Theo Reuters, nhóm trộm được cho là đóng giả quan chức thuộc Sở Thủy lợi của bang, đưa máy cắt hơi, máy xúc đất đến khu vực cây cầu - nơi cách thủ phủ bang khoảng 150 km về phía nam. Một cảnh sát cho biết người dân trong làng tưởng rằng chính quyền đã quyết định dỡ bỏ cây cầu cũ, được xây dựng trên kênh dẫn nước cách đây khoảng 30 năm. Người dân nơi đây hiện chủ yếu dùng cầu bê tông song song với cầu sắt cũ, được thông xe từ cách đây 5 năm. Trước đó, một người dân trong làng từng nộp đơn gửi Sở Thủy lợi xin tháo dỡ cây cầu cũ.
"Họ đến với máy móc hạng nặng, làm việc suốt hai ngày để tháo bỏ cây cầu. Khi người dân địa phương hỏi danh tính, họ nói là người do Sở Thủy lợi thuê đến để tháo cầu", Gandhi Chaudhary, 29 tuổi, một người dân làng Amiyawar cho biết.
Sau khi cây cầu bị phá dỡ, sắt vụn được chở đi trên một chiếc xe tải và toàn bộ khu vực đã được dọn sạch. Theo Times Of India, lượng sắt bị đánh cắp ước tính khoảng hơn 3 tấn. "Chúng tôi đã xác định được một số thành viên của băng đảng này và một số vẫn còn đang truy tìm. Họ đã phá hủy tài sản công cộng và đánh cắp một cây cầu", một cảnh sát tham gia điều tra vụ việc cho biết.
Buôn bán phế liệu tại Ấn Độ là một hình thức kinh doanh "hái ra tiền". Vì vậy, tình trạng trộm cắp nhôm, sắt từ tài sản công cộng để bán cho các xưởng phế liệu lớn thường xuyên xảy ra.
Duk Sun (Theo Reuters)