Chương trình do Đài VTC sản xuất và phát sóng vào 20h ngày 31/12 trên kênh VTC1 và VTC9 với sự đồng hành Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS).
Mở đầu chương trình là phóng sự về sự bùng phát của dịch bệnh tại Ấn Độ. Cảm giác chung của mọi người trong năm 2021, tại nhiều thời điểm trong năm giống như là đi giữa lằn ranh sinh – tử. Có những lúc, "bờ vực" nhìn thấy ngay trước mặt, đe dọa xô đổ mọi nỗ lực của Chính phủ, các doanh nghiệp, nhấn chìm cuộc sống của người dân.
Ở mỗi câu chuyện được điểm lại, khán giả sẽ thấy cách mà mỗi người dân, đặc biệt là người dân Việt Nam vượt qua ranh giới; cách mà niềm tin được gieo xuống mỗi ngày, giống như một hạt giống, nảy mầm, đâm chồi nảy lộc và sinh trưởng từng giờ.
Theo thời gian, vượt qua nỗi hoang mang, lo sợ, mọi người dần thích ứng và bắt đầu vào cuộc chiến với dịch bệnh. Trong một cuộc chiến đấu thực sự, dù không có tiếng súng nhưng vô cùng căng thẳng và cam go, một quyết định có thể thay đổi toàn bộ cục diện và diễn biến tiếp theo.
Góc nhìn được lựa chọn và chủ đề "Hướng tới 2045" là những hình ảnh gắn với những sự kiện lớn trong năm như Đại hội Đảng lần thứ 13; Quốc hội khóa XV... cùng với sự tham gia của các doanh nghiệp, đã đưa ra những mục tiêu, tiêu chí rõ ràng trong việc xây dựng thương hiệu quốc gia mạnh, doanh nghiệp là chủ thể.
Xuyên suốt 3 phần là những câu chuyện, những thông tin về kinh tế, xã hội, cuộc sống với nhiều góc nhìn khác nhau. Chương trình nhắn nhủ tới người xem những thông điệp, niềm hy vọng về phía trước: Hãy luôn tin ở phía trước, lạc quan với tương lai. Đó cũng là điều mà các nhân vật, các khách mời của chương trình đã nhấn mạnh, từ góc nhìn của họ, từ trải nghiệm của họ, thậm chí rút ra từ bi kịch của họ trong suốt cả chương trình.
"Xoay sở với cơn bão Covid-19 hai năm qua, trầy sát nhiều, đau thương không ít, nhưng mỗi người trong chúng ta đều đã rút ra được bài học để xoay chuyển tình thế, thích ứng với tình hình. Ít nhất, tới lúc này, ẩn số của kẻ thù biến hình SarS-CoV-2 đã dần được giải mã và chúng ta đã có cách ứng xử bản lĩnh hơn, chủ động hơn", đại diện đơn vị đồng hành Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP cho hay.
Cũng theo vị đại diện này, những gì làm được trong năm qua hoàn toàn có thể khiến cho chúng ta gạt sang một bên bi kịch để tiếp tục các dự định. Mỗi hạt mầm được gieo xuống hôm nay cũng là những viên gạch vững chắc xây đắp nền tảng cho tương lai. Đó không chỉ là năm 2022 mà còn xa hơn nữa, với không chỉ dấu mốc 2045 trong hành trình đi lên của một quốc gia, một chặng đường dài sẽ đầy hoa thơm và trái ngọt.
(Nguồn và ảnh: Đài VTC)