Trước những ánh nhìn ấy, cô thực hiện thêm một “sô” diễn cực kỳ hấp dẫn mà bất cứ quý ông nào cũng lầm tưởng cô ấy dành riêng cho mình. Sau đó, tất nhiên anh ta tưởng rằng sự việc tiến triển thuận lợi lắm rồi. Còn cô thì phải khó khăn lắm, vất vả lắm mới cho anh ta hiểu rằng cô không hề muốn qua đêm với anh ta…
Đứng trước cô, các quý ông đành nuốt nước bọt và khẽ so vai: Chẳng hiểu cô ta thuộc thể loại gì?
Rất nhiều phụ nữ thích ve vãn, thích khêu gợi trí tò mò của đàn ông. Với họ, đó đơn giản chi là một cái thú mà thôi, họ thực sự không có ý hướng tới hành vi tình dục.
Khơi gợi và kích động ham muốn - họ chỉ cần có thế và điều này tạo cho họ một quyền lực khiến họ sung sướng đến ngất ngây. Dần dà, họ bị coi là những phụ nữ lẳng lơ.
Theo Mỹ Phẩm, đối với một số phụ nữ, sự từ chối ở “phút chót” nhiều khi cũng chỉ là một sự “trả thù” trước sự thống trị của đàn ông. Bằng cách đó, họ thấy mình là những người cầm trịch cuộc chơi, là những người tự do nhử mồi bố thí rồi thu mồi nhử về ngay lập tức.