đền thờ Sagrada Familia với 8 ngọn tháp kỳ lạ. |
Đến Barcelona, bạn có thể bắt gặp dấu ấn của Gaudí ở khắp nơi, từ chiếc áo thun in hình con Salamander, con vật thần thoại tại lối vào công viên Guell, đến hình ảnh 8 ngọn tháp kỳ lạ của đền Sagrada Família trên những tấm postcard bày ở mọi kiosk bán báo trên đại lộ du lịch La Rambla.
Giá vé tham quan tòa nhà Casa Batló là 16 euro/người, thuộc vào hàng đắt nhất trong số những điểm tham quan ở châu Âu. Vậy mà, khi chúng tôi tới nơi vẫn đang có dòng người đứng chờ mua vé trước cổng, vì Casa Batló là duy nhất trên thế giới.
Ngay khi bước chân vào ngôi nhà kỳ lạ ấy, chúng tôi đã hoàn toàn bị choáng ngợp và mê hoặc bởi sự sáng tạo không có giới hạn bao trùm đến từng chi tiết nhỏ.
Mặt tiền của tòa nhà khiến người ta liên tưởng tới một trong những bức tranh hoa súng nổi tiếng của Monet nhờ hiệu ứng của mặt tường gợn sóng phủ bằng những chiếc đĩa gốm với gam màu tím, xanh da trời và lá cây cùng những ban công vồng lên như đầu những con sóng.
Chính hệ thống cầu thang và giếng trời khiến chúng tôi có cảm giác rõ ràng về ý tưởng một ngôi nhà trong lòng biển. Hai giếng trời chạy dọc theo cầu thang được ốp bằng gạch men xanh với sắc độ biến đổi theo nguyên tắc khi bạn nhìn dưới nước: càng lên cao càng nhiều ánh sáng thì độ xanh càng giảm.
Khi lên tới tầng áp mái, hiệu ứng ánh sáng kết hợp với hệ thống những vòm hình parabol trắng muốt ở các hành lang và các phòng không thể không khiến chúng tôi liên tưởng tới những băng động lấp lánh ở vùng cực.
Nhưng nét độc đáo nhất của ngôi nhà Batló là mái nhà và hệ thống ống khói chỉ hiện ra khi chúng tôi leo tới tầng trên cùng. Gaudi đã dựa theo một truyền thuyết xứ Catalogne để sáng tạo ra mái nhà hình lưng rồng với vẩy rồng, sống lưng gồ ghề và chiếc thập kép đặc trưng trên đỉnh một chóp củ hành kiểu Nga.
Còn những chiếc ống khói với hình dáng kỳ lạ phủ bằng những mảnh sứ và thủy tinh màu rực rỡ lóng lánh dưới ánh mặt trời là một trong những hình ảnh chúng tôi nhớ mãi về Casa Batló.
Công viên Guell là một địa chỉ tham quan hiếm hoi mở cửa miễn phí cho du khách. Hình ảnh của thiên nhiên ẩn hiện và được cách điệu tài tình trong mọi chi tiết ở đây, từ chiếc cổng chính bằng sắt đúc hình lá cọ tới những ống khói mang hình cây nấm.
Quảng trường ở công viên Guell là quảng trường kỳ lạ nhất mà chúng tôi từng thấy vì nó lơ lửng ở trên không với hệ thống cột chống bên dưới. Quảng trường này còn nổi tiếng với chiếc ghế băng bao quanh chu vi uốn lượn như một con rắn khổng lồ.
Những ống khói độc đáo trên sân thượng Casa batlo. |
Lưng ghế được trang trí bằng những mảnh gốm vỡ đã tạo nên những bứác tranh được đánh giá là đi trước hội họa trừu tượng và siêu thực. Nhưng điều chúng tôi thích nhất là được ngồi trong những hành lang dài có mái che với những hàng cột đá nghiêng ngả như thân cây trong gió, lặng nghe người nghệ sĩ lang thang ôm cây đàn guitar hát những giai điệu buồn man mác của những bài hát Tây Ban Nha.
Công trình đẹp nhất và vĩ đại nhất của Gaudí là: đền thờ Sagrada Família. Công trình đã chiếm mất 42 năm trong cuộc đời nhà kiến trúc vĩ đại này thể hiện ý tưởng táo bạo của ông: đưa kiến trúc và thiên nhiên hòa thành một thể thống nhất.
Mặt đứng chính mang tên Giáng sinh gồm 4 tháp như những nhũ đá lộn ngược hướng thẳng lên trời và phần dưới các tháp là một tổ hợp tượng đồ sộ mô tả sự ra đời và những quãng đời chủ yếu của Chúa lẩn trong các điêu khắc nổi và phù điêu hoa lá.
Chúng tôi leo lên tháp bằng những cầu thang đá cao chót vót, khi nhìn từ trên xuống, những cầu thang xoắn ốc tài tình này khiến chúng tôi có cảm giác đang đi vào bên trong một con ốc đá khổng lồ.
Và khi đứng lặng người chiêm ngưỡng những cây cột cao vút mô phỏng những hàng cọ, với những tán lá trắng muốt xòe ra làm mái đền thì chúng tôi tại nhớ tới câu nói nổi tiếng của Gaudí: "Cấu trúc của thiên nhiên là cấu trúc bền vững nhất”.
(Theo Phụ Nữ Chủ Nhật)