Thứ hai, 14/11/2016, 11:29 (GMT+7)

Những bức ảnh hiếm về cửa hàng mậu dịch thời bao cấp

Xếp hàng mua bia hơi 3 hào, cầm sổ chờ mua gạo hay mua từng cm vải bằng tem phiếu... là những hình ảnh in sâu vào ký ức nhiều người.

Cảnh chen chúc xếp hàng gửi xe trước khi vào cửa hàng.

Cảnh mua bán tại một cửa hàng mậu dịch.

Mậu dịch viên chuẩn bị hàng hóa giá cả trước khi phục vụ bà con.

Mua đồ gia dụng.

Mua vải.

Các quầy đồ gia dụng và thực phẩm.

Chị em chờ cân thực phẩm.

Quầy hàng phục vụ kiểu mẫu.

Một cửa hàng mậu dịch quốc doanh.

Cốc bia hơi 3 hào.

Người phụ nữ đèo con trên yên sau xe đạp trong chiếc lồng tự chế.

Đài thu thanh là những vật phẩm cao cấp và xa xỉ của thời ấy.

Tem mua lương thực.

Phiếu mua vải.

Thông tin mậu dịch trên báo.

Quy định về việc dùng tem phiếu mua hàng.

Tem mua vải năm 1968.

Sổ mua lương thực quen thuộc một thời. Nhà nào mất sổ này xem như không thể mua thức ăn. Xưa còn có câu "buồn như mất sổ gạo".

Phiếu mua chất đốt.

Bìa mua phụ tùng xe đạp. Thứ phương tiện chủ yếu và cao cấp thời ấy.

Phiếu mua lương thực năm 1988.

Ảnh Tư liệu

Đánh giá phiên bản mới