhau.
Nguyên nhân gã này khai cũng chỉ vì tức giận trong lúc to tiếng đã dùng dao đâm nạn nhân nhiều nhát. Phát hiện người phụ nữ xấu số đã chết, hắn kéo thi thể, giấu xuống gầm giường rồi ra về nhưng không có gì xảy ra.
![]() |
|
Kẻ cuồng ghen Ngô Truy Lĩnh. |
Trong chuyện tình cảm trai gái, ngoài những mâu thuẫn nhỏ nhặt mà kẻ "điên tình" sát hại người yêu, cơn ghen cũng khiến họ mù quáng, để rồi gây án mạng thương tâm cho tình địch.
Ngô Truy Lĩnh (23 tuổi, ở Đà Nẵng) và chị Liễu sau một thời gian tìm hiểu đã tiến đến hôn nhân. Trước khi làm đám cưới, chị Liễu có tâm sự với Lĩnh về việc từng yêu anh Trần Văn Tư (24 tuổi). Lúc này, khi Liễu gần về nhà chồng, anh Tư vẫn qua lại khiến Lĩnh nổi cơn ghen. Gã phục trước nhà vợ sắp cưới để theo dõi tình địch. Đêm 30/10, khi thấy anh Tư từ nhà Liễu bước ra, Lĩnh bám theo.
Khi đến đoạn đường vắng thuộc xã Hòa Tiến, Lĩnh áp sát tình địch. Anh Tư chưa kịp phản ứng đã bị Lĩnh dùng dao đâm nhiều nhát vào người. Khi mọi người xung quanh phát hiện, nạn nhân đã tử vong. Lĩnh bỏ trốn tại một nhà nghỉ ở quận Ngũ Hành Sơn và đến 3h sáng 31/10 thì bị công an bắt giữ. Đám cưới trong mơ của Lĩnh đã bị chính anh ta "tước đoạt" và sẽ phải nhận một bản án thích đáng.
Mối quan hệ "ngoài luồng", không chung thủy của những gã đàn ông, người phụ nữ thường chịu những bất hạnh. Ngoài việc phải lén lút gặp gỡ người tình, có chị còn phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, trong đó có trường hợp của bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh (46 tuổi, ở Bình Dương).
![]() |
|
Hung thủ Phạm Thanh Tân. |
Bà Hạnh có qua lại với Phạm Thanh Tân (50 tuổi) từ năm 2007, mặc dù ông này đã có vợ và 3 con. Ông Tân thường ăn ngủ tại nhà người tình. Thời gian gần đây giữa hai người nảy sinh mẫu thuẫn vì chuyện tình cảm và tiền bạc, bà Hạnh đã cấm cửa tình nhân.
Rạng sáng 13/10, Tân đến nhà bà Hạnh và dùng mỏ lết, xà beng phá cửa sổ trèo vào phòng ngủ. Trong lúc to tiếng với nhau, Tân xông vào bóp cổ người tình. Ông ta kéo xác bà Hạnh ra khỏi nhà phi tang. Đi được vài chục mét, sợ bị phát hiện, hung thủ bỏ thi thể người tình bên đường rồi trốn về nhà trọ ở phường Phú Thọ, tỉnh Bình Dương. Gần một tháng sau, người đàn ông trung niên này bị bắt giữ.
Không chỉ những người phụ nữ bị những kẻ "điên tình" sát hại vì sự trả thù hèn hạ, vô tình những người sống xung quanh họ cũng bị tổn thương, mất mát. Rạng sáng 11/11, người dân khu phố Minh Khai bị đánh thức bởi ngọn lửa bùng cháy dữ dội từ căn nhà của bà Nguyễn Thị Hòa (74 tuổi). Khi đám cháy được dập tắt, mọi người phát hiện bà Hòa đã bị tử vong.
Chủ mưu của vụ hỏa hoạn trên là Tạ Văn Hùng (35 tuổi), nguyên nhân chỉ vì món nợ 50 triệu đồng gã cho cô bồ mới quen vay. Hai tháng trước khi gây án, Hùng quen chị Tuyết và nảy sinh tình cảm. Chị này thuê cửa hàng của nhà bà Hòa để kinh doanh cà phê, bán quần áo.
![]() |
|
Hiện trường vụ đốt làm bà Hòa tử vong. |
Chỉ một tháng sau khi yêu nhau, tình cảm của họ sứt mẻ, chị Tuyết cấm cửa Hùng đến chơi. Gã nghĩ ra cách trả thù người tình và rủ Nguyễn Văn Hiệu (30 tuổi) tham gia. Đêm 10/11, Hùng nói với Hiệu "Kiểu gì tao cũng phải trả thù con bồ của tao....". Rồi cả hai đến một cây xăng ở phố Minh Khai để mua nhiên liệu. Lòng vòng qua nhiều tuyến phố, cả hai phóng xe đến cầu Lạc Trung để chọn thời cơ gây án.
Rạng sáng 11/11, thấy cửa kính gian hàng hé mở, Hùng luồn chai xăng qua khe cửa rồi bóp mạnh phun vào bên trong. Sau khi phóng hỏa đốt, Hiệu chở Hùng về một nhà nghỉ ở đường Hoàng Quốc Việt, còn anh ta về nhà trọ ở quận Hà Đông.
Không được đáp lại tình cảm của "đối tác", những kẻ này đã tìm cách trả thù nhằm mong "người tình trong mộng" sẽ là của họ. Đến nay, người dân ở phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP HCM vẫn còn bàn tán nhiều về cái chết thương tâm của cô công nhân Võ Thị Ngọc Hiếu (24 tuổi).
Sáng 6/12, xác chị Hiếu được phát hiện vùi dưới bùn trong vườn tràm sau 3 ngày công an tung quân tìm kiếm. Theo cô ruột của nạn nhân, thời gian gần đây Hiếu quen một thanh niên ở địa phương nhưng anh này không tốt nên gia đình ngăn cản. Hiếu nghe lời cha mẹ, chia tay với bạn trai thì nhận được nhiều tin nhắn hăm doạ sẽ "sống cùng sống, chết cùng chết" với cô.
![]() |
|
Nghi can Lê Tiến Sỹ. |
Ngay khi Hiếu mất tích, gia đình đã trình báo việc này với công an phường và được trả lời không tìm thấy nam thanh niên kia tại nơi cư trú. Cảnh sát đã xác định nghi phạm là Lê Tiến Sỹ (22 tuổi) và truy bắt. Một ngày sau khi gây án, gã này được đưa vào bệnh viện cấp cứu vì uống thuốc độc tự tử.
Hoàng Việt
* Tên các nạn nhân đã thay đổi



