Tối 23/7, sau khi lấy một số mỹ phẩm trong siêu siêu thị Citimax trên đường Nguyễn Trãi, bốn thành viên trong nhóm này đưa hàng đến khu vực chợ Cũ, Tôn Thất Đạm, quận 1 (TP HCM) để bán nhưng không có hóa đơn nên đã bị công an phát hiện.
Qua khai thác, nhóm người này thừa nhận số hàng này có được do họ cấu kết cùng một số người khác trộm cắp trong siêu thị. Người cầm đầu trong đường dây này là "nữ quái' Dương Thị Hồng (42 tuổi, ở quận 2).
Các đàn em của Hồng là Dương Thị Hòa (33 tuổi, em gái Hồng), Dương Thị Nhung (21 tuổi, con gái Hồng), Phạm Thùy Trang (23 tuổi), Hoàng Thị Kiều Linh (36 tuổi), Phan Thị Mỹ Linh (21 tuổi) và Nguyễn Văn Minh (45 tuổi).
Đường dây trộm cắp chuyên nghiệp này hoạt động từ đầu tháng 4, mục tiêu mà bọn chúng nhắm vào không chỉ là các siêu thị ở TP HCM, mà mở rộng ra khắp các địa bàn các tỉnh phía Nam như Vĩnh Long, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu…
Trước khi vào siêu thị thực hiện hành vi trộm cắp, các thành viên trong đường dây này chia nhóm thành ba nhóm nhỏ. Nhóm đầu sẽ vào trong siêu thị lấy hàng đưa cho nhóm thứ 2 chờ ở quầy tính tiền. Sau đó nhóm thứ 2 liên kết với các người xe ôm ở bên ngoài đem hàng đi tiêu thụ.
Mỗi phi vụ trót lọt, cả bọn chia cho từng nhóm theo "chiến thuật bóng đá" 4-4-2, nghĩa là hai nhóm ở phía trong... vất vả, nguy hiểm hơn, mỗi nhóm "ăn" 40% giá trị "chiến lợi phẩm", còn nhóm ở bên ngoài chỉ được hưởng lợi 20%. Mỗi ngày, băng nhóm này "kiếm" từ 5 đến 10 triệu đồng.
Xuân Hoàng