Cả đời mới được mặc váy cưới một lần nên các cô dâu bất chấp quy định của xã. |
Tiếp chuyện cùng phóng viên, Phó Chủ tịch xã Trung Chính, ông Lương Văn Hùng, đưa ra lý do của quy định lạ này. Người dân Trung Chính sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Cuộc sống ổn định nhưng chưa thể gọi là khá, nói như ông Hùng "có đủ gạo ăn nhưng còn thiếu thịt". Do đó, để tiết kiệm cho dân và giữ gìn nét văn hóa truyền thống của dân tộc đồng thời cũng là duy trì nếp sống văn hóa, xã khuyến khích các cô dâu trong ngày cưới mặc trang phục truyền thống thay vì váy cưới hiện đại.
Ông Hùng đưa ra dẫn chứng về đám cưới của một người họ hàng gây lãng phí. Sau ngày vui, cả cô dâu, chú rể và hai bên thông gia phải nai lưng trả nợ. Nguyên tiền thuê áo váy và chụp ảnh cưới đã ngót nghét hơn 2 triệu đồng. Số tiền không lớn với đám cưới ở thành phố nhưng với người dân nông thôn sống dựa vào cây lúa thì đó quả là một khoản không nhỏ.
Theo quy định, khi đăng ký kết hôn, cô dâu chú rể phải cam kết và nộp một khoản tiền 500 nghìn đồng đặt cọc. Sau lễ cưới 15 ngày, nếu không vi phạm điều nào trong quy định cưới hỏi thì sẽ nhận lại số tiền đó. Quy định này bắt đầu áp dụng từ tháng 1 năm 2006, tới nay đã được 2 năm nhưng "mới chỉ có hai đám cưới vi phạm".
Cũng từ đây, những câu chuyện khôi hài về các cô dâu "lén" mặc váy thường xảy ra ở các đám cưới trong xã. Bà Vận, một cán bộ phụ nữ xã đã nghỉ hưu, thật thà tâm sự: "Quy định là vậy nhưng cả đời con gái mới được mặc váy khi cưới, cấm làm sao được. Xã qui định thế nhưng cô dâu vẫn mặc váy cưới bình thường, kể cả phải nộp phạt".
Có chị họ vừa lấy chồng, Chi (lớp 11 trường THPT Lương Tài) thổ lộ: "Lúc ở nhà tiếp khách, chị em mặc áo nhưng đến nhà trai là thay luôn váy cưới. Nhà trai phải đợi một lúc để cô dâu vào buồng trong thay váy". "Có đám cưới mới đây, chú rể đến đón, cô dâu lúc đầu vẫn mặc áo dài, khi ra ô tô để về nhà trai là thay váy luôn trên xe, ô tô dán kính đen, bên ngoài không nhìn vào được nên sẽ chẳng ai biết", Chi kể.
Bỏ ra một số tiền không nhỏ để lo đám cưới tươm tất cho con gái, ông Cựu, bán hàng tạp hóa trước cổng UBND xã Trung Chính bức xúc: "Mất bao nhiêu tiền phạt tôi cũng chịu miễn là con gái tôi một lần được mặc váy cưới. Áo dài là trang phục truyền thống, con tôi vẫn thường mặc trong các dịp lễ nhưng váy cưới thì chỉ khi nào lấy chồng mới mặc chứ".
Quy định mặc đồ truyền thống chỉ áp dụng với cô dâu còn chú rể vẫn tự do muốn mặc gì cũng được. "Mục đích tiết kiệm nhưng có đám cưới cô dâu mặc truyền thống, chú rể mặc hiện đại, truyền thống kết hợp hiện đại như thế còn tốn kém hơn", chị Huyên, chủ cửa hàng váy cưới Hựu Huyên cách UBND xã chưa 100 trăm mét chia sẻ.
Cửa hàng chị Huyên vẫn đông khách ngay cả thời điểm quy định được áp dụng nghiêm khắc. "Chẳng có đám cưới nào ở đây cô dâu không măc váy cưới cả. Ra khỏi địa phận thôn, họ lại cởi áo dài để thay bằng chiếc váy cưới lộng lẫy", chị cho biết.
Minh Phương