Miguel Goncalves - chuyên gia vật lý trị liệu hô hấp ở Bệnh viện São João, Porto - cho biết ông vẫn làm việc cùng Diogo Jota chỉ 5 tiếng trước tai nạn. Cầu thủ 28 tuổi khi ấy đang hồi phục sau vấn đề y tế ít người biết đến: tràn khí màng phổi.
Bác sĩ cho biết lần cuối ông gặp Diogo Jota là vào khoảng 20h30 tối 2/7. Theo Miguel, Diogo và em trai André Silva, 26 tuổi, đã lên kế hoạch đến Anh bằng phà. Cả hai không đi máy bay vì điều này có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của cầu thủ sau phẫu thuật phổi và họ lựa chọn lái xe vào ban đêm để tránh cái nóng.

Diogo Jota ăn mừng chiến thắng cùng tuyển Bồ Đào Nha tại giải Nation's League tháng trước. Ảnh: UEFA
"Diogo rất vui, đầy tự tin vào quá trình hồi phục và rất háo hức cho mùa giải mới", Miguel Goncalves nói với tờ Record của Bồ Đào Nha. "Tôi chào tạm biệt Jota và Andre lúc khoảng 20h30. Andre là người đồng hành tuyệt vời, quyết định đi cùng anh trai để được ở bên nhau nhiều hơn. Họ dự định lái xe ban đêm vì trời mát hơn, và có kế hoạch dừng lại nghỉ tại một khách sạn ở vùng Burgos. Họ dự định đến Santander vào hôm nay, rồi lên phà qua Anh. Gia đình sẽ bay sang sau, chuẩn bị mọi thứ cuối tuần này. Đến thứ Hai, Jota có hẹn tái khám tại Liverpool".
Bác sĩ cũng bác bỏ những tin đồn trên mạng cho rằng Diogo và em trai có thể đã uống rượu. "Tôi muốn nói rõ, Diogo và Andre không tiệc tùng gì cả. Không có cuộc vui chơi nào, hoàn toàn không", ông nói.
Diogo Jota được cho là bị tràn khí màng phổi từ lâu nhưng vẫn ra sân thi đấu, trì hoãn ca phẫu thuật vào tháng 5 để có thể góp mặt trong chiến thắng của tuyển Bồ Đào Nha tại UEFA Nations League trước Tây Ban Nha vào tháng 6.
Biên tập viên thể thao Rui Loura của CNN Bồ Đào Nha cũng xác nhận Diogo vừa phẫu thuật phổi. Anh được các bác sĩ khuyên không nên đi máy bay mà chọn đường bộ kết hợp phà sang Anh.
Sau phẫu thuật, tiền đạo người Bồ Đào Nha bắt đầu trị liệu với Miguel Goncalves từ thứ Bảy tuần trước cho đến thứ Tư, 2/7. Chuyên gia cho biết khi họ chia tay vào tối hôm đó, Diogo đã hồi phục rất tốt. "Một phần đáy phổi phải từng bị xẹp nhẹ, nhưng nhờ vật lý trị liệu sau mổ, tình trạng gần như hoàn hảo. Hôm qua, cậu ấy đã hết đau, chuẩn bị trở lại Liverpool", ông kể.

Diogo Jota (phải) chụp ảnh cùng vợ và em trai, Andre. Ảnh: Instagram
Thảm kịch xảy ra vào khoảng 0h30 phút ngày 3/7 khi Diogo Jota và em trai đang lái chiếc Lamborghini Huracan màu xanh băng qua miền bắc Tây Ban Nha. Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, một chiếc lốp bị nổ khi xe vượt qua một phương tiện khác trên xa lộ A-52 tại Cernadilla, tỉnh Zamora, cách biên giới Bồ Đào Nha khoảng 16 km. Chiếc xe bị lật nhiều vòng rồi bốc cháy. Cả hai anh em đều tử vong tại chỗ.
Những bức ảnh hiện trường cho thấy chiếc xe bị cháy rụi nằm văng bên lề đường, xung quanh nhiều cỏ cây cũng bị thiêu trụi. Hiện chưa rõ Diogo Jota hay em trai là người cầm lái.

Chiếc xe bị cháy trơ khung sau tai nạn. Ảnh: Dailymail
Hiện trường vụ tai nạn
Diogo Jota chỉ vừa kết hôn với bạn gái lâu năm Rute Cardoso, 28 tuổi, vào ngày 22/6. Trong bài đăng cuối cùng trên Instagram vào chiều thứ Tư, anh chia sẻ đoạn video đầy xúc động về lễ cưới và viết rằng mình là "người đàn ông may mắn nhất thế gian". Diogo Jota và Rute Cardoso là bạn thời phổ thông, hẹn hò từ năm 2012. Họ có chung ba người con, trong đó con gái út mới chào đời cuối năm ngoái.
Em trai Andre của Diogo cũng là một cầu thủ bóng đá, đang chơi cho đội Penafiel ở giải hạng hai Bồ Đào Nha.
Diogo Jota đăng video cưới chỉ vài giờ trước khi gặp tai nạn
Tai nạn thảm khốc của hai anh em Diogo Jota gây bàng hoàng, tiếc thương làng bóng đá thế giới, gia đình, bạn bè, người hâm mộ. Pedro Proenca, chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, xác nhận tin buồn: "Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha và toàn bộ nền bóng đá Bồ Đào Nha vô cùng đau buồn trước sự ra đi của Diogo Jota và André Silva ở Tây Ban Nha sáng nay. Diogo Jota không chỉ là một cầu thủ tài năng với gần 50 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, anh còn là một người tuyệt vời, được đồng đội và đối thủ tôn trọng, luôn lan tỏa năng lượng tích cực và trở thành hình mẫu trong cộng đồng".
CLB Liverpool cho biết họ vô cùng đau lòng trước mất mát đau thương này và gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, người thân, đồng đội cùng người hâm mộ của Diogo Jota.
Cầu thủ Cristiano Ronaldo bày tỏ nỗi đau sau cái chết thương tâm của đồng đội ở tuyển Bồ Đào Nha. "Điều này thật vô lý. Mới đây thôi chúng ta còn ở cùng nhau tại đội tuyển quốc gia. Mới đây thôi, cậu làm lễ kết hôn", Ronaldo viết trên trang cá nhân ít giờ sau khi Jota và em trai Andre Silva qua đời. "Tôi xin gửi lời chia buồn đến gia đình, vợ và các con của Jota và mong họ luôn khỏe mạnh. Tôi biết cậu sẽ luôn bên họ. Yên nghỉ nhé Diogo và Andre. Chúng tôi sẽ nhớ hai người".
Kiều Vân