Khoảng tháng 5, Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Tất Minh, Hoàng Thanh Sơn, Phạm Kiều Oanh, Đặng Văn Thái và Trần Tuấn Anh ký hợp đồng lao động làm nhân viên phục vụ tại khách sạn Biển Đông. Thời gian này, Giang, Minh và Sơn quen với Vũ Xuân Trường - lái xe taxi của hãng Vic vì anh này thường đỗ đón khách trước khách sạn. Không có tiền ăn tiêu và trả nợ, Trường đã nảy sinh ý định cướp tài sản của lái xe taxi. Anh ta rủ Giang, Minh và Sơn đi cướp.
23h ngày 24/7, Trường, Giang và Minh rủ nhau đi cướp taxi. Trước khi tiến hành vụ cướp, Giang chuẩn bị một con dao nhọn, rồi cả ba thuê xe taxi từ Hà Nội về Hưng Yên. Anh Nguyễn Văn Lương, tài xế một hãng taxi tại Hà Nội đã rơi vào điểm ngắm của bọn chúng.
Cả bọn sau khi thuê tài xế, yêu cầu đi lòng vòng khắp nơi, đến khu vực vắng bóng người, Trường ngồi sau lái xe dùng dao đe dọa khống chế, còn Minh trói lái xe. Một tên còn cắt áo nạn nhân đang mặc rồi nhét vào miệng không cho kêu. Phi vụ này, chúng cướp được hơn 2 triệu đồng cùng chiếc điện thoại Nokia. Chúng lái xe về Vạn Bảo, Ba Đình, bỏ lại tài xế bị trói trên xe rồi bỏ đi.
![]() |
Các bị cáo tại tòa sáng nay. |
Chỉ ba ngày sau đó, nhóm thanh niên này rủ thêm Sơn đi cướp. Cũng thủ đoạn như trên, Trường dùng dao gí vào cổ tài xế taxi Nguyễn Văn Mạnh đe dọa: "Ngồi im không tao đâm chết", Minh dùng dây sạc điện thoại trói tài xế xuống ghế sau. Nhóm này lục soát, cướp được ví, điện thoại di động cùng chiếc máy nghe nhạc. Chúng thả tài xế và xe tại dốc Ngọc Hà rồi cùng nhau bỏ trốn.
Nạn nhân của hai vụ cướp đã tới cơ quan công an trình báo. Ngày 29/7, Công an TP Hà Nội đã bắt Trường, Giang, Minh và Sơn về hành vi cướp tài sản, đồng thời bắt Oanh, Thái, Tuấn Anh về hành vi không tố giác tội phạm.
Hơn 3 tháng sau khi vụ án được phá, nhóm cướp tài sản lái xe taxi đã bị đưa ra trước vành móng ngựa. Cùng bị đưa ra xét xử còn có Oanh, 20 tuổi; Thái và Tuấn Anh (cùng 19 tuổi) vì che giấu tội phạm.
Phiên xét xử vắng người, lác đác người thân của những bị cáo cũng khăn gói từ các tỉnh khác về dự. Trong đó có những bà mẹ lam lũ, gương mặt khắc khổ đến tòa từ khá sớm, đợi cảnh sát dẫn con tới. Mặc dù khá đông các bị cáo nhưng phiên tòa chỉ diễn ra trong buổi sáng nay. Các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Trước vành móng ngựa, 7 bị cáo còn trẻ luôn cúi gằm mặt. Các bị cáo đều chưa có tiền án, tiền sự. Giờ nghị án, Giang được phép gặp mẹ. Anh ta khóc, mẹ khóc và chị gái cũng khóc. Bà không thể ngờ, Giang, một đứa hiền lành lúc ở nhà giờ rơi vào vòng lao lý và sắp phải nhận mức án thích đáng từ pháp luật. Bà cố giúi miếng giò lụa vào tay con, ăn vội. Vừa ăn, Giang vừa rơi nước mắt, những giọt nước mắt ân hận muộn mằn.
HĐXX đã tuyên phạt Trường 8 năm 6 tháng, Giang 8 năm, Minh 7 năm, Sơn 6 năm về tội cướp tài sản. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội che giấu tội phạm.
Trong lúc cảnh sát dẫn giải những thanh niên vừa bị kết án ra xe, mẹ Giang và mẹ Sơn cố chạy theo nhét cho con hộp sữa nhưng không được phép.
Việt Dũng