Vũ công Got to dance đốt cháy bàn tay Thí sinh 'Got to dance' đua nhau giả gái Trong đêm liveshow 7 của "Got to dance" với chủ đề "Diva - Thần tượng âm nhạc", 8 nhóm/ đội phải dàn dựng những màn trình diễn dựa trên nền giai điệu các ca khúc nổi tiếng trong nước và thế giới. Nhóm Ba Thiên Thần mở màn với phần breakdance, nhào lộn. Ba cậu bé đóng vai những người sống trên đảo hoang. Tuy nhiên, các giám khảo cho rằng, việc nhóm lọt vào đêm thi này đã là một thành công lớn bởi các em còn nhỏ tuổi, trình độ chuyên môn còn yếu nên không đủ sức cạnh tranh với những vũ công chuyên nghiệp. Biên đạo Trần Ly Ly nhận xét, chị kính phục Ba Thiên Thần về sự khiêm tốn, ham học hỏi nhưng càng đi sâu vào vòng trong, những thử thách của chương trình trở thành quá sức với các em. Chị khuyên nhóm nên dừng lại nghỉ ngơi rèn luyện để có bước đi dài hơn trong tương lai. Giám khảo Dumbo cũng khen ngợi Ba Thiên Thần. Anh nói lời cảm ơn đến nhóm bởi mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, 3 bé đều mang lại những nụ cười cho khán giả. Mặc dù đã bị loại trong cuộc đối đầu với S.I.N.E nhưng, 3 cậu nhóc đáng yêu vẫn tiếp tục đồng hành cùng cuộc thi khi có lượng tin nhắn bình chọn cao. Trên nền nhạc ca khúc "Sắc màu" (ca sĩ Trần Thu Hà), các chàng trai nhóm S.I.N.E đã kết hợp nhuần nhuyễn múa đương đại với B-Boy, thể hiện những triết lý phương Đông qua ngôn ngữ hình thể. Cả 3 giám khảo đánh giá cao sự sáng tạo của S.I.N.E và đồng loạt cho nhóm 3 sao vàng. Nhóm cũng nhận được 48,01% tin nhắn bình chọn của khán giả để giành tấm vé đi tiếp với cuộc thi. Toàn Trung - Tùng Phương tiếp tục tỏa sáng trong đêm thi tối qua. Hai chàng trai đã có màn popping điêu luyện nhưng hài hước trong giai điệu quen thuộc của "Tóc ngắn", "Để mãi gần anh". Nhóm khiến người xem thích thú khi đưa câu chuyện về chàng trai chỉ mang 100.000 đồng đi chơi với bạn gái vào phóng sự chiếu trong liveshow. Hai chàng trai còn xuống tận bàn giám khảo tặng hoa và mời biên đạo Trần Ly Ly lên sân khấu. Màn tỏ tình này đã làm cho cả trường quay trở nên cuồng nhiệt. Giám khảo Trần Ly Ly nói, khi bị bắt cóc lên sân khấu, chị rất bối rối lựa chọn giữa hai chàng trai. Về bài thi của nhóm, chị khuyên nhóm cần sự mạnh mẽ hơn ở phần cuối bài. Với 3 sao vàng và 68,25% tin nhắn, Toàn Trung - Tùng Phương vững vàng lọt vào vòng tiếp theo. Không hề kém cạnh so với Toàn Trung - Tùng Phương, nhóm Bí mật gã hề cũng có bài thi khá hoàn hảo trên nền nhạc "We will rock you" và "Turn of the Music". Biên đạo Dumbo rất hài lòng về màn trình diễn kết hợp giữa hiphop, popping, nhào lộn với rock. Anh rất muốn chê bai nhóm nhưng lại không tìm được bất cứ nhược điểm nào để chê. Giám khảo Trần Ly Ly và Alfresdo cũng cho rằng, bài thi của nhóm rất tuyệt vời. Bằng Linh Dancesport đối đầu với Tô Lâm trong đêm thi tối qua. Nhóm Bằng Linh đã lấy lại được phong độ khi dựng lên câu chuyện về nữ tiếp viên hàng không tán tỉnh một hành khách trên máy bay trên nền nhạc "Toxic". "Các em làm quá tốt. Tất cả sự bùng nổ liên lục diễn ra và các em phối hợp được ngôn ngữ hiphop với múa đương đại", giám khảo Dumbo nhận xét. Chàng trai Tô Lâm bùng nổ với những bước nhảy Jazz Funk, vốn là thế mạnh của anh. Trên nền nhạc "Baby Boy", từng động tác của Tô Lâm đều tạo hiệu ứng mạnh mẽ nhờ sự hỗ trợ của âm thanh, ánh sáng và hình ảnh minh họa trên màn hình led. Ở phần kết bài nhảy, anh còn có màn múa lửa độc đáo. Tiết mục của vũ công gay đã đồng loạt được 3 ngôi sao vàng. Với ba ca khúc "Taxi", "Đường cong" và "Bay", thành viên nhóm Những chú hề nổi loạn giả gái, hóa thân thành Thu Minh trong cuộc thi The Voice mùa đầu tiên. Có ý tưởng độc đáo nhưng tiết mục lại bị giám khảo chê thiếu năng lượng và kỹ thuật chưa cao. Các chàng trai nhóm Trò chơi bắt đầu lại khiến khán phòng trở nên cuồng nhiệt với tiết mục về Micheal Jackson. Dẫu sử dụng âm nhạc của ông vua nhạc Pop nhưng nhóm lại tạo được dấu ấn bằng cách pha trộn với các động tác riêng. Cả ba giám khảo đều quyết định cho nhóm 3 sao vàng. Kết quả liveshow 7, nhóm Bằng Linh Dance Sport đã rời cuộc thi do có số lượng tin nhắn bình chọn thấp nhất trong đêm thi. Ảnh: Phạm Thế Danh