
Hanoi International Heritage Marathon 2018 là giải marathon mang tầm quốc tế kết nối ba di sản hồ Gươm, Hồng Hà, hồ Tây thông qua tuyến phố cổ tạo nên một cung đường độc đáo vừa diễn ra ngày 21/10.

Hơn 2.000 VĐV chuyên nghiệp và bán chuyên đến từ 50 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự giải với các cự ly 42km, 21km, 10km và 5km. Cự ly dài nhất 42km có thời gian xuất phát là 4h15.

Chị Nguyễn Phương là một trong những pacer (người dẫn tốc) của cự ly 21km tâm sự sau khi kết thúc hành trình: 'Kỷ niệm HIHM quá đỗi ngọt ngào. Tôi yêu giai điệu Tổ quốc tôi khi chạy trên những nhịp cầu khe khẽ của Long Biên, xuyên qua ánh nắng vàng ngọt của Ô Quan Chưởng hay lướt mình trong màu xanh không thể huyền ảo hơn của phố Phan Đình Phùng'.

Chiếc áo dài đội nữ pacer mặc tung bay trên cung đường chạy đậm chất văn hóa của Hà Nội.

Anh Hồ Thanh Tùng - Phó tổng giám đốc tập đoàn CMC - vừa trở về sau chuyến đi công tác lúc nửa đêm, lại trở dậy từ tờ mờ sáng để tham gia giải chạy ở cự ly 21km. 'Chạy là cách tốt nhất để refresh bản thân và nạp năng lượng cho những thử thách mới. Ngoài sức khỏe, thể thao còn là câu chuyện tinh thần, ý chí, tính kỷ luật và khả năng chịu được áp lực', anh Tùng chia sẻ sau khi về đích.

Rất nhiều VĐV nước ngoài tham gia Hanoi International Heritage Marathon 2018.

Các VĐV nữ xinh đẹp khoe chiến tích sau khi hoàn thành cuộc thi.

Xuất hiện trên đường chạy trong trang phục pỵjama, Wah Sing Tan - người đàn ông Malaysia 61 tuổi chia sẻ tham gia tới hơn 150 cuộc thi marathon. Ông vui vẻ chụp ảnh cùng một thí sinh sau khi kết thúc cuộc thi.