
Các người mẫu khỏa thân tạo dáng trên ban công ở Dubai hôm 3/4. ẢnhL Instagram.
Yulia Ulyanochkina, 19 tuổi và là một trong số hàng chục người mẫu khỏa thân chụp ảnh trên ban công một tòa nhà sang trọng ở Dubai hồi đầu tháng, đã tiết lộ về hình phạt mà cô phải chịu khi kể lại cơn ác mộng bị giải về trại giam và chờ đợi không biết điều gì sẽ xảy đến với mình.
Yulia và những mẫu nữ khác bị cho là "vi phạm các quy tắc ứng xử nơi công cộng" và đã bị trục xuất về nước sau 9 ngày tạm giam. Các chuyên gia cho biết họ đã rất may mắn khi không phải ngồi tù 6 tháng.
"Tất cả chúng tôi đều bị cấm đặt chân tới các quốc gia thuộc các tiểu vương quốc UAE trong vòng 5 năm", Yulia nói. "Khoảng thời gian phải sống trong cảm giác không chắc chắn là khó khăn nhất, bởi lúc ấy bạn ngồi đó và không rõ mình liệu sẽ phải ngồi tù 6 tháng hay được thả tự do".
Yulia là người đầu tiên bị tạm giam sau khi cô là một trong số khoảng 20 phụ nữ khỏa thân chụp ảnh ở ban công.
"Tôi phải ngồi trên chiếc nệm bẩn thỉu và cảm thấy hoảng loạn. Những cô gái còn lại từng người một đi vào. Lúc đó chúng tôi mới nhận ra đã bị mất tự do. Cảm giác rất đáng sợ. Nhà tù thực sự kinh khủng. Có rất nhiều tù nhân, không khí thì ẩm thấp, có nấm bẩn trong bồn cầu và tóc ở khắp nơi. Các phòng giam bật điện sáng trưng, và không hề có cửa sổ", Yulia kể lại.
Một người mẫu 19 tuổi khác tên Diana thì chia sẻ: "Chúng tôi bị dẫm vào một phòng giam nhỏ, hình như có diện tích chỉ 4 m2, với một cái nệm rất cũ kỹ, bẩn thỉu. 12 người chúng tôi ngồi trên cái thảm đó. Có một phụ nữ mang thai chết ở phòng giam khác. Cô ấy chết, và đơn giản là đã không được ai giúp đỡ".
Người mẫu Irina Sotulenko, 23 tuổi, thì nói: "Chúng tôi thật sự đã không biết rằng sẽ có nhiều vấn đề xảy ra sau những bức ảnh khỏa thân đó. Hãy thử tưởng tượng xem, phòng giam chỉ có một cái nệm, hai cái chăn và 12 cô gái. Những kẻ xung quanh thì liên tục gọi "sharmuta", mà theo hiểu biết của chúng tôi có nghĩa là "gái mại dâm". Nhưng chúng tôi chỉ bị buộc tội đã khoe thân, khoe mông, không có gì khác, đó là tất cả. Cứ 30 phút họ lại đi kiểm tra xem có ai bỏ trốn không. Trong phòng giam không có giấy vệ sinh, chỉ có nước mà thôi. Đến ngày thứ 5 chúng tôi mới mua được bàn chải đánh răng. Chúng tôi mặc nguyên bộ đồ lúc mới vào trại. Một cô gái gặp vấn đề về thận nhưng không được cho uống thuốc".
Sau 9 ngày ở trại giam, nhóm mẫu nữ được thả và hiện đã bị trục xuất ra khỏi Dubai. Tuy nhiên, một trong số họ vẫn đang ở Dubai do bị mắc Covid-19, một người khác thì đối mặt cáo buộc khác nên cũng chưa được về nước.
Theo Diana, cô cùng nhóm mẫu nữ không bị buộc tội phát tán nội dung khiêu dâm hay mại dâm, chỉ là thiếu tôn trọng tôn giáo và chụp hình khỏa thân.
Dubai là điểm đến hàng đầu của nhiều người mẫu và những ngôi sao Instagram trên thế giới. Họ thường tới đây nghỉ dưỡng, khoe những tấm selfie đang tận hưởng cuộc sống sang chảnh ở các khách sạn sang trọng và những hòn đảo nhân tạo.
Ngoài việc là điểm du lịch hào nhoáng, du khách nước ngoài đến Dubai cũng phải đối mặt với những quy định nghiêm ngặt mà người cai trị vương quốc đặt ra nhằm điều chỉnh hành vi và biểu hiện nơi công cộng.
Hướng Dương (Theo Mirror)