Sống tại Sendai, thành phố gần tâm chấn nhất của trận động đất hôm 11/3 tại Nhật Bản, chị Nguyễn Thị Hà kể rằng khi phát hiện có động đất mạnh, chị đã chạy bộ đến nhà trẻ đón con. Rất may, nhà trẻ 2 tầng xây dựng theo hệ thống phòng chống động đất tốt nên không hề hấn gì. Cảnh tượng trên đường phố lúc đó náo loạn chưa từng thấy. Chị Hà bế con trai tên là Uki 4 tuổi chạy vội đi theo sự chỉ dẫn của cảnh sát đến trụ sở an toàn tại trung tâm thành phố Sendai và ở đó suốt cho đến đêm với hàng nghìn người. Sau đó, được phân phát bánh mì để ăn.
Trời lúc đó rét lại có tuyết rơi, không đèn, tối om, điện thoại tê liệt, chỉ nghe phong phanh ngoài cảng có sóng thần cao 8-10 m cuốn nhiều xe cộ ra biển. Cảnh sát báo là có khoảng 200 người chết dọc theo bờ biển Sendai. Ngoài ra, chị Hà không biết thông tin gì thêm, đặc biệt là người Việt mình ở Sendai như thế nào. Hệ thống điện thoại di dộng thì bị tắc nghẽn, không thể liên lạc được với người thân ở Nhật cũng như ở Việt Nam.
Những cuộc gọi cho người thân sau trận động đất tại Nhật Bản. Ảnh: AP |
Các quận duyên hải đông bắc Nhật chịu ảnh hưởng nặng nhất gồm Iwate, Miyagi, Fukushima, Ibaraki và Chiba. Ngoài thành phố lớn Sendai thì các đô thị nhỏ hơn là Rikuzentakada, Kesennuma, Ofunato, Ishinomaki và Minamisanriku thuộc quận Miyagi và Iwate cũng tan hoang vì thảm hoạ kép. Sau trận động đất lịch sử, tình trạng mất điện xảy ra trên diện rộng ở Nhật Bản và các hệ thống viễn thông ở nước này cũng rơi vào tình trạng tê liệt. Mạng lưới điện thoại vẫn hoạt động nhưng sóng yếu và luôn quá tải.
Trương Khánh Bang, sinh viên đang học ở Chiba, Gunma (gần Tokyo) cho biết: “Khi động đất xong, tôi liền lấy máy điện thoại ra gọi cho các bạn của mình ở Nhật để hỏi thăm tình hình, nhưng không kết nối được. Ngay sau khi kết thúc động đất, mạng điện thoại ở Nhật bị tê liệt, tôi phải dùng phần mềm trên điện thoại iPhone gọi bằng Internet và gọi về nhà thông báo tình hình cho người nhà an tâm. Đến chiều tối thì mạng điện thoại của Nhật bắt đầu hoạt động trở lại nhưng việc liên lạc vẫn khó khăn, lúc được lúc không”.
Có mẹ và vợ chồng anh trai đang sinh sống ở Kanagawa, chị Đặng Thị Tuyết (Cầu Giấy, Hà Nội) nhận được điện thoại của anh trai thông báo lúc động đất mới xảy ra và vẫn an toàn. Sau đó, khi xem tivi, thấy động đất đã kéo theo sóng thần cao tới 10 m, chị lập tức gọi cho anh trai, song không liên lạc được. “Mình rối quá nên gọi hết cho bạn bè, người thân xem có ai có người thân đang ở khu vực của anh trai không. Cả ngày hôm nay chẳng có tâm trí nào làm việc”, chị Tuyết chia sẻ.
Theo ông Hồ Minh Tuấn, Công sứ Việt Nam tại Nhật, ước tính có khoảng 17.000 tu nghiệp sinh và khoảng 3.000 sinh viên Việt Nam trên toàn Nhật vào thời điểm động đất sóng thần xảy ra. Bên cạnh đó, còn một số cán bộ hoặc du học sinh đi theo các chương trình riêng lẻ. Khi thảm họa xảy ra, những người ở nhà ngóng tin người thân ở Nhật cũng trong cảnh nóng ruột chẳng kém những người ở tâm chấn.
Ngồi không yên vì không thể liên hệ được với cả gia đình bên Nhật, 10 phút sau khi nhận được cuộc gọi voice chat gấp gáp của em trai, anh Tô Chính bấm liền gần 10 cuộc điện thoại cho người thân ở Sendai nhưng đều chỉ nhận được tín hiệu báo bận. Gọi sang số liên lạc một người quen ở phía nam Tokyo thì thấy tín hiệu chuông nhưng không ai nghe máy. Nhưng dù sao, anh cũng đã có thể thở phào nhẽ nhõm khi biết người thân của mình vẫn an toàn khi nhận được cuộc gọi từ Sendai của em gái.
Thời điểm động đất vừa xảy ra, Trần Lê Văn, sinh viên Đại học Kinh tế năm thứ 3 ở tỉnh Saitama, phụ cận Tokyo không thể gọi điện về nhà. Sau khi liên lạc được với người thân, Văn mới biết mẹ ở nhà ngày nào cũng khóc, không ngủ được vì lo, huyết áp lên cao. Do không có thông tin nên người nhà không rõ Văn không ở vùng bị ảnh hưởng nặng nề nên vẫn an toàn. Hiện, ngày nào bố mẹ ở Việt Nam cũng gọi điện thoại sang cho anh để nắm được thông tin.
Không liên lạc được bằng điện thoại, nhiều người đã mách nhau thử nhắn tin cho người thân. Chị Đặng Thị Tuyết cho biết: “Gọi điện thoại mãi không liên lạc được, tôi thử nhắn tin vào điện thoại thì người thân lại nhận được. Tôi đã không cầm được nước mắt khi nhận được tin 'Em yên tâm, cả nhà vẫn bình an' của anh trai gửi về”.
Những người Nhật làm việc tại văn phòng JICA ở Việt Nam, dù rất lo lắng cho người thân tại Nhật song họ vẫn điềm tĩnh giải quyết công việc. Một số đã chủ động liên lạc với người nhà và cũng có người ở Nhật tìm cách liên lạc được với người thân tại Việt Nam để trấn an. Ông Shimazu Takeo là người Nhật đang sống ở TP HCM cho biết: “Vợ con của tôi đang ở Saitama (giáp Tokyo). Từ 2h30 chiều ngày 11/3, tình hình mạng điện thoại di động ở bên Nhật không tốt, nhưng hiện tôi đã liên lạc được với vợ con và đã biết được tình hình cụ thể của họ. Ở Việt Nam, tôi có thể liên lạc thường xuyên với họ qua chương trình "Closer to Japan" của MobiFone và đã yên tâm hơn nhiều”.
"Closer to Japan - Gần hơn với Nhật Bản" là chương trình khẩn cấp nhằm hỗ trợ các thuê bao của MobiFone trong việc thực hiện các cuộc gọi và gửi tin nhắn từ Việt Nam sang Nhật cho người thân, bạn bè và đối tác kinh doanh. Ông Đinh Việt Hưng – Trưởng phòng Giá cước tiếp thị cho biết, với chương trình này, MobiFone sẽ miễn phí 2 phút (120 giây) đầu tiên của tất cả các cuộc gọi (mã quốc gia +81) và tất cả các tin nhắn SMS từ Việt Nam đi Nhật cho đến hết ngày 31/3. |
Cẩm Ly