Công an TP HCM bắt giữ 4 nghi can trong vụ giết người, cướp tài sản tại nhà hàng tiệc cưới Thảo Nguyên Xanh (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP HCM) gồm: Trần Công Chơn, Trần Công Chất (anh em sinh đôi), Hồ Lê Minh Lộc (16 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) và Nguyễn Thị Yến Tuyết (24 tuổi, quê Long An).
Sáng 13/8, người dân sống cạnh nhà hàng Thảo Nguyên Xanh phát hiện xác một nam thanh niên bị vứt dưới hố ga đang trong giai đoạn phân hủy, bốc mùi hôi thối. Nạn nhân là Lê Minh Tâm (18 tuổi), con trai của ông chủ nhà hàng. Tại hiện trường, một chiếc xe máy cùng hai bộ máy vi tính để bàn bị mất.
![]() |
3 nghi can trong vụ án giết cậu chủ nhà hàng. Ảnh: CA. |
Gia đình nạn nhân khai báo, nhà hàng tiệc cưới Thảo Nguyên Xanh khai trương vào tháng 8/2010. Trong thời gian nhà hàng hoạt động, ông chủ có nhận anh em Chơn, Chất và Tuyết vào làm việc. Đến đầu năm 2011, do kinh doanh ế ẩm nên nhà hàng đóng cửa và để con trai ở lại trông giữ đồ đạc chờ ngày thanh lý.
Theo chủ nhà hàng, khi đóng cửa kinh doanh, ông có cho Chơn, Chất và Tuyết ở lại nhà hàng thêm một tháng để chờ nhận tiền lương. Sau đó cả ba ra ngoài thuê phòng trọ.
Chiều 18/8, Chơn, Chất và Tuyết sau vài ngày trốn về Tiền Giang quay trở lại phòng trọ thì bị công an bắt giữ. Ngay trong đêm, cảnh sát bắt giữ được Lộc khi tên này đang chuẩn bị đón ôtô để ra miền Trung lẩn trốn.
Tại cơ quan công an, anh em Chơn khai, tình cờ quen Lộc trong một lần đi chơi. Do không có tiền trả thuê trọ nên đã rủ bạn mới quen đi cướp tài sản ở quán Thảo Nguyên Xanh và được tên này hưởng ứng.
Trưa 9/8, cả 3 người có kế hoạch chỉ đánh Tâm ngất xỉu để cướp rồi bỏ trốn. Nhưng sợ nạn nhân khi tỉnh lại sẽ đi báo công an nên cả bọn quyết định giết người rồi giấu xác dưới hố ga. Theo đó, tối cùng ngày, chúng đến nhà hàng Thảo Nguyên Xanh và được Tâm mở cửa cho vào rồi cùng chơi điện tử. Lợi dụng lúc cậu chủ đang chăm chú vào màn hình máy tính, Chơn xông đến bóp cổ, Chất và Lộc giữ chân tay cho đến khi nạn nhân tắt thở.
Sau đó nhóm hung thủ khiêng xác Tâm vứt xuống hố ga rồi trở vào quán lấy tài sản đem về phòng trọ đưa cho Tuyết cất giấu. Ngày hôm sau, nhóm này mang máy tính đi bán được 3,2 triệu đồng, còn chiếc xe máy không ai mua nên Chơn dùng để đi. Số tiền này Tuyết dùng để trả tiền thuê phòng trọ, chi tiêu ăn uống. Riêng Lộc chỉ được chia 100.000 đồng.
Khi biết công an đang điều tra vụ án, Tuyết bàn với Chơn đem chiếc xe máy ra vứt ở lề đường tại khu vực quận 5. Hiện cô gái này đang nuôi con nhỏ nên công an cho gia đình bảo lãnh tại ngoại.
Hội An